Gian nan phòng, chống dịch Covid-19 tại các đường mòn, lối mở

Đường mòn, lối mở và các điểm dừng tự phát để đón xe dọc đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là những nơi nguy cơ cao có sự xâm nhập của người dân từ nhiều địa phương khác vào trong tỉnh, đồng thời, các địa điểm trên cũng là nơi dễ xảy ra trường hợp người dân đi làm ăn xa trở về địa phương trốn tránh việc khai báo y tế. Trước tình hình đó, các địa phương đã tăng cường lập chốt chặn, tuần tra tại các đường mòn, lối mở để đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Một ngày tới chứng kiến các cán bộ, chiến sỹ tại các chốt chặn ở đường mòn, lối mở, chúng tôi cảm phục sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần đồng lòng của những người đang làm “lá chắn thép” trên mặt trận chống “giặc” Covid-19. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn lạc quan, kiên trì khắc phục, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tất cả vì mục tiêu chung: Ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Chúng tôi có mặt tại khu vực của tổ tuần tra lưu động số 2 thuộc thôn Mai Hồng 2, xã Tân An (Văn Bàn) ngay sát đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đúng thời điểm các cán bộ, chiến sỹ đang cùng nhau dựng lại lán. Căn lều tạm dựng bằng cọc tre, căng bạt và mấy tấm ván sẽ là nơi các cán bộ, chiến sỹ ăn, ngủ, nghỉ trong những ngày thực hiện nhiệm vụ vì sức khỏe của nhân dân. Ban đầu, lán được dựng đơn sơ với tấm ván và một chiếc ô ngay sát mép đường cao tốc. Tuy nhiên, nhận thấy sự nguy hiểm khi hằng ngày có nhiều xe lưu thông trên đường cũng như nguy cơ xảy ra mưa, gió trong những ngày tới, đội quyết định chuyển lán lên vị trí cao hơn.

Các cán bộ, chiến sỹ tổ tuần tra lưu động số 2 dựng lại lán.

Các cán bộ, chiến sỹ tổ tuần tra lưu động số 2 dựng lại lán.

Giữa thời tiết nắng nóng cao điểm, những lán, trại được dựng lên tạm thời để làm nơi ăn, nghỉ cho các cán bộ, chiến sỹ còn nhiều thiếu thốn, Tuy nhiên, hằng ngày, các cán bộ, chiến sỹ nơi đây nhận được sự hỗ trợ thức ăn, nước uống và một số đồ dùng thiết yếu từ người dân trong khu vực. Chị Hoàng Phương Thảo, thôn Mai Hồng 1, xã Tân An, Văn Bàn cho biết: Là người dân ở gần chốt lưu động, tôi thấy thương các cán bộ, chiến sỹ phải chịu nắng, gió khi ở những căn lán tạm. Các chiến sỹ thay nhau đi tuần tra không kể ngày hay đêm. Thấy được sự vất vả ấy, hằng ngày tôi thường mang nước uống, sữa, mỳ tôm… những đồ dùng cần thiết lên hỗ trợ các chiến sỹ. Mong sao mình góp được chút công sức, hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch, sớm mang lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Chị Hoàng Phương Thảo hỗ trợ đồ dùng cho cán bộ, chiến sỹ.

Chị Hoàng Phương Thảo hỗ trợ đồ dùng cho cán bộ, chiến sỹ.

Có mặt tại lán trại của tổ tuần tra lưu động số 3, ngoài tinh thần trách nhiệm, chúng tôi cũng thấy rõ những nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ khi khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong căn lán tạm ven đường. Điện, nước đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của người dân. Tấm bạt mỏng không ngăn những cơn gió khô hanh và sự oi bức dưới cái nắng gay gắt cuối hè. Tuy nhiên, mọi hoạt động ăn uống, sinh hoạt đều phải nhanh chóng để dành thời gian cho các hoạt động tuần tra, kiểm soát. Anh Lý Toàn Cau, Công an viên thôn Khe Bàn, xã Tân An cho biết: Công việc của chúng tôi là tuần tra không cho người dân đến từ các địa phương khác đi vào khu vực trong tỉnh mà chưa qua khai báo y tế. Ở đây, chúng tôi gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất thiếu thốn, nơi ở tạm nóng bức. Tuy nhiên, tôi thấy vinh dự khi mình được giao nhiệm vụ, góp sức cùng người dân cả nước chung tay phòng, chống dịch.

