Gia Lai: Tàu thuyền hối hả vươn khơi bám biển đầu xuân

Khi đất liền rộn ràng đón Tết, tại cảng biển Tam Quan (Gia Lai), hàng trăm con tàu vẫn tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi dài ngày, bám biển, bám ngư trường.

Sáng sớm, từng tốp ngư dân tất bật chuyển đá lạnh xuống hầm tàu, kiểm tra nhiên liệu, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày. Năm mới với họ bắt đầu bằng hành trình rẽ sóng ra khơi.

Sáng sớm, từng tốp ngư dân tất bật chuyển đá lạnh xuống hầm tàu, kiểm tra nhiên liệu, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày. Năm mới với họ bắt đầu bằng hành trình rẽ sóng ra khơi.

Trên boong tàu BĐ 974.70 TS, thuyền trưởng Nguyễn Trọng Tiến (45 tuổi) cùng anh em bạn thuyền kiểm tra lại từng thùng nhiên liệu, nguyên liệu cần thiết cho chuyến ra khơi.

Trên boong tàu BĐ 974.70 TS, thuyền trưởng Nguyễn Trọng Tiến (45 tuổi) cùng anh em bạn thuyền kiểm tra lại từng thùng nhiên liệu, nguyên liệu cần thiết cho chuyến ra khơi.

Hơn 400 cây đá nhanh chóng được chuyển xuống hầm, 3.000 lít dầu đã nạp đầy, thuốc men và nhu yếu phẩm được chuẩn bị chu đáo cho chuyến biển kéo dài 15 – 20 ngày.

Hơn 400 cây đá nhanh chóng được chuyển xuống hầm, 3.000 lít dầu đã nạp đầy, thuốc men và nhu yếu phẩm được chuẩn bị chu đáo cho chuyến biển kéo dài 15 – 20 ngày.

Thuyền trưởng Nguyễn Trọng Tiến chia sẻ: "Đợt này đang là mùa cá ngừ nên tranh thủ đi biển, dù Tết nhưng chúng tôi vẫn ra khơi. Mùa này mà nghỉ thì tiếc lắm. Có chuyến cá ngừ về đầy khoang, anh em phấn khởi lắm".

Thuyền trưởng Nguyễn Trọng Tiến chia sẻ: "Đợt này đang là mùa cá ngừ nên tranh thủ đi biển, dù Tết nhưng chúng tôi vẫn ra khơi. Mùa này mà nghỉ thì tiếc lắm. Có chuyến cá ngừ về đầy khoang, anh em phấn khởi lắm".

Cách đó không xa, tàu BĐ 965.87 TS của anh Phạm Bá Hiệp (49 tuổi) cũng rục rịch chuẩn bị mâm cơm cúng trước ngày xuất bến. 16 năm gắn bó với biển, anh Hiệp đã quen với những cái Tết xa nhà. Anh Hiệp bộc bạch: "Biết là nhớ nhà, buồn hơn trong đất liền, nhưng đi chuyến xuyên Tết này thu nhập cao hơn nên anh em cũng phấn khởi khi ra khơi".

Cách đó không xa, tàu BĐ 965.87 TS của anh Phạm Bá Hiệp (49 tuổi) cũng rục rịch chuẩn bị mâm cơm cúng trước ngày xuất bến. 16 năm gắn bó với biển, anh Hiệp đã quen với những cái Tết xa nhà. Anh Hiệp bộc bạch: "Biết là nhớ nhà, buồn hơn trong đất liền, nhưng đi chuyến xuyên Tết này thu nhập cao hơn nên anh em cũng phấn khởi khi ra khơi".

Chuyến trước, tàu anh đạt sản lượng 2,5 tấn cá ngừ. Lần này, anh cùng 5 bạn thuyền tiếp tục bám biển với kỳ vọng một mùa bội thu.

Chuyến trước, tàu anh đạt sản lượng 2,5 tấn cá ngừ. Lần này, anh cùng 5 bạn thuyền tiếp tục bám biển với kỳ vọng một mùa bội thu.

Ngư dân chuẩn bị mâm cúng trước khi vươn khơi, bám biển.

