Gia Lai: Hướng dương, cúc họa mi khoe sắc rực rỡ giữa lòng phố núi

Những ngày đầu xuân, người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) và các huyện lân cận nườm nượp kéo nhau đến các vườn hoa hướng dương, cúc họa mi, tam giác mạch giữa lòng thành phố để thưởng lãm và chekin...

Vốn dĩ các loài hoa này chỉ xuất hiện ở miền Bắc, thế nhưng những năm gần đây lại được người dân nhân giống trên mảnh đất Cao Nguyên nắng gió. Dưới bàn tay khéo léo cùng sự cần mẫn của người nông dân Gia Lai, hàng triệu bông hoa đã bung bông khoe sắc rực rỡ giữa lòng phố núi đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 khiến du khách rất thích thú.

Theo đó, những ngày này vườn hoa hướng dương của ông Lê Văn Trường (trú tại TP Pleiku) đã đón hàng trăm lượt khách đến thưởng lãm và chekin. Khu vườn hướng dương nhuộm vàng Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP Pleiku).

 Vườn hoa hướng dương nở rực "nhuộm vàng" Công viên Đồng Xanh Gia Lai

Vườn hoa hướng dương nở rực "nhuộm vàng" Công viên Đồng Xanh Gia Lai

Chia sẻ với PV, ông Lê Văn Trường cho biết: “Tôi thường chọn các loại hoa độc, lạ xuất xứ từ miền Bắc nhân giống ở Tây Nguyên để mọi người đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng dịp đầu năm. Năm nay, tôi đã xuống giống hơn 1.000 gốc hoa hướng dương cùng xen kẻ là những đồi hoa cánh bướm và tam giác mạch…

“Thời tiết năm nay thất thường nên rất khó để căn hoa nở trúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, may mắn là hoa vẫn nở đúng thời gian, bông nào cũng rực rỡ. Đây cũng là niềm vui của tôi khi thành quả chăm sóc được “đơm hoa, kết trái” và cũng là địa điểm cho du khách dạo chơi, chekin dịp đầu năm mới”.

 Vườn hoa hướng dương duy nhất ở phố núi Pleiku

Vườn hoa hướng dương duy nhất ở phố núi Pleiku

Qua hơn 25 năm đưa vào khai thác, Công viên Đồng Xanh vẫn luôn chứng tỏ sức hút bằng sự đổi mới liên tục, trở thành điểm đến ấn tượng và nhộn nhịp, mỗi năm đón tiếp hàng trăm ngàn du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. Đến với Công viên Đồng Xanh dịp đầu năm mới, du khách không những được chekin với những vườn hoa rực rỡ trong khuôn viên mà còn được thưởng thức không gian văn hóa của vùng Bắc Tây Nguyên.

Bên cạnh những công trình mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, Công viên Đồng Xanh cũng được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình văn hóa tâm linh hướng về cội nguồn.

 Du khách xúng xinh váy áo chekin ở vườn hoa hướng dương và cánh bướm trong khuôn viên Công viên Đồng Xanh

Du khách xúng xinh váy áo chekin ở vườn hoa hướng dương và cánh bướm trong khuôn viên Công viên Đồng Xanh

Theo đó, tại đây du khách có thể tìm thấy những xúc cảm yên bình khi thành kính bái lạy trước Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương được xây dựng với kiến trúc truyền thống, mái nhà rông cách điệu cao 18 mét. Trong điện thờ là tượng Quốc tổ Hùng Vương uy nghiêm tạc bằng gỗ cao 6 mét, nặng gần 3 tấn sơn son thếp vàng, trước điện thờ là tượng 18 Vua Hùng uy nghi.

Tương tự vườn hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng là vườn cúc họa mi trắng tinh khôi của ông Lê Văn Thiết (SN 1960, hẻm 227 Ngô Quyền, thôn 1, xã Biển Hồ, TP Pleiku). Nhiều năm nay, gia đình ông Thiết đều đưa các giống hoa từ miền Bắc về trồng phía cuối vườn.

 Hàng triệu bông cúc hoa mi nở trắng cả khu vườn thu hút du khách

Hàng triệu bông cúc hoa mi nở trắng cả khu vườn thu hút du khách

Theo ông Thiết, năm nay ông xuống giống gần 5.000 cây cúc họa mi trên diện tích gần 2 sào. Ngoài cúc họa mi, để thêm sự phong phú cho du khách, ông còn trồng thêm các loại hoa như: Hoa tam giác mạch, cúc bất tử, cúc bách nhật, hoa cải, hoa giấy…

“Vì các loại hoa xuất xứ từ miền Bắc nên khi nhân giống tại Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn. Để hoa nở đúng vào dịp Tết, tôi phải thắp điện vào ban đêm trong suốt 1 tháng đầu để cây cúc họa mi sinh trưởng, phát triển tốt. Sau 3 tháng cần mẫn, họa mi đã bắt đầu hé nụ. Khí hậu Pleiku mát mẻ, thậm chí nhiều thời điểm khá lạnh nên cũng phù hợp với cúc họa mi. Song để có được vườn hoa đẹp, tôi đã tốn rất nhiều công sức, tìm tòi phương pháp chăm sóc phù hợp”, ông Thiết chia sẻ.

Để người dân trong vùng có cơ hội thưởng thức loài hoa xứ Bắc, ông Thiết đã mở cửa để du khách vào thăm quan và check-in vào những ngày Tết. Cũng bởi vậy trong những ngày đầu năm mới, vườn hoa của ông đón hàng trăm du khách ghé thăm.

 Theo chủ vườn cúc họa mi, khí hậu ở Pleiku cũng khá hợp với loại hoa xứ Bắc

Theo chủ vườn cúc họa mi, khí hậu ở Pleiku cũng khá hợp với loại hoa xứ Bắc

“Thực ra với nguồn thu như vậy cũng khó để làm kinh tế vì chi phí giống, phân bón, chăm sóc khá nhiều. Nhưng ngày Tết có khách đến cũng vui cửa, vui nhà”, ông Thiết chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Lan (trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) hào hứng nói: “Nếu nói đến cúc họa mi và tam giác mạch thì tôi mới thấy ở Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc thôi chứ ở Gia Lai thì chưa. Thế nhưng, thông qua mạng xã hội tôi đã biết đến Mai Châu Garden ở hẻm 227 Ngô Quyền. Thấy nhiều người đến chụp ảnh khá đẹp nên tôi đã rủ mấy chị em trong nhóm đi. Đến nơi mới biết thật sự hoa nở rất đẹp chẳng thua kém gì ở miền Bắc, thật sự đây địa điểm du xuân khá ấn tượng”.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-huong-duong-cuc-hoa-mi-khoe-sac-ruc-ro-giua-long-pho-nui-post284671.html