Gia đình nghèo lao đao khi 2 mẹ con cùng đột quỵ

3 năm trước, người mẹ 79 tuổi bị tai biến mạch máu não rồi nằm một chỗ. Khó khăn chưa dứt thì cách đây gần 1 tháng, con trai Nguyễn Hồng Tuấn cũng đột quỵ khiến nhà cửa lao đao.

Mấy ngày nay, anh Nguyễn Hồng Hải (SN 1968, trọ tại TP.HCM) cùng người thân chạy đôn chạy đáo để vay tiền đóng viện phí cho em trai. Nhưng bởi họ đã nợ quá nhiều, đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Ở bệnh viện, anh Hải sốt ruột lắm nhưng chẳng biết phải làm sao để có tiền.

Gần 3 năm trước, mẹ anh bất ngờ bị đột quỵ, phải chuyển nhiều bệnh viện để chạy chữa. Chi phí lên đến cả trăm triệu đồng nhưng chỉ cứu được tính mạng, bà bị di chứng tổn thương não, nằm một chỗ cho đến nay. Chị Nguyễn Hồng Phượng, con gái thứ hai đành bỏ việc để ở nhà chăm sóc mẹ. Giờ đến lượt anh Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1973) đổ bệnh, anh Hải là con trai lớn trong nhà nên phải cáng đáng.

Anh Hải "đầu bù tóc rối" sau gần 1 tháng chăm em trai ở viện.

Anh Hải "đầu bù tóc rối" sau gần 1 tháng chăm em trai ở viện.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt hậu phẫu, anh Tuấn đang chìm trong giấc ngủ mê man. Đứng bên cạnh, anh Hải phờ phạc cho biết: “Hôm vừa rồi vào thăm Tuấn, cô điều dưỡng nói viện phí của em tôi “âm” rồi. Tôi lo đến không ngủ được”.

Anh Tuấn có tiền sử bệnh động kinh do di chứng tai nạn giao thông đã hơn 20 năm. Ngày 8/8, thấy anh lại co giật, người thân chỉ nghĩ bị động kinh như trước nên chủ quan. Đến tận ngày hôm sau tình trạng không đỡ, anh Tuấn mới được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Bác sĩ Đơn vị Đột quỵ (Khoa Nội tim mạch – Lão học) chia sẻ, gia đình bỏ lỡ thời gian vàng (4 tiếng đầu tiên) để điều trị đột quỵ cho anh Tuấn. Khi nhập viện, anh đã bị phù não nửa bên phải, tổn thương não. Lúc này, nếu không được phẫu thuật kịp thời, anh sẽ bị phần não phù chèn ép nửa còn lại dẫn đến tử vong. Các bác sĩ đã lập tức tiến hành ca đại phẫu để cứu tính mạng cho anh Tuấn, sau đó anh được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực để theo dõi, điều trị đến nay.

Nghe bác sĩ đánh giá bệnh tình em trai tiến triển tốt, anh Hải khấp khởi hy vọng.

Nghe bác sĩ đánh giá bệnh tình em trai tiến triển tốt, anh Hải khấp khởi hy vọng.

So với những bệnh nhân có tình trạng tương tự, anh Tuấn được đánh giá khả năng phục hồi tốt hơn. Sau hơn 2 tuần điều trị, anh đã tỉnh và nhận biết được. Tuy nhiên, do di chứng tổn thương não nên anh bị yếu nửa người bên trái và dự kiến còn nằm điều trị lâu dài.

Đối với bệnh nhân bị tổn thương não thì rất khó để tiên lượng khả năng phục hồi. Ngoài điều trị ở bệnh viện, sau này bệnh nhân còn phụ thuộc vào việc chăm sóc khi được về nhà. Đến hiện tại, chúng tôi đánh giá cao tinh thần hợp tác của người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, gia đình họ có hoàn cảnh khó khăn, đã không còn khả năng đóng viện phí”, bác sĩ cho biết.

Suốt quá trình điều trị, do không có bảo hiểm y tế, toàn bộ chi phí phẫu thuật, nằm giường hồi sức tích cực, thuốc kháng sinh, dinh dưỡng… đều do gia đình tự chi trả. Bác sĩ dự kiến viện phí của anh thấp nhất cũng khoảng 80 triệu đồng.

Gia đình đã dùng mọi cách nhưng đến nay mới đóng tạm ứng viện phí được khoảng 50 triệu đồng.

Gia đình đã dùng mọi cách nhưng đến nay mới đóng tạm ứng viện phí được khoảng 50 triệu đồng.

Gia đình anh Hải quê gốc ở Bến Tre, dưới anh còn có tới 4 người em. Khoảng 30 năm trước, họ không có nhà cửa, đất đai, phải bôn ba nhiều nơi trước khi về TP.HCM mướn trọ. Mấy anh chị em không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ có thể lao động tay chân để mưu sinh.

Cũng bởi công việc bấp bênh và thu nhập thấp, lại thêm trách nhiệm với mẹ và các em, đến nay, anh Hải và chị Phượng vẫn chưa lập gia đình. Còn anh Tuấn đã ly hôn vợ từ nhiều năm trước, quay về nương nhờ mẹ già và anh chị.

Giờ đây, trong một nhà có tới 2 người bệnh liệt giường, anh Hải và chị Phượng chia nhau chăm sóc, chẳng còn ai đi làm kiếm tiền. Nợ cũ chồng nợ mới, họ đã chẳng còn cách nào xoay xở tiền viện phí.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh éo le của bệnh nhân Nguyễn Hồng Tuấn, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã liên hệ đến Báo VietNamNet, mong rằng bạn đọc sẻ chia, tiếp sức để gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.

Thư ngỏ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh và đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tuấn.

Thư ngỏ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh và đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tuấn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh hoặc anh Nguyễn Hồng Hải/Chị Nguyễn Hồng Phượng;

Địa chỉ nhà trọ: Tổ 7, KP 2, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

SĐT: 0909215586.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.246 (anh Nguyễn Hồng Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-ngheo-lao-dao-khi-co-2-nguoi-bi-dot-quy-2316546.html