Giận dỗi người mẹ, 2 đứa trẻ lấy trộm ô tô lái đi hơn 320km mới bị phát hiện

MỸ - Cảnh sát bang Florida không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy đứa trẻ 10 tuổi ngồi sau tay lái chiếc ô tô được báo cáo mất cắp.

Hãng tin CNN dẫn thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alachua thuộc bang Florida, Mỹ cho hay các sĩ quan cảnh sát đã chặn một chiếc sedan màu trắng vào lúc 4h sáng ngày 21/9. Chiếc xe trước đó được báo cáo bị đánh cắp ở thành phố North Port, cách thành phố Alachua hơn 320km.

Hai đứa trẻ lấy trộm ô tô của mẹ và lái đi hơn 320km mới bị cảnh sát chặn lại. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alachua

Hai đứa trẻ lấy trộm ô tô của mẹ và lái đi hơn 320km mới bị cảnh sát chặn lại. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alachua

Theo báo cáo, khi chiếc xe dừng lại, cảnh sát nhìn thấy một cậu bé (10 tuổi) nhảy ra khỏi ghế lái, và chị gái (11 tuổi) cũng ra khỏi xe. Cảnh sát sau đó phát hiện chuyện 2 đứa trẻ được thông báo mất tích ở thành phố North Port, và chiếc xe bị đánh cắp là của mẹ ruột.

“Cả 2 đứa trẻ đều khó chịu khi bị mẹ tịch thu các thiết bị điện tử. Người mẹ làm vậy vì các con đã không sử dụng thiết bị một cách thích hợp”, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alachua thông báo trên Facebook.

Sau khi nói chuyện với 2 đứa trẻ, cảnh sát xác định các em không bị bất kỳ ai trong gia đình ngược đãi. Mẹ của 2 đứa trẻ đã lái xe 3 tiếng đồng hồ để tới đón con. Hai đứa trẻ không bị bắt sau vụ việc, do người mẹ không muốn truy tố tội lấy trộm chiếc ô tô.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gian-doi-nguoi-me-2-dua-tre-lay-trom-o-to-lai-di-hon-320km-moi-bi-phat-hien-2194129.html