Giả mạo làm sinh viên Stanford để sống 'chui' trong ký túc xá

William Curry bị phát hiện giả mạo sinh viên để sống trong ký túc xá của Đại học Stanford, thậm chí còn ăn trộm tivi và quấy rối sinh viên khác.

Hội đồng quản trị Đại học Stanford (Mỹ) và cơ quan anh ninh công cộng cho biết từ năm 2021, William Curry đóng giả làm sinh viên và sống trong nhiều khu ký túc xá của trường. Nhà trường đã đuổi đi nhiều lần nhưng người này liên tục quay lại và tiếp cận các sinh viên ở khu ký túc xá, theo The Stanford Daily.

Được biết, kẻ đột nhập mới tốt nghiệp trường Trung học Vestavia Hills vào năm 2021. Hắn khai man rằng mình được tuyển vào đội điền kinh của trường. Thậm chí, Curry còn lừa các sinh viên khác là hắn là sinh viên ở Đại học Duke mới được chuyển đến Stanford.

5 lần trà trộn vào ký túc xá Stanford

Lần đầu tiên William Curry bị đuổi khỏi Đại học Stanford là vào mùa thu năm 2021, khi hắn tá túc ở khu Yost House. Kunal Sinha (24 tuổi) và Nikhil Lyles (24 tuổi) - sinh viên Stanford - xác nhận Curry đã sống ở Yost House vài tháng trước khi bị bắt và đuổi đi.

Sau đó, cơ quan anh ninh công cộng của Đại học Stanford tiếp tục phát hiện William Curry sống trong một căn phòng ở khu Roble Hall vào kỳ nghỉ đông tháng 12/2021.

Chase Parker (24 tuổi) - sinh viên Stanford - nhận được cuộc gọi từ cơ quan anh ninh công cộng, cho biết Curry đã đột nhập phòng của anh thông qua cửa chính. Khi Parker quay lại, anh thấy cửa sổ bị vỡ. Sinh viên này nghi ngờ William Curry đã trèo cửa sổ trốn thoát.

Một tuần sau, vào đầu tháng 1/2022, Curry tiếp tục chuyển đến khu Murray House với một thân phận mới. Theo lời kể của hai sinh viên, hắn tự giới thiệu bản thân là sinh viên vừa chuyển đến từ Đại học Duke.

 William Curry tạo tài khoản Tinder, tự nhận là sinh viên Stanford để tán tỉnh các nữ sinh trong trường. Ảnh: The Stanford Daily.

William Curry tạo tài khoản Tinder, tự nhận là sinh viên Stanford để tán tỉnh các nữ sinh trong trường. Ảnh: The Stanford Daily.

Tại khu Murray House, William Curry bắt đầu hòa nhập với các sinh viên. Thậm chí, hắn tạo tài khoản Tinder và dành thời gian giao lưu với nhiều nhóm sinh viên trong ký túc xá. Không ai nghi ngờ Curry là sinh viên giả mạo vì hắn luôn tỏ ra bản thân quen biết tất cả sinh viên ở ký túc xá.

Vào kỳ học mùa thu 2022, sinh viên trở lại trường học tập. Khi đó, Curry chọn tá túc ở khu EAST. Các sinh viên sống ở khu này cho biết William Curry đến từ sớm và ra vẻ mình là một vận động viên. Không ai nghi ngờ vì tất cả đều cho rằng hắn là vận động viên mới chuyển đến.

Lần chuyển đến EAST, Curry lại tạo cho mình một thân phận mới. Hắn ta nói với các sinh viên hắn là thành viên đội điền kinh của trường. Thậm chí, hắn còn mang theo một chiếc balo gắn nhãn Stanford Track & Field để tăng thêm độ tin cậy.

Sáng 27/10 vừa qua, William Curry bị bắt sau khi cơ quan chức năng phát hiện hắn sống trong tầng hầm của khu Crothers Hall và lấy trộm một chiếc tivi từ khu đó. Đây là lần thứ 5 hắn giả danh sinh viên để trà trộn vào ký túc xá của trường.

Theo một báo cáo khác, cơ quan chức năng đã làm việc với 11 sinh viên. Các sinh viên đều nói rằng họ từng nhìn thấy Curry sống tại khu nhà dành cho sinh viên trong gần một năm.

William Curry vi phạm và bị đuổi đi nhiều lần nhưng nhà trường không công khai vấn đề này cho các sinh viên, cũng không chính thức xác nhận việc người này bị đuổi khỏi Crothers Hall hôm 27/10.

Một số nghiên cứu sinh thường trú cho biết mỗi lần William Curry bị đuổi đi, nhà trường chỉ trao đổi với các sinh viên sống tại ký túc xá đó. Sai lầm này của nhà trường đã tạo điều kiện để Curry sống "chui" ở các khu ký túc xá khác mà không bị nghi ngờ.

The Stanford Daily nhiều lần liên hệ với Đại học Stanford và cơ quan anh ninh công cộng để hỏi về vụ việc liên quan William Curry nhưng không nhận được phản hồi.

Tán tỉnh, quấy rối sinh viên ở ký túc xá

Trong thời gian sống ở Murray House, William Curry tán tỉnh và yêu đương với một nữ sinh Đại học Stanford. Nữ sinh này cho biết hai người hẹn hò từ đầu tháng 1/2022 đến tháng 6/2022.

Nữ sinh nghĩ Curry là sinh viên mới chuyển đến từ Đại học Duke nên không nghi ngờ gì. Thực tế, gã này liên tục sử dụng căn cước của sinh viên khác để quẹt cửa ra vào.

Ngoài việc giả mạo thông tin, bạn gái cũ của William Curry cho biết người này thường xuyên uống rượu, đánh bạc và kết bạn với những sinh viên khác bằng cách tặng rượu. Sau khi hai người chia tay vào tháng 6/2022, nữ sinh bị Curry theo dõi, quấy rối.

Cụ thể, William Curry đăng nhập tài khoản iMessage và truy cập những thông tin, tài khoản cá nhân của bạn gái cũ. Hắn ta dùng nhiều số điện thoại khác nhau rồi liên tục gửi tin nhắn khiếm nhã, xúc phạm nữ sinh.

Phát hiện tài khoản iMessage bị xâm nhập, nữ sinh này đã đổi mật khẩu. William Curry lại tiếp tục nhắn tin quấy rối, thậm chí mắng chửi cô bằng những từ ngữ thậm tệ.

Bạn gái cũ nói với The Stanford Daily rằng William Curry đã theo dõi cô khi cô ở trong khuôn viên trường. Nữ sinh nộp đơn trình báo với cảnh sát từ đầu mùa hè 2022 nhưng không nhận được phản hồi.

"Tôi thấy anh ta bước vào Crothers Hall nhưng cảnh sát không làm gì với những thông tin tôi cung cấp", nữ sinh nói.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-mao-lam-sinh-vien-stanford-de-song-chui-trong-ky-tuc-xa-post1371033.html