Gia Lai hướng về người dân miền Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3

Không chỉ đồng hành cùng chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai, người dân cũng mạnh dạn thành lập các đoàn từ thiện về với vùng lũ miền Bắc do bão số 3 gây ra.

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông hình ảnh về vùng lũ ở khu vực miền Bắc đã làm người dân Gia Lai rơi lệ và biến thành những hành động thiết thực hướng đến vùng lũ do bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Hàng chục tấn hàng đã được người dân Gia Lai ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc do bão số 3 gây ra

Hàng chục tấn hàng đã được người dân Gia Lai ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc do bão số 3 gây ra

Tại hội trường tổ dân phố 3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai chị Nguyễn Thị Thảo sinh năm 1993, chủ nhiệm CLB Bibo thiện nguyện Gia Lai đã trực tiếp kêu gọi người dân ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Chị Thảo bộc bạch: “Khi đọc những thông tin trên báo chí và mạng xã hội, em thấy thương bà con vùng lũ quá. Có những Clip, vừa xem vừa bật khóc vì người dân ngoài đó quá khổ. Em và mọi người trong nhóm đều nghĩ, tuổi trẻ, mình phải tiên phong đi đầu, phải làm điều gì đó lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp bà con vùng lũ. Vì vậy, em bàn với bạn là nhà xe Phi Hổ và thống nhất với nhau thực hiện chuyến hỗ trợ này”.

Từ hoạt động và tấm lòng của người trẻ, lan tỏa sang cả những người già. Ở tuổi xấp xỉ 60, bà Nở trú tại phường Hội Thương thành phố Pleiku vẫn trích một ít tiền để dành mua 3 thùng sữa, cùng ít dầu gió, khăn mặt trao cho chị Thảo ủng hộ cho người dân vùng lũ. Trong nụ cười hạnh phúc, bà Nở cho biết: “bà con vùng lũ bây giờ rất khổ, mình ở Gia Lai giúp được gì thì giúp. Quà của tôi cũng chẳng nhiều đâu, chỉ mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ, mỗi người một chút sẽ làm ấm lòng người dân vùng lũ lúc khó khăn”.

Bà Nở hạnh phúc khi sẻ chia với khó khăn của người dân vùng lũ.

Bà Nở hạnh phúc khi sẻ chia với khó khăn của người dân vùng lũ.

Ghi nhận tại hội trường tổ dân phố 3, phường Hội Thương trong hơn 30 phút, có hơn 20 lượt người dân, hộ gia đình đến ủng hộ hiện vật tặng cho người dân đang hứng chịu sự quái ác của cơn bão Yagi. Ai cũng nói mình chỉ có một chút quà nhỏ, nhưng hơn hai ngày qua, địa điểm nhận quà ủng hộ của chị Thảo đã nhận được hàng chục tấn hàng cứu trợ. “Đâu đâu cũng là tấm lòng của người dân Gia Lai ủng hộ vùng bão lũ, chúng tôi phải nhờ các thành viên sắp xếp gọn gàng, bảo quản hàng hóa của người dân thật tốt”, chị Thảo cho biết thêm.

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã và đang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều tỉnh thành ở miền Bắc. Hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ đang cần sự hỗ trợ của toàn thể người dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài đề cùng chia sẻ khó khăn trong và sau cơn lũ dữ.

Người dân tiếp tục quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ người dân vùng lũ.

Người dân tiếp tục quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ người dân vùng lũ.

Dù cách hàng ngàn cây số, nhưng người dân Gia Lai vẫn luôn cập nhật tin tức về tình hình mưa, bão, ngập lụt ở các tỉnh phía Bắc. Dù cách trở do sông, núi nhưng nhũng trái tim vẫn rất gần, thậm chí là bên cạnh bà con vùng bão, lũ.

Chị Thảo thông tin thêm, bên phía phường Hội Thương đang làm việc với TP. Pleiku để xin cho đoàn các loại giấy tờ đi đường và liên hệ với các tỉnh miền Bắc tiếp nhận và điều phối hàng hóa đến với người dân vùng lũ. Dự kiến nhóm sẽ vận động, quyên góp khoảng 45 tấn hàng hóa. Hiện mì tôm đã tương đối nhiều, nên tạm thời đoàn sẽ không nhận nữa. Mặt hàng đang cần nhất lúc này vẫn là thuốc tây (thuốc cảm, hạ sốt, đau bụng, dầu gió...) Hầu hết, các nhóm thông báo không nhận tiền dưới mọi hình thức, tập trung vào nhu yếu phẩm giải quyết những khó khăn hàng ngày trong lũ dữ.

Lê Thắng - Mai Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/gia-lai-huong-ve-nguoi-dan-vung-lu-mien-bac-do-bao-so-3-gay-ra.html