Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21-2026: 2 trận đấu bán kết giàu cảm xúc
2 trận bán kết Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21-2026 đã khép lại vào sáng 9-8 với những cung bậc cảm xúc trái ngược. U.11 phường Phước Long và U.11 phường Long Thành giành chiến thắng để ghi tên vào trận chung kết; trong khi U.11 phường Tân Triều và U.11 phường Phước Bình rời sân trong những giọt nước mắt tiếc nuối.

Trận bán kết giữa U.11 phường Phước Long và U.11 phường Tân Triều (áo hồng). Ảnh: An Nhơn
Cảm xúc “kẻ thắng, người thua”
Ở trận bán kết đầu tiên, U.11 phường Phước Long gặp U.11 phường Tân Triều. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đều chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. U.11 Tân Triều cố gắng tìm kiếm bàn thắng sớm, trong khi U.11 Phước Long cho thấy sự tự tin của một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Đội Phước Long nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp, xử lý tình huống và đặc biệt là tận dụng cơ hội tốt. Trong hiệp 1, đội bóng này lần lượt ghi 2 bàn thắng, tạo lợi thế lớn trước giờ nghỉ. Còn đội Tân Triều cũng có những cơ hội đáng kể, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng chưa đủ chính xác để đánh bại hàng phòng ngự và thủ môn Phước Long.

2 đội Phước Long và Tân Triều thi đấu hấp dẫn. Ảnh: An Nhơn
Bước sang hiệp 2, U.11 Tân Triều dồn đội hình lên cao với quyết tâm tìm bàn rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, Phước Long tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ. Các vị trí hỗ trợ, bọc lót cho nhau tốt, kịp thời hóa giải những pha lên bóng của đối phương.
Khi U.11 Tân Triều mải miết tấn công, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự bắt đầu xuất hiện. U.11 Phước Long nhanh chóng tận dụng thời cơ, tổ chức phản công và ghi bàn thắng thứ 3. Những phút cuối, U.11 Tân Triều vẫn kiên trì tìm kiếm bàn thắng và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trước khi trận đấu khép lại.


Những pha bóng hấp dẫn giữa đội Phước Long và Tân Triều. Ảnh: An Nhơn
Sau trận đấu, cũng như nhiều cầu thủ khác, em Đoàn Nguyễn Quang Huy của U.11 phường Tân Triều vẫn chưa giấu được sự tiếc nuối. Trước trận bán kết, Huy có 11 bàn thắng (ngang thành tích với cầu thủ số 7 của U.11 Biên Hòa) và hy vọng có thể ghi thêm bàn để vươn lên đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”. Tuy nhiên, trước một Phước Long thi đấu chắc chắn, Huy cùng các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn.
“Đội bạn rất mạnh, gần như không cho em có nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng” - Huy chia sẻ.

Các cầu thủ nhí của đội Tân Triều buồn bã sau khi thua đội Phước Long. Ảnh: An Nhơn
Dẫu buồn vì thất bại, cầu thủ nhỏ tuổi này vẫn nhìn nhận giải đấu bằng tinh thần tích cực. Với Huy, điều đáng quý nhất sau hành trình vừa qua là được rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe và tích lũy bản lĩnh thi đấu.
“Đây thực sự là một mùa hè bổ ích và ý nghĩa đối với em. Em mong muốn giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển rộng rãi hơn trong những mùa giải tới” - Huy bộc bạch.
HLV U.11 phường Tân Triều Phạm Minh Đức thừa nhận đội nhà chưa có được màn trình diễn tốt nhất, trong khi Phước Long chơi một trận đấu rất hay. Dù vậy, việc lần đầu tham dự một giải đấu có quy mô lớn và tiến đến vòng bán kết đã là thành tích đáng ghi nhận.
“Ý nghĩa lớn nhất qua giải đấu này chính là sự trưởng thành của các em. Các em đã thi đấu tốt, tự tin và thể hiện bản lĩnh qua từng trận đấu…”- ông Đức chia sẻ.

Trận bán kết giữa U.11 phường Phước Bình (áo xanh) và U.11 phường Long Thành. Ảnh: An Nhơn
Ở trận bán kết còn lại, U.11 phường Long Thành và U.11 phường Phước Bình nhập cuộc thận trọng. 2 đội chủ động tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, ưu tiên sự an toàn cho khung thành trước khi tìm kiếm cơ hội tấn công.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ một tình huống đá biên được Long Thành phối hợp khá tốt và ghi bàn thắng đầu tiên. Phước Bình sau đó đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, tuy nhiên Long Thành đã thực hiện tốt phương án “phòng ngự chặt, phản công nhanh” và tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ 2 trước khi hiệp 1 khép lại.

