Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020: Cầm hòa U23 UAE, U23 Việt Nam rộng cơ hội đi tiếp

Gặp đối thủ rất mạnh là U23 UAE (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất) trong trận ra quân, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, buộc đối thủ phải chia điểm với tỷ số 0 – 0. Kết quả này có lẽ đã nằm trong toan tính của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo và chấp nhận được với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trở lại sau chấn thương, Quang Hải (phải) chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt như giải đấu năm 2018.

Trở lại sau chấn thương, Quang Hải (phải) chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt như giải đấu năm 2018.

Ai cũng biết, UAE là quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục. Trên bảng xếp hạng của FIFA, UAE đang xếp thứ 71, trên Việt Nam tới 23 bậc (94). Ngoài ra, các cầu thủ UAE có thể hình, thể lực vượt trội so với phần còn lại của giải đấu, nên đây được coi là trận ra quân rất khó khăn của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020 với vị thế của nhà đương kim Á quân, nên không cho phép bất kỳ đội bóng nào được chủ quan, trong đó có U23 UAE. Không chỉ người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà cả châu Á vẫn còn nhớ, trong trận mở màn Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã để thua ngược U23 Hàn Quốc với tỷ số 1 – 2, nhưng cuối cùng đã tiến tới trận chung kết.

Bước vào trận đấu, Huấn luyện viên Park Hang-seo rất biết mình, biết người và chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc bên phần sân nhà, chờ cơ hội phản công. Những phút đầu của trận đấu, với thể hình, thể lực và trình độ có phần nhỉnh hơn, các cầu thủ U23 UAE đã làm chủ thế trận và chơi lấn lướt U23 Việt Nam. Trong một vài pha tấn công bên phía cánh trái, các cầu thủ U23 UAE đã khiến hàng hậu vệ và thủ thành Tiến Dũng phải vất vả cản bóng. Thế trận trở nên cân bằng hơn ở những phút cuối hiệp đấu thứ nhất, nhưng những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của cầu thủ đôi bên.

Sang hiệp hai, cả hai đội đều có điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, với mong muốn có được bàn thắng mở tỷ số. Vẫn như hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ U23 UAE là những người chơi chủ động, ép các cầu thủ U23 Việt Nam về phần sân nhà. Tuy nhiên, đa số những cơ hội mà U23 UAE tạo ra trước khung thành thủ môn Tiến Dũng không thật rõ ràng. Những phút cuối trận, U23 Việt Nam mới là đội tỏ ra quyết tâm có bàn thắng. Thế nhưng, trong một ngày kém duyên, những cơ hội của Tiến Linh, Đức Chinh, Quang Hải, Hoàng Đức bị bỏ lỡ. Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam và U23 UAE chia điểm không bàn thắng.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai chia sẻ: “U23 Việt Nam trận này rất biết mình, biết người, thi đấu linh hoạt. Khi tấn công thì sử dụng sơ đồ 3 - 4 - 3, lúc phòng ngự chuyển sang 5 – 4 – 1 rất chắc chắn. Tuy nhiên, một số cầu thủ trong hàng phòng ngự chưa thực sự chủ động trong việc chuyển trạng thái, để đối phương có bóng và tổ chức tấn công nguy hiểm”.

Hoàng Đức (số 14) đã có một ngày thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam.

Hoàng Đức (số 14) đã có một ngày thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai nhận định: “Trận ra quân mà buộc đối thủ mạnh như U23 UAE phải chia điểm không bàn thắng là một kết quả chấp nhận được với U23 Việt Nam. Con đường vào vòng trong của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang rộng mở, bởi những đối thủ tiếp theo chỉ là U23 Jordan và U23 Triều Tiên, kém chúng ta nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA”.

Có lẽ, Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò hơn ai hết không cho phép mình chủ quan, cho dù những đối thủ tiếp theo được đánh giá dễ chơi. Việc giành trọn 6 điểm trong 2 trận còn lại đương nhiên là mục tiêu số một của chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi có như thế U23 Việt Nam mới gần như chắc chắn giành quyền vào vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020, nuôi giấc mộng giành vé tham dự Olympic.

P.V

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/the-thao/giai-vo-dich-bong-da-u23-chau-a-2020-cam-hoa-u23-uae-u23-viet-nam-rong-co-hoi-di-tiep-z11n20200110211852769.htm