Giải chạy 'Việt Nam tôi đó' lập kỷ lục ý nghĩa

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó' quy tụ hơn 21.000 người tham dự vào sáng 24/8, tại Hà Nội, đã thiết lập Kỷ lục quốc gia về số lượng người mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều nhất từ trước tới nay.

Ngay từ sáng sớm, hơn 21.500 vận động viên, người dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã hội tụ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), hào hứng tham dự giải chạy với 4 cự ly: 42 km, 21 km, 9.2 km, 2.9 km, nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. “Việt Nam tôi đó” cũng đã thiết lập Kỷ lục quốc gia về số lượng người mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều nhất từ trước tới nay. Hơn 21.500 runner khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng đã phủ kín khu vực tổ chức, tạo nên một bức tranh tráng lệ, vừa hào hùng, vừa xúc động.

Ông Vũ Minh Lý, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: "Đặc biệt là toàn bộ các vận động viên tham gia giải chạy đều mặc áo cờ đỏ sao vàng để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Chính vì vậy mỗi bước chạy là lời tri ân, ghi ân công lao trời biển của thế hệ đi trước, và cũng là sự hân hoan, vui mừng vì đất nước đang ngày càng phát triển, bước vào kỷ nguyên mới".

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử hào hùng, giải chạy “Việt Nam tôi đó” còn tự hào là một giải chạy xanh, cam kết hướng đến lối sống bền vững và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp kinh tế toàn cầu 9S Union, giải chạy thể hiện tinh thần người Việt Nam đoàn kết sánh bước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Thông qua giải chạy, Ban tổ chức kêu gọi cộng đồng chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững; góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Đoàn Phú Dũng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-chay-viet-nam-toi-do-lap-ky-luc-y-nghia-354747.htm