Những pha tranh bóng quyết liệt giữa 2 đội bóng Phước Bình và Long Thành. Ảnh: An Nhơn
Sang hiệp 2, Phước Bình liên tục tổ chức tấn công. Những nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng giúp Phước Bình có bàn thắng danh dự vào những phút cuối. Nhưng thời gian còn lại quá ít để đội bóng này tìm kiếm bàn gỡ. Long Thành thắng chung cuộc 2-1, giành quyền vào trận chung kết.
HLV U.11 phường Phước Bình Lê Đình Tiến cho rằng: Ban huấn luyện (BHL) chuẩn bị khá kỹ cả về chuyên môn lẫn tâm lý cho các cầu thủ. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu thực tế, diễn biến trên sân có những thời điểm vượt ngoài dự liệu.
“Các em rất nỗ lực và cống hiến một trận đấu hay. Đây là năm đầu tiên nhiều cầu thủ được tham gia một giải đấu lớn nên tâm lý chưa thật sự vững vàng, dẫn đến việc chưa tuân thủ triệt để chiến thuật mà BHL đề ra. Thất bại lần này sẽ là bài học quý để đội bóng nhìn lại quá trình thi đấu, điều chỉnh giáo án tập luyện phù hợp hơn cho mùa giải tiếp theo” - ông Tiến nói.
Niềm vui hướng đến trận chung kết

Đông khán giả đến cổ vũ nhiệt tình cho 2 trận bán kết. Ảnh: An Nhơn
Nếu những giọt nước mắt của các cầu thủ nhí Tân Triều và Phước Bình khiến người xem xúc động thì niềm vui của Phước Long và Long Thành lại tạo nên không khí vui tươi cho 2 trận bán kết. U.11 phường Phước Long chiến thắng 3-1 trước Tân Triều là thành quả của quá trình chuẩn bị và rèn luyện bền bỉ.
Đội trưởng U.11 phường Phước Long Dương Tiến Khang dù không trực tiếp ghi bàn nhưng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi chung, bằng khả năng bao quát và những đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.
“Em mong trận chung kết sắp tới sẽ thật hấp dẫn và đội em sẽ cống hiến hết mình để cống hiến khán giả”- Khang chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Tú (HLV Đội U.11 phường Phước Long) cho biết: BHL luôn nhắc các cầu thủ phải thi đấu hết mình trong từng trận. Sau mỗi trận đấu, đội đều rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế.
Theo ông, chiến thắng trước Tân Triều là kết quả của quá trình tập luyện kiên trì trong suốt thời gian qua. Để hóa giải trước đội Tân Triều, BHL Phước Long đã nghiên cứu kỹ đối thủ qua các trận giao hữu và những giải đấu trước đó. Từ đó, đội lựa chọn phương án bọc lót chặt, hạn chế bóng dài và bóng treo bổng vào khu vực cầu môn... Nhờ chiến thuật này đã giúp đội chiến thắng thuyết phục.
Trước trận chung kết, ưu tiên của Phước Long là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, bổ sung dinh dưỡng và giữ tâm lý thoải mái. Ông Tú khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình, hướng đến mục tiêu cao nhất.

Các cầu thủ của đội Long Thành thể hiện niềm vui chiến thắng. Ảnh: An Nhơn
Đội U.11 phường Long Thành bước vào trận chung kết với sự tự tin sau chiến thắng 2-1 trước Phước Bình.
HLV Phan Quốc Trọng cho biết: BHL chủ động xây dựng phương án kèm người, áp sát từng vị trí của đối phương. Đặc biệt, khả năng chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công đã phát huy hiệu quả.
“Các cầu thủ đã thực hiện khá tốt yêu cầu chiến thuật, qua đó phát huy hiệu quả trong những tình huống chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công” - ông Trọng chia sẻ.
Nhận định Phước Long là đối thủ mạnh, có đội hình đồng đều và lối chơi tốt, ông Trọng cho hay: Long Thành sẽ tiếp tục yêu cầu các cầu thủ bám sát đối phương, tuân thủ đấu pháp và thi đấu với tinh thần cao nhất.

Các cầu thủ của đội Phước Bình tỏ ra nuối tiếc vì thua đội Long Thành. Ảnh: An Nhơn
Có thể khẳng định, hành trình của các đội bóng tham gia giải năm nay đã mang đến cho các cầu thủ nhí một mùa hè thật đáng nhớ, nơi mỗi trận đấu là một bài học về thể thao, tinh thần đồng đội và bản lĩnh vượt qua chính mình.








![[VIDEO] Tây Ninh thu hút FDI bùng nổ, lọt top 8 địa phương dẫn đầu cả nước](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_09_180_55796243/a7e569902ddbc4859dca.jpg)


