Gia đình làm lễ 49 ngày cho Lương Hải Như

Chưa nguôi hy vọng tìm kiếm con gái, gia đình Lương Hải Như vẫn quyết định làm lễ 49 ngày cho cô như một cách an ủi tinh thần.

"Tôi đau từng khúc ruột. Con gái vẫn chưa về, làm sao cha mẹ yên tâm được. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra chân tướng sự thật", ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi), cha của Hải Như, trào nước mắt khi nhìn lên ảnh thờ của con gái.

49 ngày không tìm được con là nỗi đau không nói lên lời của người đàn ông này. Sức khỏe của ông Tuyên vốn ốm yếu khi người cha từng bị té gãy chân, phải đi mổ sống lưng và hiện tại chỉ có thể ở nhà bán hàng. Gần hai tháng tìm con gái, người cha 47 tuổi giảm gần 10 kg.

Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) được cơ quan chức năng xác định mất tích từ ngày 14/7 - sau khi cô rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, lúc 20h. Địa điểm định vị lần theo điện thoại là cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức, cũng là khu vực mà gia đình tìm thấy túi xách và dép của nạn nhân.

Chuẩn bị tâm lý

Ông Tuyên cho biết gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý trong trường hợp xấu nhất là Hải Như đã qua đời.

"Căn cước công dân còn đây, đồ đạc còn đây, nhưng lại tìm thấy dép và túi xách của con gái ở dưới sông. Hải Như biết đi đâu trong tình huống này? Gia đình tôi đau xót lắm, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý con lành ít dữ nhiều", người cha của Hải Như nghẹn ngào.

 Gia đình làm lễ 49 ngày cho Hải Như. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Gia đình làm lễ 49 ngày cho Hải Như. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Mặc dù chưa tìm được Hải Như, gia đình vẫn cố gắng làm lễ 49 ngày cho con gái để nếu cô thật sự xấu số cũng sẽ được an ủi phần nào.

Ngày 31/8, gia đình làm lễ 49 ngày cho Hải Như ở trong nhà và bờ sông cầu Cù Sơn, kéo dài từ 15h đến 22h. Sau đó, người thân mang ảnh của Hải Như về tiến hành thờ cúng.

Cha của Hải Như cho biết ông đã mang hết đồ đạc của con gái từ phòng trọ ở phố Thái Thịnh về nhà. Theo như kiểm tra ban đầu, gia đình xác nhận hầu hết đồ cá nhân của Hải Như bao gồm quần áo, giày dép... nguyên vẹn và không thất lạc.

Dù thực hiện thờ cúng tâm linh, gia đình Hải Như khẳng định vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm con gái, đến khi nào không còn hy vọng.

"Gia đình thực hiện thờ cúng để nếu Hải Như thật sự xấu số thì sẽ được an ủi. Còn chúng tôi vẫn tìm kiếm con đến khi nào ra được manh mối mới, hoặc chờ thông báo của cơ quan chức năng", ông Tuyên chia sẻ.

Chuyển hướng tìm trên cạn

Trưa 2/8, gia đình phát hiện chiếc dép của Hải Như ở khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức. Ngày 6/8, gia đình tìm thêm được túi xách của cô gái ở mép bờ sông cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng nửa cây số.

Đồ đạc cá nhân của Hải Như được tìm thấy ở xung quanh cầu Cù Sơn. Nhưng suốt mấy tuần qua, dù đã quần nát khúc sông, gia đình không có thêm bất kỳ manh mối mới nào.

Cơ quan chức năng khuyên gia đình Hải Như nên mở rộng tìm ở phía cuối dòng sông và lần theo định vị nơi cô gái đi qua. Do đó, ông Tuyên chuyển hướng tìm kiếm trên cạn ở làng Thổ Ngõa, huyện Quốc Oai và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ.

"Gần đây, gia đình có phát hiện manh mối mới ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, nhưng khi đến nơi lại không có thêm thông tin nào. Bây giờ chúng tôi chỉ biết mỗi ngày đi tìm con, chứ mọi định hướng hay phương hướng lúc này không chắc chắn", ông Tuyên cho hay.

 Vụ việc Hải Như mất tích không có nhiều thông tin sau gần hai tháng tìm kiếm. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Vụ việc Hải Như mất tích không có nhiều thông tin sau gần hai tháng tìm kiếm. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ngoài đội tìm kiếm từ người thân và dân làng Cù Sơn, gần đây, gia đình Hải Như nhận được thêm sự giúp đỡ từ hai đội thiện nguyện khác. Một đội thợ lặn đến từ Kon Tum hỗ trợ tìm dưới cầu Cù Sơn. Đội khác đến từ TP.HCM dò tìm trên cạn bằng robot.

Chi phí sau 49 ngày tìm kiếm đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Với gia đình không mấy khá giả như nhà Hải Như, đây là con số quá lớn.

"Gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng tôi quyết tìm đến cùng. May mắn có người dân và những nhà thiện nguyện cùng phụ giúp gia đình. Người cho đồ ăn, người giúp chỗ ở, có người hỗ trợ cả về vật chất, tôi rất biết ơn", cha của Hải Như chia sẻ.

Ông Tuyên cho biết thời gian tới, gia đình tìm kiếm tập trung nhiều hơn ở trên cạn. Người cha 47 tuổi hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra manh mối, giúp gia đình tìm kiếm con gái để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, mất tích từ ngày 14/7.

Theo gia đình, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, lúc 20h ngày 14/7.

Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình không liên lạc được với Hải Như. Lần theo định vị, gia đình phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của Hải Như thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

Chị gái nạn nhân tiết lộ Hải Như và người yêu cũ tên T.N.T. (sinh năm 1997) có mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm. T. từng chặn đường, hành hung Hải Như và bị cơ quan công an khu vực bắt viết giấy cam kết không tiếp tục đe dọa hay làm hại người khác.

Vân Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-lam-le-49-ngay-cho-luong-hai-nhu-post1351397.html