Giai điệu Xuân trong tôi

Mùa Xuân đến không quá vội, không quá nhanh cũng chẳng chậm thế nhưng vẫn luôn mang lại cho con người ta một cảm giác rung động khó tả.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Bạn có cảm nhận được sự thay đổi của vạn vật trong khoảnh khắc đất trời vào Xuân không? Những cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những bông hoa nhỏ đang bí mật hé nở, những tia nắng dần xuất hiện hòa quyện với không khí lạnh đang ùa về, đây được xem là chu kỳ thời tiết tuần hoàn theo thời gian đang chuyển giao, nói đúng hơn thì chúng ta đang trong giai đoạn cuối cùng của năm, giai đoạn chuyển mùa sang năm mới.

Mùa Xuân lại đến, khi nhắc đến mùa xuân, mỗi chúng ta đều hẫng đi một nhịp vì chợt nhận ra chuẩn bị kết thúc một năm cũ với nhiều cảm xúc và chào đón một năm mới với nhiều hứa hẹn. Mùa Xuân đến không quá vội, không quá nhanh cũng chẳng chậm thế nhưng vẫn luôn mang lại cho con người ta một cảm giác rung động khó tả.

Nhìn lại cuộc sống đầy vội vã, con người ta như dần chìm vào công việc và công nghệ mà quên dành ít thời gian cho bản thân mình được thả lỏng, thư giãn. Và đã lâu, ta chưa được quay về là một đứa trẻ ngây thơ như ngày còn bé khi nghe tin Tết đến Xuân về.

Khi nghe tin Tết về, trẻ em háo hức mong đến thật nhanh, người già thì ước gì thời gian chậm lại, còn giới trẻ lại mơ hồ ngoảnh nhìn lại một năm cũ đã qua. Mọi người đều chấp niệm cảm ơn vì năm qua bản thân đã cố gắng như thế nào.

Rồi sẵn sàng chào đón năm mới với mọi việc, người người háo hức sắm đồ, mua hoa về trang trí. Có người cùng ông bà ngồi gói bánh chưng bên bếp lửa hồng. Có người vừa dọn nhà vừa lẩm nhẩm bài ca về mùa Xuân quen thuộc.

Người khác còn tất bật hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ để về ăn Tết bên gia đình. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì đi học, đi làm xa nhà một năm kinh tế khó khăn nên không thể về quê ăn Tết. Nhưng họ vẫn luôn hướng về với gia đình, với quê hương. Cũng có người lính sẵn sàng hi sinh tình cảm riêng tư tình nguyện ở lại đơn vị để canh giữ bình yên cho mọi nhà.

Tết là nơi tìm lại cảm giác ấm yên dưới mái nhà sau tháng ngày mệt mỏi bôn ba đi tìm mình trong giấc mơ thị thành cất cánh, là lúc với cảm giác được chăm sóc cho những người mình thương yêu: Tự tay dọn dẹp lại nhà cửa, hì hụi lau chùi, quét mạng nhện, tưới cây, tự tay vào bếp nấu những món ăn mình thích thật ngon cho cả nhà cùng thưởng thức, cùng với mấy đứa trẻ nhỏ trong nhà nô đùa nghịch dại...

Thứ hạnh phúc ấy bình dị vô ngần, và ai cũng có thể có được. Tiếc là nhiều người lỡ hẹn, lãng quên mất mình vẫn còn nơi được gọi là bình yên như thế.

Và khoảnh khắc đêm 30 cũng đến, háo hức khôn xiết, ngồi “cày” phim chờ đến 12 giờ để xem pháo hoa, rồi bàn tán chuyện phiếm cùng chị hàng xóm, cùng bố mẹ.

Đặc biệt, giờ phút giao thừa, tôi xúc động cùng bố thắp hương tổ tiên. Sau giây phút ấy cả nhà lại vui vẻ sum vầy bên mâm cỗ vừa ăn vừa xem tivi, chuyện trò cho đến gần sáng mới chợp mắt.

Ảnh minh họa/INT.

Ảnh minh họa/INT.

