Giám đốc tuổi 75: Còn sống, còn cống hiến

Một người lính đã trải qua những bom đạn chiến tranh, một người nông dân đã gắn bó với vùng đất mới cao nguyên, một giám đốc nhiệt tình của hợp tác xã (HTX) làm ăn hiệu quả, đó là những gì người ta hình dung về ông Nguyễn Thanh Sơn. Ở tuổi 75, ông vẫn hừng hực tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Cựu chiến binh - Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn

Cựu chiến binh - Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn

TUỔI 75 KHÔNG NGƠI NGHỈ

“Tôi vốn là cựu chiến binh, từng chiến đấu nhiều năm tại chiến trường phía Bắc, bảo vệ bình yên biên giới. Rồi đất nước hòa bình, tôi vào vùng quê mới Đạ M’ri này để xây dựng kinh tế”, ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đạ M’ri tâm sự. Người cựu chiến binh ở tuổi 75 đã có đúng 30 năm gắn bó với mảnh đất vùng xa Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai từ những ngày gian khổ nhất.

“Năm 1994, khi tôi và gia đình vào Đạ M’ri, lúc đó xung quanh toàn rừng, vẫn còn thú rừng về sát nhà. Cư dân rất vất vả, toàn vào rừng kiếm măng, kiếm đót để tìm bữa ăn. Cư dân chúng tôi dọn từng gốc tranh, gốc dẻ, trồng cây sầu riêng, măng cụt để có được Đạ M’ri như hôm nay, một thị trấn cũng được đánh giá là trù phú”, ông Nguyễn Thanh Sơn rất tự hào về quê mới của mình. Ông bảo, vừa vào đất Đạ M’ri năm trước, năm sau ông đã tham gia vào xây dựng chính quyền địa phương. Từ vai trò thôn trưởng, ông lần lượt trải qua các công việc Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi. Và đến tuổi nghỉ hưu đã nhiều năm, tinh thần xốc vác của người lính trong ông vẫn không ngơi nghỉ.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, nông dân cũng đã có nhiều năm gắn bó với mảnh đất Đạ M’ri nhắc đến ông Nguyễn Thanh Sơn với sự cảm phục: “Bác Sơn đi rất khỏe, xóm nào, ngõ nào bác cũng biết, cũng rành. Bác sống trong thôn, trong xã rất gương mẫu, gia đình con cái mẫu mực, bà con tin và nể bác. Như chúng tôi xây dựng nông thôn mới, làm đường hay hiến đất, bác Sơn đều tham gia vận động và bà con rất tin tưởng”. 30 năm gắn bó, ông Nguyễn Thanh Sơn là người chứng kiến và góp phần đưa Đạ M’ri, từ một xóm nhỏ, cư dân sống dựa vào rừng trở thành mảnh đất trù phú, thị trấn đẹp như hôm nay.

ÔNG GIÁM ĐỐC NHIỆT HUYẾT VỚI NÔNG DÂN

Không ngừng lại ở vai trò người cựu chiến binh, người lính già giữa đời thường, ông Nguyễn Thanh Sơn hiện đang là giám đốc một HTX làm ăn khá giả: HTX Nông nghiệp Đạ M’ri, nơi tập trung hầu hết các nông hộ trồng sầu riêng của đất Đạ M’ri.

HTX Nông nghiệp Đạ M’ri ra đời từ sự hợp tác của một nhóm nông dân thị trấn Đạ M’ri cùng trồng sầu riêng. Với mục tiêu đoàn kết để xây dựng vùng sầu riêng Đạ M’ri, từ năm 2014, những người nông dân đã thành lập tổ hợp tác, cùng nhau chia sẻ kỹ thuật canh tác, đầu mối thu mua… Và, ông Nguyễn Thanh Sơn là một thành viên nhiệt tình, đồng hành cùng tổ hợp tác, đồng hành cùng nông dân với mục tiêu phát triển cây sầu riêng bền vững, tìm đầu ra ổn định.

Tới năm 2017, HTX ra đời với 16 thành viên ban đầu. Ông Nguyễn Thanh Sơn được tất cả thành viên tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành. Người cựu chiến binh già vẫn giữ được tinh thần xông xáo, đi nhiều, giới thiệu sầu riêng của HTX Đạ M’ri đến nhiều vùng, nhiều đối tác. Và rồi, tập thể HTX đã có những thành công khi sầu riêng Lâm Đồng tham gia cuộc chơi xuất khẩu. HTX tích cực phối hợp cùng huyện Đạ Huoai xây dựng mã số vùng trồng, bảo đảm chất lượng sầu riêng xuất khẩu.

Nhận thấy hiệu quả, dần dần mỗi năm HTX đều có thành viên gia nhập. Đến nay, HTX Nông nghiệp Đạ M’ri có 125 thành viên với 70 thành viên chính thức và 55 thành viên liên kết, diện tích sản xuất sầu riêng xấp xỉ 400 ha. Mùa vụ sầu riêng 2024, HTX Nông nghiệp Đạ M’ri đã được cấp 6 mã vùng trồng với khoảng 375 ha sầu riêng đang được khai thác. Sản lượng sầu riêng của hợp tác xã năm 2024 ước đạt 5- 6 ngàn tấn. Và, HTX Nông nghiệp Đạ M’ri đang tiếp tục xây dựng thêm các mã số vùng trồng cho vùng sầu riêng của đơn vị mình.

Ông Nguyễn Công Hà - Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đạ Huoai cho biết, Đạ Huoai đang xây dựng chỉ dẫn địa lý cho thương hiệu sầu riêng Đạ Huoai. Và HTX Nông nghiệp Đạ M’ri cùng Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn đang phối hợp rất nhiệt tình với địa phương trong việc thực hiện các thủ tục, từ lấy mẫu đất, nước, trái... để phục vụ cho đề án chung của địa phương. “Bác Sơn là giám đốc rất nhiệt tình, vận động bà con rất hiệu quả, HTX Đạ M'ri cũng là HTX làm ăn tốt trên địa bàn”, ông Nguyễn Công Hà đánh giá.

Mục tiêu của Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn là thu hút hết nông dân trồng sầu riêng của vùng Đạ M’ri vào cùng một tập thể vững mạnh. “Chúng tôi mong mỏi xây dựng được một vùng sầu riêng an toàn, vùng sầu riêng hữu cơ. Vì vậy, càng đông người tham gia, việc triển khai sản xuất hữu cơ càng thuận lợi, đảm bảo chất lượng chung, xây dựng thương hiệu mạnh cho vùng sầu riêng Đạ M’ri”, ông Sơn bày tỏ. Ở tuổi 75, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Sơn vẫn tiếp tục gắn bó với nông dân, đồng thời đào tạo, rèn giũa thêm những nhân tố tích cực, tiếp nối mục tiêu xây dựng vùng sầu riêng Đạ M’ri phát triển.

DIỆP QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202410/giam-doc-tuoi-75-con-song-con-cong-hien-a1e1bed/