Gian nan nghề chẻ đá
Hàng chục năm qua, nghề chẻ đá tại ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất vẫn được người dân nơi đây duy trì. Mỗi sáng sớm, cả bãi đá rộng lớn vang vọng tiếng máy cắt xèng xèng, tiếng búa tạ cắc cắc gõ vào nêm thép, tạo nên âm thanh đặc trưng của một làng nghề lao động thủ công.
Tại đây, nhiều người đã gắn bó với nghề từ 5 - 7 năm, thậm chí có gia đình nối nghề qua hai, ba thế hệ. Anh Danh Thanh Tuấn, ngụ ấp Hòn Sóc chia sẻ: “Tôi làm nghề chẻ đá hơn 10 năm nay. Nghề cực nhọc, dễ xảy ra tai nạn, nhưng bù lại thu nhập ổn định từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày”.
Nghề chẻ đá ở Hòn Sóc gian nan, vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng ở đó vẫn còn nhiều gia đình bám nghề, bởi với họ chẻ đá là một phần của cuộc sống mưu sinh.

Sà lan vận chuyển trụ đá Hòn Sóc đi khắp nơi.

Một thợ chẻ đá ở Hòn Sóc.

Trụ đá thành phẩm được tập kết trước khi xuất bán.

Một công trường chẻ đá ở xã Hòn Đất.

Bên trong “tổ ấm” một gia đình làm nghề chẻ đá ở Hòn Sóc.

Với nhiều người, nghề chẻ đá là một phần của cuộc sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/gian-nan-nghe-che-da-a427886.html