Gia Lai: Chủ tịch xã ký nợ vật liệu, Trưởng Công an xã bỏ tiền túi xây nhà cho dân nghèo

Nhiều mô hình, cách làm hay của các cá nhân, cấp chính quyền tỉnh Gia Lai đã và đang góp phần đẩy nhanh, thực hiện có hiệu quả trong việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Trưởng Công an xã bỏ tiền xây nhà cho người nghèo

Đó là Thiếu tá Lê Đình Hải - Trưởng Công an xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). Mới đây anh là cá nhân duy nhất của tỉnh vinh dự khi được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Tháng 1/2025, Thiếu tá Hải được Bộ Công an mời gặp mặt tại chương trình “Sống trong lòng dân”.

 Thiếu tá Lê Đình Hải - Trưởng Công an xã Ia Mrơn tự bỏ tiền túi xây nhà cho hộ nghèo

Thiếu tá Lê Đình Hải - Trưởng Công an xã Ia Mrơn tự bỏ tiền túi xây nhà cho hộ nghèo

Sáu năm trước, Thiếu tá Lê Đình Hải được điều động về làm Trưởng Công an xã Ia Mrơn. Ia Mrơn từng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự khi một số hộ gia đình trên địa bàn xã bị kẻ xấu dụ dỗ, vi phạm pháp luật. Về với xã vùng khó, anh cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của các đối tượng FULRO thuộc diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng.

Nắm bắt tình hình, Thiếu tá Hải xác định đội ngũ già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo là điểm tựa vững chắc, là “chìa khóa” để tháo gỡ, xóa bỏ những tệ nạn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an và người dân, đến nay nhiều trường hợp được vận động đã tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê ga”.

Để tuyên truyền đến người dân một cách hiệu quả, Công an xã Ia Mrơn còn xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ sự nỗ lực ấy mà xã Ia Mrơn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Mặc dù vây song đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn.

 Thiếu tá Lê Đình Hải ủng hộ 60 triệu đồng trong lễ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ia Mrơn

Thiếu tá Lê Đình Hải ủng hộ 60 triệu đồng trong lễ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ia Mrơn

Điển hình là trường hợp của gia đình bà H’Quế (75 tuổi, người Jrai). Bà Quế bị tàn tật từ nhỏ, luôn gặp khó khăn mỗi khi di chuyển. Căn nhà của bà đang ở hiện tại được nhà nước hỗ trợ xây hơn 20 năm trước đã xuống cấp, không thể ở được. Cạnh bên là căn chòi gỗ của người con trai (Amlot) được chắp vá bằng đủ thứ để che chắn các lỗ thủng mỗi khi mưa gió.

Nhiều tháng trước, khi địa phương rà soát, con trai bà thuộc diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thế nhưng, gần đây anh bị đổ bệnh nặng, phải bán mảnh đất duy nhất để chữa trị nhưng vẫn không qua khỏi. Cũng vì thế mà con trai bà không còn thuộc diện được hỗ trợ. Từ ngày Amlot mất, bà H’Quế và mấy đứa cháu, chắt phải mắc võng, trải chiếu dưới gầm nhà sàn để ở.

 Quá trình xây nhà cho người dân, Thiếu tá Hải thường xuyên có mặt để giám sát chặt chẽ

Quá trình xây nhà cho người dân, Thiếu tá Hải thường xuyên có mặt để giám sát chặt chẽ

Thiếu tá Hải trải lòng: “Nhiều lúc đến thăm, tôi chỉ thấy có nồi cơm trắng với muối, lúc thì chỉ thấy mỗi gói mì tôm. Hình ảnh bà cụ cùng mấy đứa cháu ôm nhau dưới căn nhà gỗ cứ ám ảnh trong đầu, tôi tự hỏi tại sao mình là thành viên trong Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã mà không làm được gì. Nghĩ vậy nên tôi đã bàn với vợ bỏ 60 triệu đồng làm nhà cho bà H’Quế, nghe vậy vợ tôi cũng “đứng hình” mấy phút. Tuy nhiên khi nghe kể về hoàn cảnh bà cháu côi cút, vợ tôi rất đồng cảm và đồng ý ngay. Sau đó tôi đã báo cáo Đảng ủy và tiến hành khởi công xây dựng căn nhà”.

