Giấc mơ Olympic của xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền

Thành công có được là khi biết nắm bắt cơ hội và xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (sinh năm 2003) là minh chứng rõ nét cho điều đó. Tận dụng cơ hội từ giải Vô địch bắn súng châu Á 2024, cô đã biến giấc mơ Thế vận hội (Olympic) thành sự thật bằng tấm vé 'vàng' đến Olympic Paris (Pháp) vào tháng 7 tới.

Đến với bắn súng vì... nhút nhát

Ngay đầu năm, thể thao Việt Nam đón nhận tin vui khi có được tấm vé chính thức thứ 4 dự Olympic Paris (Pháp) 2024 do công của xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền ở nội dung 10m súng trường hơi nữ sau giải Vô địch bắn súng châu Á (được xem là vòng loại Olympic).

Thành tích của Mộng Tuyền tạo nên sự bất ngờ lớn cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Bởi, nội dung súng trường vốn chẳng phải thế mạnh của bắn súng Việt Nam, cũng chưa từng có xạ thủ nào đoạt vé chính thức Olympic để tranh tài ở nội dung này.

 Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền được kỳ vọng lập thành tích nội dung súng trường hơi tại Olympic Paris 2024. Ảnh: NVCC

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền được kỳ vọng lập thành tích nội dung súng trường hơi tại Olympic Paris 2024. Ảnh: NVCC

Ở bộ môn đòi hỏi kinh nghiệm, vận động viên (VĐV) được ví von là “gừng càng già càng cay” như bắn súng thì gương mặt trẻ như Mộng Tuyền lại càng khiến nhiều người kinh ngạc. Giới mộ điệu bắt đầu tìm kiếm thông tin nhiều hơn về cô gái này.

Xuất phát điểm từ VĐV phong trào tuyến quận - huyện của TPHCM, Lê Thị Mộng Tuyền cho thấy khả năng phát triển nhanh để được tuyển chọn vào đội tuyển bắn súng TPHCM và tiến vào nhóm trọng điểm tập cùng chuyên gia Hàn Quốc, sau đó là được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Mới theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp hơn 4 năm, song nữ VĐV này đã dần chứng minh thực lực để được xếp vào danh sách những gương mặt nổi bật của đội tuyển bắn súng TPHCM ở thời điểm hiện tại.

Khi được hỏi vì sao lựa chọn gắn bó với bắn súng, cô nàng nói ngay “Bởi vì rất ngầu ạ!”. Mộng Tuyền kể: “Vì tính tình của tôi có chút nhút nhát nên muốn tham gia bộ môn nào đó để có thể dạn dĩ hơn. Khi học cấp 2, tôi tham gia phong trào ở trường và được tiếp xúc với bắn súng, rất ngầu và thú vị”.

Từ những buổi chiều tập luyện sau giờ học, đến những lần thi đấu giải phong trào có thành tích và được ban huấn luyện đội tuyển bắn súng TPHCM tuyển chọn, Mộng Tuyền càng thêm yêu và muốn gắn bó lâu dài với bộ môn này. Tuy nhiên, ở những ngày đầu, nữ VĐV cũng vấp phải sự phản đối từ gia đình bởi lẽ ba mẹ cô cho rằng sự nghiệp thể thao sẽ không ổn định về lâu dài.

Không vì thế mà nản lòng, Lê Thị Mộng Tuyền đã trưởng thành theo thời gian, chứng minh sự nghiêm túc với lựa chọn của mình, chuyên tâm tập luyện và gặt hái thành tích để ba mẹ yên tâm hơn và ủng hộ về quyết định của cô. Cô nàng nhút nhát ngày nào dần trở nên dạn dĩ và tự tin hơn. Hơn nữa, môn bắn súng cũng giúp Tuyền rèn luyện tính kiên trì, kỷ luật, cẩn trọng và bình tĩnh trong mọi việc. “Khó khăn lớn nhất trong bộ môn này là phải giữ bản thân trong khuôn khổ và kỷ luật. Mỗi ngày trong các buổi tập luyện, VĐV sẽ thực hiện nâng súng lên xuống, nhắm bắn rất nhàm chán, lặp đi lặp lại nhiều lần hàng giờ. Nếu không đặt kỷ luật cho bản thân thì rất dễ chán nản và buông bỏ”, Mộng Tuyền chia sẻ.

Giấc mơ có thật

Không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt Nam, VĐV Lê Thị Mộng Tuyền còn là gương mặt trọng điểm được ngành thể thao TPHCM đầu tư và đến thời điểm hiện tại, cô là VĐV TPHCM duy nhất có vé đến Olympic Paris 2024. Olympic luôn là giấc mơ của mỗi VĐV thể thao chuyên nghiệp, là nơi quy tụ những gương mặt hàng đầu thế giới ở từng bộ môn.

Thế nhưng, tấm vé “vàng” đến Olympic đâu dễ dàng có được bởi VĐV phải cạnh tranh với rất nhiều ứng viên tài năng khác. Cũng mấy ai thấu hiểu được sự vất vả của nữ xạ thủ nội dung súng trường hơi để có được kết quả như thế. Mang trên mình bộ trang phục chuyên biệt khá nặng, cùng lượng lớn trang thiết bị, VĐV mỗi lần ra trường bắn đều di chuyển khá khó khăn, thậm chí phải nhích từng bước để tiến về phía trước.

 Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền là VĐV TPHCM duy nhất có vé đến Olympic Paris 2024

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền là VĐV TPHCM duy nhất có vé đến Olympic Paris 2024

Tại giải Vô địch bắn súng châu Á hồi đầu năm, dù điểm số của Mộng Tuyền không đủ xếp hạng huy chương, nhưng đủ để giúp cô biến giấc mơ Olympic thành sự thật. VĐV Mộng Tuyền cho biết: “Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của tôi. Lúc bước vào loạt bắn chung kết, huấn luyện viên nói với tôi rằng hãy cố hết sức, tập trung vào từng đường đạn. Sau đó, tôi cứ thế tập trung và cố gắng bắn tốt. Tôi đã có vé đến Olympic, một giấc mơ mà trước đó tôi chưa dám nghĩ tới”.

Để chuẩn bị tham dự Thế vận hội vào tháng 7 tới, Mộng Tuyền đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại Hà Nội, cũng như được tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế. “Mỗi giải đấu là một bài học kinh nghiệm quý giá giúp tôi tích lũy chuyên môn trong hành trình sự nghiệp của mình. Đến với đấu trường lớn như Olympic, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, vượt qua những giới hạn bản thân và vươn tới những thành tích mới”, Mộng Tuyền nói thêm.

Chia sẻ về tấm vé dự Olympic Paris 2024 của Lê Thị Mộng Tuyền, phụ trách môn bắn súng TPHCM Hồ Thái Tâm hào hứng: “Tập thể đội tuyển bắn súng TPHCM rất vui mừng và tự hào với thành tích mà Lê Thị Mộng Tuyền giành được cho thể thao nước nhà. Vừa qua, bộ môn bắn súng TPHCM đã tham mưu Sở VH-TT TPHCM để đầu tư thêm các trang thiết bị chuyên dụng tiên tiến, tiếp sức Tuyền trên hành trình chinh phục đấu trường thế giới”.

NGUYỄN ANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giac-mo-olympic-cua-xa-thu-le-thi-mong-tuyen-post740550.html