Già làng, người uy tín - Giữ bình yên bon làng, vững biên cương Tổ quốc

Ở khu vực biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) phát huy vai trò của mình góp sức giữ bình yên bon làng, vững biên cương Tổ quốc.

Tỉnh Lâm Đồng có đường biên giới đất liền tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia dài khoảng 141 km, trải dài qua địa bàn 5 xã gồm: Đắk Wil, Thuận An, Thuận Hạnh, Tuy Đức và Quảng Trực.

Ông Y Nuăn Niê KDăm (thứ 2 từ phải qua), đảng viên, người có uy tín của buôn K’Nha, xã Đắk Wil phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nậm Na trong nắm bắt địa bàn và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

Ông Y Nuăn Niê KDăm (thứ 2 từ phải qua), đảng viên, người có uy tín của buôn K’Nha, xã Đắk Wil phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nậm Na trong nắm bắt địa bàn và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

Thời gian qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) nơi biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng là “cầu nối” vững chắc giữa chính quyền, lực lượng chức năng với đồng bào DTTS.

Già làng dân tộc M'nông (ở giữa), xã Thuận An tuyên truyền thế hệ trẻ bon Sar Pa và Bu Đắk giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc

Già làng dân tộc M'nông (ở giữa), xã Thuận An tuyên truyền thế hệ trẻ bon Sar Pa và Bu Đắk giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc

Đội ngũ già làng, người có uy tín bằng tiếng nói, uy tín được hun đúc qua năm tháng, các già làng, người uy tín đã trở thành chỗ dựa tinh thần, là người “giữ lửa” đoàn kết và bình yên cho từng bon làng.

Bà La Thị Công (bên trái), Bí thư Chi bộ, người có uy tín thôn 2, xã biên giới Đắk Wil luôn quan tâm nắm bắt tình hình đời sống, tư tưởng của người dân

Bà La Thị Công (bên trái), Bí thư Chi bộ, người có uy tín thôn 2, xã biên giới Đắk Wil luôn quan tâm nắm bắt tình hình đời sống, tư tưởng của người dân

Ở nhiều thôn, buôn, bon vùng biên giới đất liền của tỉnh, khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xích mích gia đình hay những biểu hiện vi phạm pháp luật, chính già làng là người đầu tiên đứng ra hòa giải.

Lời nói chậm rãi nhưng thấm đẫm tình làng nghĩa xóm, dựa trên phong tục, luật tục truyền thống, giúp bà con hiểu đúng – sai, giữ được sự yên ổn, không để “chuyện nhỏ thành chuyện lớn”.

Già làng Y Tanh (bên trái), bon Sar Pa, xã biên giới Thuận An tuyên truyền người dân, lớp trẻ nỗ lực cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, không vượt biên trái phép

Già làng Y Tanh (bên trái), bon Sar Pa, xã biên giới Thuận An tuyên truyền người dân, lớp trẻ nỗ lực cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, không vượt biên trái phép

Trong công tác bảo vệ biên giới, già làng và người uy tín còn là “tai mắt” tin cậy của lực lượng biên phòng. Họ kịp thời thông tin về những đối tượng lạ mặt, những dấu hiệu vượt biên trái phép, khai thác rừng, săn bắt thú rừng hay truyền đạo trái pháp luật. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ ấy, nhiều vụ việc được ngăn chặn từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững an ninh vùng giáp ranh.

Ông Điểu Sriu, người có uy tín bon Bu P'răng, xã biên giới Quảng Trực tích cực thăm gia hoạt động Ngày hội văn hóa các dân tộc do địa phương tổ chức

Ông Điểu Sriu, người có uy tín bon Bu P'răng, xã biên giới Quảng Trực tích cực thăm gia hoạt động Ngày hội văn hóa các dân tộc do địa phương tổ chức

Không chỉ giữ bình yên, các già làng còn tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ việc xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới, đến tham gia phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng, giữ nguồn nước…

Người có uy tín đồng bào dân tộc Dao, xã biên giới Thuận Hạnh phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn thường xuyên kiểm tra an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới, và đấu tranh chống buôn lậu, vượt biên trái phép

Người có uy tín đồng bào dân tộc Dao, xã biên giới Thuận Hạnh phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn thường xuyên kiểm tra an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới, và đấu tranh chống buôn lậu, vượt biên trái phép

Trong những buổi sinh hoạt buôn, bon, hình ảnh già làng tóc đã bạc, chậm rãi kể lại truyền thống cha ông giữ đất, giữ rừng, nhắc nhở con cháu sống đoàn kết, không nghe lời kẻ xấu, trở thành bài học sống động về lòng yêu quê hương, ý thức bảo vệ chủ quyền và bình yên biên giới.

Với vai trò là người có uy tín, ông Y Phil, dân tộc M’nông là người gương mẫu, tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, trở thành điểm tựa vững chắc ở bon Bu Đắk vùng biên xã biên giới Thuận An

Với vai trò là người có uy tín, ông Y Phil, dân tộc M’nông là người gương mẫu, tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, trở thành điểm tựa vững chắc ở bon Bu Đắk vùng biên xã biên giới Thuận An

Đội ngũ già làng, người uy tín chính là “cột mốc sống” giữa lòng dân, góp phần cùng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Người có uy tín Y Nuăn Niê Kđăm (dân tộc Ê đê) buôn K’Nha, xã biên giới Đắk Wil chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng cho người dân, giúp đỡ những gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Người có uy tín Y Nuăn Niê Kđăm (dân tộc Ê đê) buôn K’Nha, xã biên giới Đắk Wil chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng cho người dân, giúp đỡ những gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Giữa đại ngàn phía Tây Lâm Đồng, tiếng chiêng vẫn ngân vang, bếp lửa vẫn đỏ hồng trong từng ngôi nhà. Trong sự bình yên ấy có bóng dáng lặng lẽ mà bền bỉ của các già làng, người uy tín – những “cầu nối” gìn giữ an ninh, vun đắp niềm tin và sự gắn kết, để biên giới không chỉ là đường ranh địa lý, mà còn là vùng đất của tình người, của đoàn kết và bình yên lâu dài.

Một góc bình yên bon Bu N’Drung, xã biên giới Tuy Đức

Một góc bình yên bon Bu N’Drung, xã biên giới Tuy Đức

Y Krak Knul

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gia-lang-nguoi-uy-tin-giu-binh-yen-bon-lang-vung-bien-cuong-to-quoc-421305.html