Ngoài hỗ trợ bà H’Quế, Thiếu tá Hải còn hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Ksor Liễu (29 tuổi, thôn Ma Rin 2, xã Ia Mrơn) để sửa chữa nhà. Chị Liễu thuộc diện khó khăn vì đang nuôi 3 con nhỏ. Con trai thứ hai hay đau ốm, 2 vợ chồng lại không có đất sản xuất, đi làm thuê nên chỉ đủ tiền ăn uống.

Ông Võ Tấn Công - Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn cho hay: “Hành động cao cả của Thiếu tá Hải thật khó diễn tả bằng lời. Bởi kinh tế của thiếu tá Hải mới ở mức ổn thôi, chưa giàu. Nghĩa cử ấy khiến anh em cán bộ rất xúc động, tạo sự lan tỏa những hành động đẹp trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương nói riêng”.

Chủ tịch xã ký nợ vật liệu cho hộ nghèo xây nhà

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo đó, huyện Mang Yang có 508 nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng và 131 căn nhà cần hỗ trợ sửa chữa, tổng nhu cầu kinh phí là hơn 35 tỷ đồng.

 Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao 10 chìa khóa tượng trương, cùng 10 phần quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 hộ gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã Đak Djrăng

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao 10 chìa khóa tượng trương, cùng 10 phần quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 hộ gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã Đak Djrăng

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, từ khi lập gia đình vào năm 2005 đến nay ông Đinh Hyôn (làng Hrak, xã Đăk Jrăng) cùng vợ và các con đều phải sống trong nhà tạm, trời nắng thì nóng, mưa thì dột. Sau khi rà soát, mới đây gia đình ông Đinh Hyôn thuộc diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cụ thể, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới.

Trao đổi với PV, ông Hồ Ngọc Thắng – Chủ tịch UBND xã Đăk Jrăng cho biết: “Xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an huy động cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đóng góp ngày công xây dựng, sớm hoàn thành nhà mới, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân được thụ hưởng. Hoạt động này được chính quyền thực hiện từ giữa tháng 1/2025. Tuy nhiên, thời điểm này chưa được phân bổ kinh phí hỗ trợ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát nên xã đã vận động các gia đình sử dụng kinh phí đối ứng để triển khai trước trong lúc chờ nguồn kinh phí”.

Vậy nhưng, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn lại không có vốn đối ứng để triển khai trước. Mặt khác thời điểm này lại cận Tết nên việc người dân mua nợ vật liệu xây dựng lại càng khó khăn hơn. Trước tình hình trên, ngoài việc vận động các mạnh thường quân ủng hộ quyên góp, Chủ tịch UBND xã Đăk Jrăng đã đứng ra ký nợ vật liệu cho các hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà.

 Gia đình ông Đinh Hyôn vui mừng, hạnh phúc khi đón nhận ngôi nhà xây khang trang, vững chãi

Gia đình ông Đinh Hyôn vui mừng, hạnh phúc khi đón nhận ngôi nhà xây khang trang, vững chãi

Được sự hỗ trợ của chính quyền, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đăng ký lấy nợ vật liệu, nhanh chóng triển khai xây dựng nhà mới. Trường hợp của gia đình anh Đinh Hyôn cũng không ngoại lệ.

“Vì không có đất sản xuất, hàng ngày phải đi làm thuê nên vừa đủ trang trải chi phí chứ không có dư. Khi được Chủ tịch xã ký nợ vật liệu, tôi đã mạnh dạn đăng ký, lấy nợ vật liệu về thi công ngay. Để tiết kiệm chi phí gia đình không tổ chức nhóm thợ mà đổi công cho nhau… Sau 20 năm ở nhà tạm, gia đình tôi cuối cùng cũng có được ngôi nhà xây khang trang, vững chãi. Tôi rất vui mừng, hạnh phúc, gia đình cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ”, ông Hyôn phấn khởi nói.

 Đại diện Bộ Công an và tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công xây nhà cho hộ ông Đinh Văn Đăng (làng Hrak, xã Đăk Jrăng)

Đại diện Bộ Công an và tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công xây nhà cho hộ ông Đinh Văn Đăng (làng Hrak, xã Đăk Jrăng)

Năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai có nhu cầu xóa hơn 8.400 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, xây dựng 6.828 căn, sửa chữa hơn 1.600 căn. Theo lộ trình, đến ngày 30/6, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành 80% số lượng nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa theo kế hoạch. Và đến ngày 30/9 sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 100% số nhà ở theo kế hoạch.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-chu-tich-xa-ky-no-vat-lieu-truong-cong-an-xa-bo-tien-tui-xay-nha-cho-dan-ngheo-post339964.html