Sáng mùng một không cần mẹ thức cũng tự bật dậy được, ăn bữa cơm đầu năm mới bên gia đình, trong nồng nàn những ca khúc chào xuân vang lên từ tivi không ngớt... Rồi đón những người họ hàng đầu tiên ghé thăm nhà, cười cười nói nói, ánh mắt ai cũng rạng ngời như màu áo mới trẻ thơ, là mơ hồ đêm nằm mường tượng về một năm mình sắp đi tới.

Trong ý niệm của mình tự phác nên những nét vẽ của tình yêu, niềm tin, tô lên những sắc màu của an nhiên, sẵn sàng đón nhận mọi xoay vần của đất trời và duyên nghiệp, tưởng tượng một năm mới với nhiều điều may mắn, được tĩnh tâm nhìn lại mình rõ nhất, không màu mè son phấn, mà mộc mạc như bông lúa vàng thơm bên đường năm tháng.

Rồi cùng bố mẹ đi chúc Tết, về nhà ông bà thắp nén nhang thơm, đứng giữa đất trời, nhắm mắt cảm nhận từ trong tiềm thức bao la, mơ hồ như có rất nhiều lời rì rầm vọng lại, gửi gắm lòng tin, khích lệ, động viên cho những hành trình mang hình hài của nhân nghĩa và yêu thương mà mình đã và đang tiếp bước đến.

Là cảm giác đi chùa cầu phúc xin lộc trở về, tự xông đất rồi mỉm cười cầu mong một năm mới thật nhiều an vui cho những người mình yêu thương và trân quý. Mỉm cười rút phong bao lì xì đỏ của bố, thầm cảm ơn đất trời vì vẫn còn may mắn giữ được niềm hạnh phúc này trên tay, nhìn lại để biết trân quý chính bản thân mình, và tri ân những người đã gắn bó, thậm chí đôi khi chỉ thoảng ngang qua cuộc đời - nhưng ít nhiều đã góp công thành tựu nên mình của ngày hôm nay.

Cả những người mình từng oán ghét, từng làm mình tổn thương.... thì Tết chính là phút dễ dàng nhất để khởi lên lòng bao dung, là mở đầu cho một chúng ta mới hơn chính mình của ngày hôm qua bằng việc lắng tâm thanh tịnh, khởi lên những ý niệm thiện lành. Đó chính là năm mới! Mới với những điều giản dị nhất, chính cái giản dị đó thì mới gắn kết được chúng ta lại với nhau.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái năm cũ qua đi năm mới bắt đầu, và chúng ta chợt giật mình ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường cả một quá trình là ta đã làm trong năm cũ.

Có những điều ta đã bỏ lỡ, ta hối hận với những điều ta chưa làm được và ta mỉm cười với những điều mà ta đã làm trước khi tạm biệt năm cũ. Mỗi chúng ta luôn là vậy, dù đi đâu, dù bản thân mình là ai thì vẫn luôn có có một nơi để về đó chính là “NHÀ”.

Không điều gì hạnh phúc bằng việc ngồi trò chuyện cùng gia đình trong không khí Tết về đón năm mới. Đóng cửa lại, bước ra đường nô nức đón mùa xuân với dòng người vừa xa lạ vừa thân quen, lòng ta như hòa vào hương sắc xuân với bao cảm xúc mới mẻ hân hoan. Giây phút hiện tại này đưa đến cho ta những đổi thay của cuộc sống.

Mùa đông đang dần lui bước nhường cho mùa xuân mang nắng ấm yêu thương về với con người và vạn vật. Hãy bỏ quên lại bên ký ức những tháng ngày mệt mỏi, hãy bước tiếp cùng thời gian để lại được nằm trong vòng tay trời xuân, nắm lấy mùa xuân…

Hãy xòe đôi tay hứng lấy những giọt xuân để biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời, hãy biết ơn vì chúng ta vẫn còn được đón cái Tết đầm ấm bên cạnh gia đình thân yêu. Bao cảm giác khác lạ xen lẫn trong tôi. Đâu đó nghe tiếng ai chúc mừng năm mới.

Giai điệu xuân rộn ràng ngập tràn trong lòng tôi.

Nguyễn Thị Khánh Chi (Lớp 10A3 - Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghi Mỹ - Nghi Lộc, Nghệ An)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giai-dieu-xuan-trong-toi-post623164.html