Giảm cân vùn vụt khi vợ chết vì ung thư

Gerald Charles, 53 tuổi (Anh) đã giảm 38kg trong vòng một năm kể từ ngày vợ anh ra đi vì căn bệnh ung thư.

Trước đây, Gerald chưa bao giờ “lăn tăn” về trọng lượng cơ thể mình. Anh ăn bánh ngọt, khoai tây chiên bất kỳ khi nào có thể. Tuy nhiên, sau cái chết của vợ, Gerald lo ngại căn bệnh béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư và điều này đồng nghĩa với việc các con anh sớm mồ côi cả bố và mẹ.

Trước đây, Gerald chưa bao giờ “lăn tăn” về trọng lượng cơ thể mình. Anh ăn bánh ngọt, khoai tây chiên bất kỳ khi nào có thể. Tuy nhiên, sau cái chết của vợ, Gerald lo ngại căn bệnh béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư và điều này đồng nghĩa với việc các con anh sớm mồ côi cả bố và mẹ.

 Quả thực, chỉ đến lúc người vợ trẻ 45 tuổi ra đi thì Gerald mới nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập mình. Chính nỗi ám ảnh về bệnh tật khiến Gerald quyết tâm giảm cân đến cùng.

Quả thực, chỉ đến lúc người vợ trẻ 45 tuổi ra đi thì Gerald mới nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập mình. Chính nỗi ám ảnh về bệnh tật khiến Gerald quyết tâm giảm cân đến cùng.

 Năm 2002, Carlo Charles, vợ Gerald từng được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi cho dù cô không hề có thói quen hút thuốc lá.

Năm 2002, Carlo Charles, vợ Gerald từng được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi cho dù cô không hề có thói quen hút thuốc lá.

 Tại thời điểm đó, Carol tiến hành xạ trị và căn bệnh đã thuyên giảm đáng kể. Tuy nhiên, nó lại tái phát vào năm 2011. Đáng tiếc là, cho đến khi phát hiện bệnh thì các tế bào ung thư đã di căn sang khu vực cổ họng, miệng, vai và cổ. Dù các bác sĩ điều trị nhưng tất cả đều vô hiệu.

Tại thời điểm đó, Carol tiến hành xạ trị và căn bệnh đã thuyên giảm đáng kể. Tuy nhiên, nó lại tái phát vào năm 2011. Đáng tiếc là, cho đến khi phát hiện bệnh thì các tế bào ung thư đã di căn sang khu vực cổ họng, miệng, vai và cổ. Dù các bác sĩ điều trị nhưng tất cả đều vô hiệu.

 Sau cái chết của vợ mình, Gerald đã gia nhập hội Weight Watchers (hội những người muốn giảm cân) và mua một chiếc xe đạp leo núi để thường xuyên vận động khu vực quanh nhà. Mỗi lần như vậy, Gerald di chuyển khoảng 25km.

Sau cái chết của vợ mình, Gerald đã gia nhập hội Weight Watchers (hội những người muốn giảm cân) và mua một chiếc xe đạp leo núi để thường xuyên vận động khu vực quanh nhà. Mỗi lần như vậy, Gerald di chuyển khoảng 25km.

 Bên cạnh việc tập thể dục thường xuyên, Gerald cũng áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Anh cố gắng hết sức để giảm lượng bánh mỳ, bánh ngọt đưa vào cơ thể.

Bên cạnh việc tập thể dục thường xuyên, Gerald cũng áp dụng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Anh cố gắng hết sức để giảm lượng bánh mỳ, bánh ngọt đưa vào cơ thể.

 Kết quả là anh đã giảm được một lượng cân đáng kể, Gerald cho biết cơ thể mình lúc này tràn trề sức sống. Việc tập luyện cũng giúp Gerald nguôi ngoai nỗi đau xa lìa người thân.

Kết quả là anh đã giảm được một lượng cân đáng kể, Gerald cho biết cơ thể mình lúc này tràn trề sức sống. Việc tập luyện cũng giúp Gerald nguôi ngoai nỗi đau xa lìa người thân.

 Không chỉ giúp mình có được một cơ thể khỏe mạnh, Gerald còn truyền cảm hứng cho những thành viên khác trong hội, nâng cao nhận thức mọi người về mối nguy hiểm từ căn bệnh béo phì.

Không chỉ giúp mình có được một cơ thể khỏe mạnh, Gerald còn truyền cảm hứng cho những thành viên khác trong hội, nâng cao nhận thức mọi người về mối nguy hiểm từ căn bệnh béo phì.

Lê Nguyệt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tamsoatungthu/giam-can-vun-vut-khi-vo-chet-vi-ung-thu-322686.html