Gia đình nơi khởi nguồn hạnh phúc

Gia đình không chỉ là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách, tình yêu thương, là điểm tựa vô giá của mỗi người, mà còn có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, tạo nền tảng xây dựng quốc gia thịnh vượng.

Với chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay tôn vinh những giá trị cốt lõi của gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

 Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc thì quốc gia thịnh vượng. ẢNH: BEAN STUDIO

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc thì quốc gia thịnh vượng. ẢNH: BEAN STUDIO

Hạnh phúc từ sự sẻ chia

Với vợ chồng anh Võ Đình Quân (35 tuổi) và chị Lê Thị Châu (33 tuổi), ở thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy (Sơn Hà), gia đình luôn là điểm tựa, là nguồn động lực để anh, chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chị Châu là giáo viên, còn anh Quân là thợ nhôm kính. Công việc của anh Quân vô cùng bận rộn, phải liên tục di chuyển ở khắp các tỉnh, thành, nên chị Châu phải vừa quán xuyến công việc, vừa chăm lo cho các con thật tốt. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng hôn nhân của vợ chồng anh Quân, chị Châu vẫn luôn bền chặt, hạnh phúc.

Vợ chồng chị Lê Thị Châu, ở xã Sơn Thủy (Sơn Hà) luôn đồng hành, chia sẻ việc nuôi dạy các con. ẢNH: NVCC

Vợ chồng chị Lê Thị Châu, ở xã Sơn Thủy (Sơn Hà) luôn đồng hành, chia sẻ việc nuôi dạy các con. ẢNH: NVCC

Chị Châu cho hay, vợ chồng chúng tôi kết hôn đã hơn 6 năm, nhưng vì công việc của chồng, nên gia đình chúng tôi ít có nhiều thời gian bên nhau. Tuy cách trở địa lý, nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ giận hờn, thiếu đi sự quan tâm dành cho nhau. Mỗi ngày chúng tôi đều giữ liên lạc qua điện thoại, để trò chuyện, chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống và bảo ban nhau cố gắng làm lụng, nuôi dạy các con. Những lúc ở gần bên, chồng tôi luôn chăm sóc, dạy dỗ các con và chia sẻ công việc nhà với vợ.

Anh Đinh Sang Hạ Long (34 tuổi), ở xã Long Hiệp (Minh Long), là huấn luyện viên môn Taekwondo. Nhiều năm qua, anh Long đã giúp nhiều em nhỏ rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng đam mê thể thao. Để gắn bó, theo đuổi nghề, anh Long bảo nhờ có điểm tựa từ gia đình.

Gia đình anh Long là gia đình văn hóa tiêu biểu, với 3 thế hệ chung sống hòa thuận, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng sẻ chia cùng cộng đồng. Con trai anh, cháu Đinh Sang Đa Ni Giu Ry, vừa đoạt giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát măng non tỉnh Quảng Ngãi năm 2025. Anh Long chia sẻ, để có một gia đình hạnh phúc, ngoài điều kiện vật chất, quan trọng nhất là sự gắn kết, yêu thương và sẻ chia giữa các thành viên. Gia đình tôi luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ, cùng nhau nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ 2 bên và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau.

Cùng làm nghề kế toán, công việc đòi hỏi sự chính xác và nhiều áp lực, nhưng vợ chồng chị Lê Thị Thúy Diễm (42 tuổi) và anh Huỳnh Thúc Cẩn, ở tổ 8, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), luôn biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù bận rộn, nhưng anh chị vẫn dành thời gian quan tâm nhau và đồng hành cùng con trong học tập và cuộc sống.

Theo TS Lê Thị Duyên - Trưởng ngành Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), môi trường gia đình là yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách và sự phát triển của mỗi con người. Khi mỗi cá nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc bằng tình yêu thương của gia đình sẽ tạo nên một cuộc sống an toàn, hạnh phúc. Nhiều cá nhân tốt tạo nên xã hội lành mạnh, đất nước phát triển thịnh vượng.

Hai con của vợ chồng chị Diễm đều chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt là em Huỳnh Lê Thảo Nguyên - Liên đội trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo. Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, Thảo Nguyên còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào. “Chúng tôi luôn cố gắng thấu hiểu, chia sẻ và tin tưởng nhau. Không đặt áp lực cho con cái, chỉ tạo điều kiện cho con phát triển theo năng lực, sở trường. Tôi chỉ mong các con lớn lên trong sự yêu thương và sống có trách nhiệm”, chị Diễm bộc bạch.

