Giá trị của hòa bình
Hòa bình hôm nay thật quý giá biết bao. Mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta được nhìn thấy ánh bình minh rạng rỡ, những gương mặt tươi cười của mỗi người con đất Việt. Trên khắp các con phố, ngôi nhà, góc chợ, nơi đâu cũng rực rỡ màu cờ Tổ quốc. Để có được niềm hạnh phúc ấy là biết bao máu xương của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tích cùng học sinh Trường Mầm non Vũ Quý tại Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình đặt tại sân vận động xã Vũ Quý.
Những hy sinh không thể nào quên
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Ông Nguyễn Văn Tích, lão thành cách mạng ở xã Vũ Quý chia sẻ: Ngày 2/9/1945 là dấu mốc lịch sử thiêng liêng và ý nghĩa của dân tộc. Từ thân phận nô lệ, người dân Việt Nam đã trở thành người tự do, làm chủ vận mệnh của mình. Có được thành quả ấy, trước hết là nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sau nữa là nhờ sự hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong số gần 1,2 triệu anh hùng liệt sĩ trên cả nước, riêng tỉnh Hưng Yên có tới 75.000 người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho hai tiếng "hòa bình". Gia đình ông Tích cũng là một điển hình của sự cống hiến. Con trai cả của ông là liệt sĩ Nguyễn Mạnh Chiến hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1971. Bản thân ông Tích từng đi qua 3 cuộc chiến: chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong vai trò Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 261, ông đã lập nhiều chiến công, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen thưởng, đơn vị của ông được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Những đóng góp của ông Tích, con trai ông và hàng trăm nghìn người con ưu tú khác đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của quê hương Hưng Yên, tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc và khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Giáo viên Trường mầm non Thanh Tân, xã Bình Nguyên dạy học sinh hát chèo.
Tiếp nối truyền thống cách mạng
Những ngày mùa Thu tháng Tám lịch sử, khắp các miền quê, thành thị đều rợp bóng cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của lòng tự hào dân tộc và tình yêu nước nồng cháy. Nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đã cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những phong trào thi đua thiết thực.
Tại xã Vũ Thư, sau khi hợp nhất và ổn định tổ chức, chính quyền địa phương 2 cấp đã nhanh chóng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều điểm nhấn hướng đến sự phát triển toàn diện. Ông Phạm Văn Uyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Chương trình hành động được cụ thể hóa bằng hàng chục đề án, mô hình, kế hoạch, nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đặc biệt, từ tháng 9/2025, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã sẽ thực hiện nghi thức chào cờ sáng thứ Hai đầu tiên mỗi tháng, một hoạt động thiết thực để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tôn vinh các giá trị: “Hòa bình - Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.”

Sản xuất tại Công ty Tân Đệ.
Tại Công ty Tân Đệ, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng trong từng phân xưởng. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ: Toàn thể cán bộ, công nhân đều đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Tinh thần yêu nước còn lan tỏa đến các trường học, bệnh viện, nơi các cán bộ, giáo viên, y bác sĩ âm thầm cống hiến mỗi ngày. Cô Nguyễn Thị Nhẫn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Tân, xã Bình Nguyên bày tỏ: Giáo dục lòng tự hào dân tộc cho trẻ em ngay từ bậc mầm non là cần thiết. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, sân chơi hướng về cội nguồn và đưa các bài hát chèo về tình yêu quê hương, đất nước vào tiết học hằng ngày để các em thấm dần giá trị lịch sử, yêu quê hương, đất nước mình hơn.

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chào đón em bé mới sinh dịp Quốc khánh 2/9.
Tròn 80 năm kể từ ngày đất nước giành được độc lập, những thành quả ngày hôm nay là minh chứng sống động cho sự hy sinh và đóng góp không ngơi nghỉ của biết bao thế hệ. Mỗi người dân hôm nay cần phải biết trân trọng hòa bình, tiếp tục học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Trên các đường phố đều treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/gia-tri-cua-hoa-binh-3184618.html