Gia đình 3 thế hệ rủ nhau đi xe máy vượt 250km tới Quảng Ninh, ngẫu hứng mà vui
Khởi hành từ Thái Nguyên, gia đình chị Lệ di chuyển theo đường Lạng Sơn tới Móng Cái (Quảng Ninh) tốn gần 10 tiếng. Thành viên lớn nhất gần 70 tuổi, thành viên nhỏ nhất 9 tuổi.
Tháng trước, gia đình 3 thế hệ của chị Lương Thị Nhật Lệ (34 tuổi, ở Thái Nguyên) gồm 8 thành viên có chuyến phượt xe máy đáng nhớ tới Quảng Ninh.
Họ xuất phát lúc 7h, di chuyển theo đường Võ Nhai (Thái Nguyên) đến Đồng Đăng (Lạng Sơn), sau đó tiếp tục đi theo hướng Lộc Bình, Đình Lập, Tiên Yên về phía Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Gia đình 3 thế hệ của chị Lệ (thứ 2 từ trái sang) phượt xe máy từ Thái Nguyên đến Móng Cái (Quảng Ninh) hồi đầu tháng 5
Hành trình dài khoảng 250km, tốn chừng 10 tiếng di chuyển nhưng không ai thấy mệt, ngược lại còn rất vui vì được ngắm cảnh đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon.
“Chuyến phượt lần này, nhà tôi đi 4 xe máy. Tất cả đều là gia đình bên ngoại của tôi, gồm bác cả, bác họ, mẹ, dì, chị gái, tôi cùng 2 bạn nhỏ 11 tuổi và 9 tuổi. Bác cả gần 70 tuổi là thành viên lớn tuổi nhất, còn con gái tôi là nhỏ nhất”, chị Lệ nói.


Trước đây, các thành viên trong gia đình của chị Lệ từng đi phượt cùng nhau bằng xe máy. Song, những chuyến đi đó chỉ có các bà, các mẹ tham gia.
Chuyến đầu tiên, họ phượt tới Hà Giang với 8 người lớn vào năm 2019. Tháng 6/2022, đoàn trở lại đây với “quân số đông nhất”, gồm 11 người. Đúng 1 tháng sau đó, 5 người trong gia đình tiếp tục đặt chân đến Cao Bằng.
“Tuy nhiên, hành trình chinh phục Trà Cổ (Quảng Ninh) này là lần đầu cả 3 thế hệ trong gia đình cùng tham gia”, chị chia sẻ thêm.

Hai thế hệ trong gia đình chị Lệ với 11 thành viên đi phượt bằng xe máy tới Hà Giang hồi tháng 6/2022
Nữ du khách 9X cho hay, vì có trẻ con và bác cả lớn tuổi không biết đi xe nên mỗi xe có 1 người cầm lái chính. Họ từng có kinh nghiệm đi phượt xa nên không gặp quá nhiều khó khăn trong suốt hành trình.
Sự cố duy nhất mà đoàn gặp phải là 1 xe máy bị hỏng khi di chuyển đến địa phận huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) nên lịch trình dự kiến bị chậm trễ ít phút.
“Đường đi từ nhà mình lên Lạng Sơn khá đẹp, thoáng mát, có một số đèo quanh co nhưng không đáng kể.
Tuy nhiên, khi tới đoạn đường đang sửa chữa ở Tiên Yên, 1 xe trong đoàn bị hỏng. May mắn là chỗ sửa xe cũng gần đó nên gia đình mình vẫn kịp thời khắc phục và tiếp tục hành trình”, chị Lệ cho hay.

Khung cảnh trên đường phượt ở Lạng Sơn
Suốt 10 tiếng di chuyển, họ chỉ dừng chân 1 lần để nghỉ ăn trưa, còn lại đi thẳng cho kịp đến Trà Cổ và tắm biển vào lúc chiều muộn.
Gia đình chị Lệ nghỉ 1 đêm ở Trà Cổ, chọn lưu trú và đặt dịch vụ ăn uống tại 1 nhà nghỉ nằm ngay sát biển cho thuận tiện đi lại và vui chơi.

Cảnh biển hoang sơ, bình yên ở Trà Cổ

Các thành viên chụp ảnh kỷ niệm ở bãi biển Trà Cổ
Sau khi tắm biển và ăn tối, các thành viên ra biển đi dạo. Buổi sáng hôm sau, họ dậy sớm, cùng nhau đi đón bình minh trên biển và xem người dân địa phương cào ngao.
“Nhà mình cũng học cách tìm và bắt được khá nhiều ngao ở đó. Đến giữa buổi thì cả gia đình di chuyển đến nhà một người họ hàng ở gần đó để nghỉ ngơi và ăn cơm trưa, tiện thể thưởng thức luôn mẻ ngao đã bắt được lúc sáng.
Đến khoảng 14h, cả nhà mới quay ngược trở về thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn). Trên đường về, vì có 2 xe đi lạc mất 20km nên về đến nơi thì trời đã tối”, bà mẹ 2 con chia sẻ.



Các thành viên trải nghiệm phố đi bộ Kỳ Lừa
Ngoài dạo chơi ở phố đi bộ và chợ đêm Kỳ Lừa, gia đình 3 thế hệ ở Thái Nguyên còn có cơ hội thưởng thức 1 số món ăn, đặc sản ở địa phương thơm ngon. Trước khi trở về nhà, họ còn mua bánh ngải, mận tươi về làm quà cho người thân.
Chị Lệ thừa nhận, dù hành trình vỏn vẹn 3 ngày 2 đêm với tổng quãng đường di chuyển dài chừng 500km nhưng các thành viên không hề thấy mệt mà ngược lại còn rất vui.
Hai con của chị vẫn đảm bảo sức khỏe tốt, hào hứng và vui vẻ suốt chuyến đi.



“Hành trình lần này tuy là sự ngẫu hứng của cả nhà vì chẳng có kế hoạch gì trước, bảo đi là đi thôi nhưng lại thành công hơn mong đợi”, nữ du khách bày tỏ.