Giả làm tiếp viên hàng không, đặt hơn 120 chuyến bay không tốn một đồng
Đối tượng tự nhận rằng mình là tiếp viên hàng không, có mặt trên 34 chuyến bay và mua khoảng 90 vé khác mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
Một người đàn ông ở bang Florida đã bị kết tội lừa đảo qua mạng và xâm nhập khu vực an ninh đặc biệt sau khi giả làm tiếp viên hàng không đặt hơn 120 chuyến bay mà không phải trả bất kỳ chi phí nào, theo thông tin ngày 10-6 trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ.
Từ năm 2018 tới năm 2024, đối tượng Tiron Alexander, 35 tuổi, đã tự nhận mình là một tiếp viên hàng không, đặt hơn 120 chuyến bay miễn phí trên trang web của một hãng hàng không chuyên phục vụ các phi công và tiếp viên hàng không.

Tòa án quận Nam Florida (trụ sở tại TP Miami, Florida, Mỹ) - nơi xét xử vụ Tiron Alexander giả làm tiếp viên hàng không mua hơn 120 vé máy bay miễn phí. Ảnh: ALM MEDIA
Hệ thống bán vé của hãng hàng không này chỉ yêu cầu khách hàng xác nhận là phi công hay tiếp viên và tự cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng lao động, ngày tuyển dụng và số hiệu tiếp viên.
Alexander đã có mặt trên 34 chuyến bay mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Để hoàn thành thủ tục đặt vé và lên máy bay, Alexander đã sử dụng 30 số huy hiệu tiếp viên khác nhau của 7 hãng hàng không khác nhau, tất cả đều giả mạo.
Ngoài 7 hãng hàng không trên, Alexander còn mạo danh làm tiếp viên hàng không của 3 hãng khác khi mua khoảng 90 vé còn lại.
Tòa án quận Nam Florida (trụ sở tại TP Miami, Florida) hôm 5-6 đã kết tội Alexander tội lừa đảo qua mạng và xâm nhập khu vực an ninh sân bay bằng thủ đoạn gian dối.
Dự kiến, bị cáo Alexander sẽ bị tuyên án vào ngày 25-8. Hình phạt có thể lên tới 30 năm tù.