Giải mã ĐT Indonesia: Sức mạnh khó lường

Cùng với Thái Lan, Indonesia đã thể hiện hình ảnh sắc bén tại vòng bảng AFF Cup 2022. Đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng bán kết khá khó lường và tiềm ẩn nhiều vấn đề mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải đặc biệt lưu ý.

Indonesia đã 6 lần vào chung kết AFF Cup, nhưng chưa một lần đăng quang. Danh hiệu “Vua về nhì” ở đấu trường AFF Cup đã gắn chặt với bóng đá xứ Vạn đảo hơn 20 năm qua. Lần gần nhất là tại AFF Cup 2020, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong đã để thua Thái Lan tại chung kết. Năm nay, Indonesia mang đến AFF Cup với lực lượng rất mạnh, thậm chí họ còn là đội bóng có giá trị cầu thủ cao nhất tại giải, vượt lên cả dàn sao của Việt Nam và Thái Lan.

Trước khi bước vào giải đấu, HLV Shin Tae Yong tuyên bố Indonesia đặt mục tiêu vô địch để xóa cái dớp “chuyên về nhì”. Đội bóng xứ Vạn đảo thể hiện quyết tâm đó bằng màn trình diễn khá ấn tượng tại vòng bảng và họ đã bằng điểm (10) với đội đầu bảng A là Thái Lan, nhưng kém hiệu số bàn thắng-bại. Nói thế để thấy, chưa bao giờ Indonesia quyết tâm cao như giải đấu năm nay để hướng đến ngôi vô địch.

Tham vọng đó của Indonesia bắt nguồn từ lực lượng được đánh giá khá cao, có sự kết hợp tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa những cầu thủ tài năng bản địa và những cầu thủ nhập tịch. Indonesia dự AFF Cup 2022 tiếp tục có sự góp mặt của hai ngôi sao bản địa là tiền vệ Witan Sulaeman và tiền đạo Egy Maulana. Hai cầu thủ này đều từng đối mặt với nhiều tuyển thủ Việt Nam.

Ngoài Egy Maulana và Witan Sulaeman, Indonesia còn có cầu thủ nhập tịch đáng chú ý là trung vệ 30 tuổi Jordi Amat người gốc Tây Ban Nha. Amat cao 1,84m, từng chơi cho Espanyol, Vallecano, Betis ở La Liga, từng khoác áo Swansea ở giải Ngoại hạng Anh. Hàng tiền vệ Indonesia có sự góp mặt của các ngôi sao bản địa đang có phong độ tốt như Ricky Kambuaya và Marselino Ferdinan. Ngoài ra, họ còn có sự phục vụ của tiền vệ nhập tịch gốc Hà Lan, Marc Klok.

Indonesia (trái) thường có lối đá rắn rất khó chịu.

Indonesia (trái) thường có lối đá rắn rất khó chịu.

Trong khi đó, hàng công Indonesia còn có sự góp mặt của trung phong kỳ cựu 35 tuổi, cao 1,88m gốc Montenegro, Ilija Spasojevic. Tại vòng bảng, Indonesia đã ghi được 12 bàn thắng và điều đáng chú ý là tuyến tiền vệ của họ được tổ chức rất chặt chẽ. Tiền vệ Marc Klok không chỉ mạnh trong đánh chặn mà còn lên tham gia tấn công tốt. Cầu thủ gốc Hà Lan đã ghi được 2 bàn tại vòng bảng cho Indonesia.

Trong khi đó, mũi nhọn Sulistyawan rất nguy hiểm với khả năng độc lập tác chiến, dứt điểm đa dạng. Đây chắc chắn là cái tên mà ĐT Việt Nam phải hết sức đề phòng dù anh chỉ cao chưa đến 1m70. Hơn nữa, chân sút sinh năm 1996 rất nhanh nhẹn và chịu khó “săn bóng” nên Ngọc Hải cùng đồng đội không thể chủ quan khi tổ chức tấn công từ phần sân nhà.

Indonesia luôn rất khó chịu và khó lường, đặc biệt mỗi lần đối đầu các đội bóng được đánh giá mạnh hơn thì HLV Shin Tae Yong thường để các học trò chơi phòng ngự phản công. Thái Lan đã phải bế tắc trước hệ thống phòng ngự kiên cố của Indonesia và Việt Nam cần hết sức thận trọng khi làm khách trên sân của đội bóng xứ Vạn đảo ở bán kết sắp tới.

Theo Thành Văn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/giai-ma-dt-indonesia-suc-manh-kho-luong/20230105075409061