Gia Lai: Hoa cà phê nở trắng đồi

Những ngày đầu xuân, khắp các vườn cà phê ở Gia Lai – từ phường Thống Nhất đến các xã Ia Boòng, Ia Púch – hoa cà phê bắt đầu bung nở, tạo nên khung cảnh trắng tinh khôi, yên bình giữa đại ngàn.

Clip Hoa cà phê nở trắng đồng

 Hoa nở rộ trên vườn cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Hoa nở rộ trên vườn cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

 Một cây cà phê chi chít hoa. Ảnh: HỮU PHÚC

Một cây cà phê chi chít hoa. Ảnh: HỮU PHÚC

Dưới nắng cao nguyên, từng chùm hoa cà phê trắng muốt phủ kín cành, nổi bật trên nền xanh của tán lá và bầu trời trong vắt. Hương hoa dìu dịu lan tỏa, thu hút từng đàn ong mật bay về cần mẫn hút mật, làm vườn cà phê thêm phần sinh động, rộn ràng.

 Những cành cà phê với hoa chi chít

Những cành cà phê với hoa chi chít

Mùa hoa cà phê không chỉ mang lại vẻ đẹp đặc trưng cho Tây Nguyên mà còn thắp lên hy vọng về một mùa vụ thuận lợi, hứa hẹn những chùm quả trĩu cành, bội thu trong niềm mong đợi của người trồng.

 Cà phê 3 năm tuổi cũng đã nở hoa. Ảnh: HỮU PHÚC

Cà phê 3 năm tuổi cũng đã nở hoa. Ảnh: HỮU PHÚC

 Hoa nở trắng xóa. Ảnh: HỮU PHÚC

Hoa nở trắng xóa. Ảnh: HỮU PHÚC

 Hoa nở rực rỡ

Hoa nở rực rỡ

 Những cành hoa đâm thẳng lên khung trung. Ảnh: HỮU PHÚC

Những cành hoa đâm thẳng lên khung trung. Ảnh: HỮU PHÚC

 Chú ong đang hút mật. Ảnh: HỮU PHÚC

Chú ong đang hút mật. Ảnh: HỮU PHÚC

 Cận cảnh hoa cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Cận cảnh hoa cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-lai-hoa-ca-phe-no-trang-doi-post834055.html