Indonesia 'đá nháp' hòa Tanzania, HLV Shin Tae-yong chuẩn bị đòi nợ Iraq

Trận 'đá nháp' trước khi chạm trán Iraq, thầy trò HLV Shin Tae-yong của Indonesia không ghi được bàn thắng trước đội B của Tanzania.

Đợt tập trung FIFA Day những ngày này, tuyển Indonesia cùng HLV Shin Tae-yong chuẩn bị rất chu đáo.

Dù hầu như chắc chắn có chiếc vé đi tiếp vào giai đoạn 3 vòng World Cup 2026 nhưng Indonesia chuẩn bị rất kỹ, thầy trò HLV Shin Tae-yong của Indonesia có trận giao hữu với tuyển Tanzania trên sân phụ của tổ hợp Senayan, trận đấu vừa kết thúc chiều 2-6.

 Nhiều cầu thủ bận đá Conference Cup của châu Phi nên Tanzania không có một hình mạnh nhất gặp Indonesia. Ảnh: Bola

Nhiều cầu thủ bận đá Conference Cup của châu Phi nên Tanzania không có một hình mạnh nhất gặp Indonesia. Ảnh: Bola

Kết quả hai đội hòa nhau trong trận đấu không bàn thắng. Đây coi như là bước đệm để ngày 6-6 tới, tuyển Indonesia đòi món nợ thua lượt đi trước Iraq 1-5, đồng thời nếu làm được điều này có nghĩa tuyển Indonesia, đối thủ của Việt Nam lấy vé vào giai đoạn 3 sớm một vòng đấu.

Chạm trán với Tanzania có thứ hạng 139 thế giới nhưng đây cũng chẳng phải là đội bóng quá yếu của châu Phi. Tuy nhiên Tanzania mang đến Indonesia đội hình B, còn những cầu thủ hay nhất thì đang bận đá Cúp Conference châu Phi.

 Sandy Walsh, Oratmangoen và Jordi Amat (từ trái sang) của tuyển Indonesia. Ảnh: Bola

Sandy Walsh, Oratmangoen và Jordi Amat (từ trái sang) của tuyển Indonesia. Ảnh: Bola

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong tung ra đội hình có thể nói là thử nghiệm một số gương mặt mới nhưng không hề yếu.

Indonesia chơi đội hình 3-4-2-1. Trong khung thành là thủ môn Ernaldo Ari, ba hậu vệ có Sandy Walsh, Jordi Amat và Rizky Rodho. Bốn tiền vệ có Asnawi, Ivar Jenner, Thom Haye, Shayne Pattynama. Hai tiền đạo lùi có Marcelino Ferdinan, Rafael Struick, tiền đạo cắm có Ragnar Oratmangoen.

 Jordi Amat (23), được HLV Shin Tae-yong trao băng đội trưởng Indonesia. Ảnh: Bola

Jordi Amat (23), được HLV Shin Tae-yong trao băng đội trưởng Indonesia. Ảnh: Bola

Oratmangoen chính là tiền đạo đã nhập tịch từ trước từ CLB Heerenveen của Hà Lan, nhưng đây là trận đấu chính thức đầu tiên ông Shin thử nghiệm ở vai trò tiền đạo cắm. Bên cạnh đó chiến lược gia Hàn Quốc cũng kéo tiền vệ đánh chặn Sandy Walsh về đá trung vệ trong sơ đồ một trung vệ, trong khi đó, hậu vệ cánh khá ấn tượng Asnawi được đẩy lên đá tiền vệ. Asnawi chính là tác giả bàn thắng từ chấm 11, vào lưới thủ môn Filip Nguyễn của Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023 dù pha phạm lỗi của trung vệ Thanh Bình níu lưng áo Rafael Struick.

Chủ nhà Indonesia nỗ lực chơi rất máu, tuy nhiên sơ đồ và con người chơi những vị trí mới này nên vận hành không mướt và thiếu sáng tạo. Thường thì Rafael Struick đá cắm thì tính đột biến dễ diễn ra hơn, đằng này anh lùi về phía sau khiến khả năng càn lướt và tốc độ của Rafael không được phát huy.

Với Tanzania, đây được xem là đội hình 2 nên thi đấu cũng thiếu điểm nhấn.

Có thể sau trận đấu này, HLV Shin Tae-yong sẽ chỉnh lại nhiều thứ về mặt con người để chuẩn bị cho chiều ngày 6-6, Indonesia tiếp Iraq mang sứ mệnh đòi lại món nợ thua lượt đi 1-5 đồng thời sớm có vé vào giai đoạn ba.

Hiện nay sáu đại diện của Đông Nam Á, thì Indonesia sáng cửa nhất vào giai đoạn 3, kế đến Thái Lan, Malaysia, còn Việt Nam, Singapore và Philippines hầu như hết cửa.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/indonesia-da-nhap-hoa-tanzania-hlv-shin-tae-yong-chuan-bi-doi-no-iraq-post793726.html