Giả dạng shipper xông vào nhà khống chế gia chủ để cướp tài sản

Khoảng 16 giờ ngày 31-8, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại địa chỉ số 8- Đỗ Huy Uyển (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) xảy ra vụ cướp tài sản. Tiếp nhận tin báo, nhận thấy tính chất cấp bách của vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự báo cáo nhanh với lãnh đạo Công an quận Sơn Trà và nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an phường An Hải Bắc đến hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra xác minh.

Hiện trường giằng co giữa đối tượng Hùng và chị Nhung.

Hiện trường giằng co giữa đối tượng Hùng và chị Nhung.

Qua khám nghiệm hiện trường và làm việc với người bị hại Hoàng Thị Hồng Nhung (1980, trú số 8- Đỗ Huy Uyển), Công an quận Sơn Trà xác định vị trí xảy ra vụ việc tại tầng 2 của căn nhà. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều vết máu của nạn nhân và dấu vết giằng co giữa nạn nhân và đối tượng. Từ dấu vết tại hiện trường, cơ quan Công an nhận định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động, liều lĩnh. Ngay sau đó, lực lượng trinh sát và điều tra viên đã rà soát các đối tượng có tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản” trên địa bàn để khoanh vùng xác định các đối tượng gây án, tập trung đấu tranh. Trong quá trình rà soát, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Sơn Trà nhận thấy đối tượng nghi vấn, nổi lên là Nguyễn Vỹ Hùng (1995, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Hùng đã từng có tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Nhận định đối tượng Hùng có nhiều tiền án, nên sau khi thực hiện vụ việc trên khả năng cao sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà đã chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng trinh sát đã phát hiện bắt giữ đối tượng Hùng trên đường bỏ trốn, thu giữ trên người đối tượng 8 triệu đồng, xe máy BKS: 81R7-1799 và chiếc quần jean còn dính nhiều vết máu. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Hùng đã thừa nhận hành vi dùng dao tấn công chủ nhà tại số 8- Đỗ Huy Uyển để lấy tài sản. Tang vật của vụ án là con dao, túi xách, chiếc áo khoác Hùng đã vứt xuống sông và một số nơi khác trong quá trình bỏ trốn.

Theo khai nhận của đối tượng, trước khi gây án, Hùng sử dụng trang phục như người giao hàng (shipper), lợi dụng lúc chị Nhung sơ hở để đột nhập nhà nạn nhân rồi chạy vào khu vực lấy một con dao để “phòng thân”. Khi lên đến tầng 2, khi Hùng đang lục lọi tài sản thì bất ngờ chị Nhung thức dậy, Hùng lao đến kề dao vào cổ, khống chế làm chị Nhung ngất xỉu. Tiếp tục lục lọi đồ trong nhà một lúc thì chị Nhung lại thức dậy và hô hoán. Thấy bất lợi, Hùng liền chạy ra khỏi nhà, lên xe máy dựng sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Đối tượng Hùng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đối tượng Hùng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trung tá Võ Anh Tuấn- Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà, người trực tiếp tham gia khám phá vụ án, cho biết: “Thông qua mô tả của các nhân chứng, những người biết việc và một số thông tin về giao dịch mua bán của chị Nhung trên điện thoại, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, chúng tôi đã chia ra nhiều mũi trinh sát để xác minh. Từ đó, trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi đã tìm ra, bắt giữ đối tượng gây án”.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gia-dang-shipper-xong-vao-nha-khong-che-gia-chu-de-cuop-tai-san-post282821.html