Giấc ngủ trưa của bộ đội ở vùng lũ
Sáng nay (13-10), Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12); Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 13, Bộ Tham mưu Quân khu 1; Binh chủng Hóa học; Trung đoàn 832 và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên; các đơn vị thuộc Quân khu 1 vẫn tập trung giúp người dân ở khu vực chợ Thái (chợ Trung tâm), đường Bến Oánh và nhiều tuyến đường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên dọn vệ sinh, phun khử khuẩn...
Sau nhiều giờ lao động liên tục dưới nắng nóng gay gắt và mùi bùn, rác thải ngâm lâu ngày, nước lũ bốc lên, bộ đội tranh thủ ăn cơm và ngủ trưa.
Các đơn vị chia thành từng nhóm nhỏ, mượn các trụ sở, nhà văn hóa... để tranh thủ nghỉ trưa, lấy lại sức để tiếp tục lao động buổi chiều.
Lao động nhiều giờ trong điều kiện khắc nghiệt khiến cán bộ, chiến sĩ đều mệt. Vì vậy, bộ đội tận dụng mọi chỗ có thể để chợp mắt.

Bữa cơm trưa của bộ đội Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 13 tại chợ Thái. Thương cán bộ, chiến sĩ lao động vất vả, Ban Quản lý chợ Thái mua thêm đồ ăn tặng bộ đội, tiểu thương cho mượn quạt...

...và cho mượn đệm để bộ đội đỡ phải nằm sàn đất.

Bộ đội tận dụng mọi chỗ có thể để nghỉ trưa.

Một nơi ngủ yên tĩnh sau tủ trưng bày hiện vật truyền thống ở tầng 1 Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

Lao động vất vả nên tựa đâu bộ đội cũng có thể ngủ ngon lành.