Ngư dân chuẩn bị mâm cúng trước khi vươn khơi, bám biển.

Bà Lê Thị Thu Vân (65 tuổi, phường Hoài Nhơn Bắc) lặng lẽ dõi theo con tàu mang số hiệu BĐ 980.88 TS, nơi con trai bà cùng bạn tàu vừa rời bến. Theo bà Vân, nếu gặp luồng cá thuận lợi, tàu có thể về sớm. Còn nếu không, phải qua rằm mới trở lại bờ. Với những người mẹ, người vợ ở lại, Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi thấy tàu cập bến an toàn, khoang đầy cá.

Bà Lê Thị Thu Vân (65 tuổi, phường Hoài Nhơn Bắc) lặng lẽ dõi theo con tàu mang số hiệu BĐ 980.88 TS, nơi con trai bà cùng bạn tàu vừa rời bến. Theo bà Vân, nếu gặp luồng cá thuận lợi, tàu có thể về sớm. Còn nếu không, phải qua rằm mới trở lại bờ. Với những người mẹ, người vợ ở lại, Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi thấy tàu cập bến an toàn, khoang đầy cá.

Mỗi ngày có hàng chục tàu cá nối đuôi nhau ra khơi. Đây là chuyến ra khơi đầu năm của nhiều tàu cá. Ai cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, ngư trường dồi dào tôm cá. Bởi mỗi chuyến biển không chỉ là sinh kế của chủ tàu, mà còn là niềm hy vọng của bao gia đình bạn thuyền phía sau.

Mỗi ngày có hàng chục tàu cá nối đuôi nhau ra khơi. Đây là chuyến ra khơi đầu năm của nhiều tàu cá. Ai cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, ngư trường dồi dào tôm cá. Bởi mỗi chuyến biển không chỉ là sinh kế của chủ tàu, mà còn là niềm hy vọng của bao gia đình bạn thuyền phía sau.

Người nhà của những ngư dân ra trước cửa biển, chào tạm biệt người thân ra khơi. Đồng thời không quên gửi những lời dặn dò, chúc chuyến đi thuận lợi, tôm cá đầy khoang.

Người nhà của những ngư dân ra trước cửa biển, chào tạm biệt người thân ra khơi. Đồng thời không quên gửi những lời dặn dò, chúc chuyến đi thuận lợi, tôm cá đầy khoang.

Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, ông Đặng Văn Dẫn - quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) cho biết: có khoảng 500 tàu đã đăng ký xuất bến trước Tết, và sau Tết số lượng có thể tăng lên 1.300 tàu. Dù trong những ngày nghỉ lễ, cảng cá vẫn duy trì lực lượng trực 24/24h để hỗ trợ ngư dân cập cảng, bốc dỡ hải sản khi cần.

Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, ông Đặng Văn Dẫn - quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) cho biết: có khoảng 500 tàu đã đăng ký xuất bến trước Tết, và sau Tết số lượng có thể tăng lên 1.300 tàu. Dù trong những ngày nghỉ lễ, cảng cá vẫn duy trì lực lượng trực 24/24h để hỗ trợ ngư dân cập cảng, bốc dỡ hải sản khi cần.

Giữa không khí xuân rộn ràng trên bờ, những con tàu lặng lẽ rẽ sóng vươn khơi. Đón Tết giữa biển khơi không chỉ thể hiện tinh thần bám biển, giữ nghề của ngư dân, mà còn góp phần bảo vệ ngư trường, khẳng định sự hiện diện bền bỉ trên vùng biển quê hương.

Giữa không khí xuân rộn ràng trên bờ, những con tàu lặng lẽ rẽ sóng vươn khơi. Đón Tết giữa biển khơi không chỉ thể hiện tinh thần bám biển, giữ nghề của ngư dân, mà còn góp phần bảo vệ ngư trường, khẳng định sự hiện diện bền bỉ trên vùng biển quê hương.

Video: Hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau, vươn khơi bám biển xuyên Tết.

Thu Loan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/gia-lai-tau-thuyen-hoi-ha-vuon-khoi-bam-bien-dau-xuan-192260217162805446.htm