Gia đình Thái Lan mong ngóng người thân trở về từ Gaza

Một năm trước đã xảy ra vụ đột kích của các tay súng Hamas vào Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Sau các cuộc trao đổi con tin và nỗ lực giải cứu của quân đội Israel, hiện vẫn còn khoảng 100 con tin chưa rõ số phận ở dải Gaza. Trong đó có 6 công dân Thái Lan.

Tại vùng Đông Bắc Thái Lan, gia đình ông Tom Sriaoun không lúc nào ngừng ngóng trông tin tức về con trai Watchara Sriaoun.

Trong vụ tấn công ngày 7/10/2023, lực lượng Hamas đã sát hại 41 người Thái Lan và bắt đi 30 người Thái Lan. Sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2023, có 23 người được thả. Theo Bộ ngoại giao Thái Lan, vẫn còn 6 người Thái Lan vẫn đang bị lực lượng Hamas giam giữ ở Gaza.

Kể từ khi nghe tin con trai bị bắt làm con tin ở Gaza, ông Tom Sriaoun đã phải nhiều lần nhập viện, dẫu vậy, ông vẫn luôn mong một ngày được đoàn tụ với con trai.

Chính phủ Thái Lan đã sử dụng kênh chính thức và cả các kênh đàm phán riêng để giải cứu các công dân bị Hamas bắt làm con tin ở dải Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ngừng bắn đã không đạt tiến triển từ cuối năm ngoái, khiến các nỗ lực để đưa con tin trở về bị đình trệ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/gia-dinh-thai-lan-mong-ngong-nguoi-than-tro-ve-tu-gaza-238938.htm