Gia đình bé Nguyễn Thị Ngọc Yến cảm ơn bạn đọc VietNamNet đã giúp đỡ

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trao số tiền gần 53 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho bé Nguyễn Thị Ngọc Yến bị suy thận.

Trước đó, câu chuyện về người cha không quản ngại bệnh tật, có nguy cơ đột tử nếu không được dùng thuốc kịp thời nhưng vẫn cật lực đi làm mướn kiếm tiền cho con gái chữa bệnh thận khiến nhiều người thương xót.

Bé Nguyễn Thị Ngọc Yến là con út của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chẵng (ngụ tại Đồng Nai), từ nhỏ đã nhiều bệnh, thường xuyên phải nhập viện. Tháng 11 năm ngoái, bệnh con trở nặng, chuyển sang suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ tại bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Cô bé 13 tuổi mà nhỏ thó như đứa trẻ 7-8 tuổi, trầm lặng, nhút nhát.

Căn phòng trọ chật chội, bức bối khiến bé Yến càng thêm bứt rứt, khó chịu.

Căn phòng trọ chật chội, bức bối khiến bé Yến càng thêm bứt rứt, khó chịu.

Vợ chồng anh Chẵng, chị Tho không có đất canh tác. Trước đây bệnh của Yến vẫn dai dẳng, thường xuyên đi bệnh viện. Chị Tho vừa chăm lo cho sức khỏe của con, vừa tranh thủ này rảnh đi làm mướn chung với chồng. Tiền bạc vợ chồng chị làm lụng cật lực cứ theo những chuyến xe đưa con vào thành phố nên hết sạch. Mấy tháng nay chị nghỉ hẳn để đưa con đi bệnh viện chạy thận. Mà anh Chẵng lại bị hen suyễn, sức khỏe sa sút nhiều nhưng vẫn không dám nghỉ việc. Dù vậy, tiền công của anh cũng bị giảm chỉ còn khoảng 4 triệu đồng, không cách nào lo xuể chi phí cho con gái chữa bệnh ở thành phố.

Đại điện Báo VietNamNet (bên phải) đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho bé Yến.

Đại điện Báo VietNamNet (bên phải) đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho bé Yến.

Sau khi VietNamNet đăng tải câu chuyện "Đứng trước nguy cơ đột tử, cha nghèo vẫn cật lực kiếm tiền chạy thận cho con", nhiều tấm lòng thơm thảo đã thương giúp. Ngoài số tiền 52.915.500 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản Báo VietNamNet, gia đình bé Yến cũng đã nhận được những lời động viên, sự tương trợ của các nhà hảo tâm. Thông qua Báo VietNamNet, chị Tho gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc!

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-be-nguyen-thi-ngoc-yen-cam-on-ban-doc-vietnamnet-da-giup-do-2146396.html