Gắn kết gia đình thời hiện đại

Nhiều năm nay, gia đình ông Kiều Quang Dũng (72 tuổi) và bà Đỗ Thị Kim Xuyến (69 tuổi), ở thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức (Nghĩa Hành), luôn được công nhận là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương. Là gia đình có 4 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng các thành viên trong gia đình ông Dũng luôn chung sống hòa thuận, yêu thương, gắn kết với nhau. Mọi vấn đề trong công việc, cuộc sống đều được các thành viên chia sẻ, hỗ trợ cho nhau. Để làm gương cho các con, vợ chồng ông Dũng luôn hiếu kính với đấng sinh thành, giữ gìn hạnh phúc, coi trọng các giá trị truyền thống gia đình. Đến nay, dù đã nghỉ hưu, vợ chồng ông Dũng vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của thôn, xóm.

Vợ chồng ông Kiều Quang Dũng, ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành) luôn hiếu thảo với cha mẹ và quan tâm đến con cháu.

Vợ chồng ông Kiều Quang Dũng, ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành) luôn hiếu thảo với cha mẹ và quan tâm đến con cháu.

“Dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng truyền thống yêu thương, đùm bọc của gia đình sẽ không bao giờ mất đi nếu như mỗi thành viên trong gia đình đều nỗ lực xây đắp, giữ gìn. Để chung sống hòa hợp với nhiều thế hệ trong thời đại công nghệ, vợ chồng tôi luôn chú trọng gìn giữ nếp nhà, tạo không gian đầm ấm, không khí vui vẻ và không ngừng chọn lọc, tiếp thu giá trị văn hóa hiện đại để phù hợp với tất cả thành viên trong gia đình. Nhờ đó, các con, cháu của tôi luôn xem gia đình là bến đỗ bình yên, là động lực để phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của cuộc sống”, ông Dũng chia sẻ.

Người dân ở tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân hạnh phúc của ông Võ Ngọc Xuân (72 tuổi) và bà Trần Thị Tắc (72 tuổi). H ơn 50 năm kết hôn, vợ chồng ông Xuân, bà Tắc đã cùng trải qua vô vàn thăng trầm của cuộc sống để nuôi dạy 7 người con nên người. Đến nay, dù tuổi đã cao, ông Xuân, bà Tắc vẫn luôn nỗ lực tăng gia sản xuất và xây đắp hạnh phúc gia đình. Bởi với vợ chồng ông bà, cha mẹ hạnh phúc thì các con mới hạnh phúc, cha mẹ nỗ lực thì các con mới không ngừng vươn lên. Khi gia đình no ấm, ngập tràn yêu thương sẽ là nền tảng để mỗi thành viên phát triển toàn diện, cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho đất nước.

Các thành viên trong gia đình ông Võ Ngọc Xuân, ở phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) luôn dành thời gian sum vầy bên nhau.

Các thành viên trong gia đình ông Võ Ngọc Xuân, ở phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) luôn dành thời gian sum vầy bên nhau.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, ông Xuân tâm sự, vợ chồng tôi kết hôn trong thời kỳ chiến tranh, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nên chúng tôi càng thêm thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau. Suốt hàng chục năm bên nhau, vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã, hiểu lầm. Mỗi khi có chuyện không vừa ý, vợ chồng tôi đều ngồi lại nói chuyện với nhau, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, để gia đình được ấm êm.

Khi kể về chồng và các con của mình, bà Tắc rạng rỡ niềm hạnh phúc, xen lẫn tự hào. Bà Tắc bảo rằng, các con của tôi hầu hết đều ở xa nhau, nhưng luôn giữ mối quan hệ gắn bó, yêu thương, hòa thuận với nhau. Không chỉ coi trọng giá trị truyền thống gia đình, các con luôn giúp đỡ, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Hằng năm, các con của tôi đều dành thời gian để sum vầy bên nhau, thắt chặt tình cảm gia đình.

Qua bao thế hệ trao truyền tiếp nối nhau, gia đình luôn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Khi mỗi gia đình hòa thuận, giáo dục tốt con cháu, các thành viên chăm lo học tập, phát triển kinh tế, quan tâm, yêu thương nhau thì cộng đồng sẽ được ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo. Vì thế, xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng.

Bài, ảnh: KIM NGÂN - MỸ DUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/gia-dinh-noi-khoi-nguon-hanh-phuc-53999.htm