'Giấc mơ tuyết trắng' và nỗi khổ của người dân vùng cao

Những ngày này mưa tuyết và giá lạnh đã gây ra không ít khó khăn cho người dân nơi các vùng núi cao.

Từ đầu tháng một tới nay không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu. Ở những địa phương như Sapa (Lào Cai) còn xuất hiện cả mưa tuyết với mật độ dày đặc và phủ kín cả một vùng rừng núi phía bắc.

Băng giá tuy không còn quá mới mẻ với bà con vùng cao nhưng những khi không khí lạnh tràn về vẫn ảnh hưởng đến hoa màu và gia súc của người dân. Đợt rét lần này đặc biệt hơn khi liên tục được bổ sung về cường độ và tần suất dày đặc gây khó khăn cho sinh hoạt.

Thiệt hại về nông sản và vật nuôi là không thể tránh khỏi khi nền nhiệt thấp kết hợp với phủ dày, có những nơi lên đến 20cm sẽ phá hoại hầu hết các loại cây trồng, thậm chí trâu bò khó có thể chống chịu nếu không được chăm sóc chu đáo.

Tuyết phủ trắng xóa.

Người dân phải che ủ ấm cho trâu bò.

Các phương tiện di duyển trên những tuyết đường lên Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên,... trong thời tiết này đều gặp khó khăn vì băng giá gây ra tình trạng trơn trượt thậm chí là mất lái dẫn đến tai nạn. Hình ảnh những chiếc xe lăn bánh chậm rãi và người dân phải dè chừng khi chạy xe trong giá lạnh là khá phổ biến những ngày gần đây.

Các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trên các cung đường đèo dốc.

Đặc biệt, hình ảnh một nhóm trẻ em quần áo mỏng manh, thiếu thốn, không đủ ấm đứng co ro bên đường giữa trời tuyết trắng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng và xã hội. Có em đôi mắt còn đỏ ngầu lên vì quá rét do các mạch máu ở mắt bị tổn thương. Nhiều người không khỏi xót xa khi thấy các em ăn mặc như vậy trong thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc.

Những em bé ăn mặc mỏng manh co ro trong giá lạnh.

Đôi mắt đỏ ngầu vì cái rét cắt da cắt thịt.

Cuộc sống của người dân vùng núi phía bắc vốn đã gian nan nay lại càng thêm khó khăn vì mưa tuyết phá hoại mùa màng. Vậy nên thứ họ cần lúc này không chỉ tấm chăn, manh áo mà còn là lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác để vượt qua cái rét của mùa đông nhất là với các em nhỏ và cụ già.

Hình ảnh những bạn trẻ lên vùng cao chỉ để thực hiện “giấc mơ tuyết trắng” không khỏi lạc lõng trong nỗi cơ cực của người dân.

Trong thời điểm này, mọi người lên đến Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên,.. ngoài du lịch thì hoàn toàn có thể mang theo những vật phẩm phù hợp để hỗ trợ cho bà con nơi đây. Vì những ngày sắp tới không khí lạnh vẫn tiếp tục kéo dài. Tấm lòng của mỗi người sẽ điều ấm áp nhất họ dành cho người dân vùng núi.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giac-mo-tuyet-trang-va-noi-kho-cua-nguoi-dan-vung-cao-post113440.html