Ngoài chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại địa phận thôn Xuân Sang, do Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện Văn Bàn lập, trên địa bàn xã Tân An đã lập thêm 3 chốt tuần tra lưu động dọc đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại mỗi chốt tuần tra có 6 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động trên quãng đường khoảng 2 km. Hằng ngày, tại khu vực tuần tra luôn có từ 20 - 30 người đi xe máy qua và tiềm ẩn nhiều nguy cơ người dân từ các địa phương khác tới được xe ô tô dừng trả dọc đường. Dự kiến trong thời gian tới, số người dân đi làm việc tại Bình Dương trở về địa phương sẽ càng nhiều hơn. Vì thế, các các bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, có trách nhiệm với công việc và thực hiện tuần tra, canh gác 24/24 giờ.

Các chiến sỹ tổ tuần tra lưu động số 3 làm nhiệm vụ tuần tra.

Các chiến sỹ tổ tuần tra lưu động số 3 làm nhiệm vụ tuần tra.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi theo chân các cán bộ phòng, chống dịch Covid-19 tới Chốt kiểm dịch y tế tại địa bàn thôn Xuân Sang, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tiếp giáp với huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Mỗi ngày, nơi đây có khoảng 80 - 90 lượt người dân đi qua. Vì là địa bàn “cửa ngõ” tiếp giáp với tỉnh bạn, địa phương có nguy cơ cao người dân từ các địa phương khác di chuyển vào trong tỉnh. Do đó, tại Chốt bắt buộc phải thực hiện test nhanh Covid-19 cho những người dân qua lại. Giữa thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, hằng ngày, các cán bộ y tế tại đây phải thực hiện test nhanh cho khoảng 30 - 40 lượt người trong trang phục bảo hộ nóng bức. Anh Triệu Ái Quốc, cán bộ y tế, Trạm Y tế xã Tân An chia sẻ: Chúng tôi phải mặc bộ trang phục bảo hộ cả ngày giữa thời tiết nóng bức. Sau một ngày làm việc cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng là những người trên tuyến đầu chống dịch, tôi tự động viên mình luôn giữ tinh thần lạc quan, tự bảo vệ sức khỏe của bản thân thật tốt để bảo đảm an toàn cho mình, cho cộng đồng và chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Anh Triệu Ái Quốc lấy mẫu test nhanh cho người dân

Anh Triệu Ái Quốc lấy mẫu test nhanh cho người dân

Rời các chốt chặn tại khu vực xã Tân An, chúng tôi tới xã Xuân Thượng (Bảo Yên) - địa phương có nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp với xã Nà Khương, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Xuân Thượng đã lập 2 chốt kiểm dịch y tế, tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu người dân khai báo y tế trước khi di chuyển. Tuy nhiên, do địa phương có địa bàn rộng, với nhiều đường mòn, lối mở tại các khu vực núi cao do người dân tự mở để đi làm nương, hay giao thương hàng hóa, nên việc di chuyển của người dân rất khó kiểm soát. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Xuân Thượng đã cho lực lượng tiến hành rào, chặn một số đường mòn, lối mở tự phát. Anh Hà Xuân Trường, cán bộ phụ trách chốt 2 Vành cho biết: Ban đầu, chúng tôi rào chắn bằng cây tre, vầu nhưng bị người dân dỡ ra để đi lại. chúng tôi phải vần những hòn đá tảng chặn đường cũng bị đẩy xuống vực. Hiện, chúng tôi đã xây rào chắn bằng xi măng và đá để đảm bảo chắc chắn hơn. Hy vọng người dân sẽ không tự ý đi qua đường mòn này.

Các cán bộ, chiến sỹ rào đường mòn bằng đá.

Các cán bộ, chiến sỹ rào đường mòn bằng đá.

Để đảm bảo chốt chặn an toàn, địa phương cắt cử cán bộ trực chốt, kiểm tra tại con đường mòn này hằng ngày, tránh việc người dân có thể bê, vác xe đi qua rào chắn, bởi nhiều người dân ý thức chưa cao, muốn trốn tránh việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, nên ngại di chuyển qua các chốt kiểm soát. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thượng cho biết: Xuân Thượng là một trong những “cửa ngõ” của Bảo Yên. Đặc biệt là địa hình với nhiều đường mòn, lối mở, nên công tác kiểm soát người dân qua lại gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các chốt kiểm soát y tế của xã cũng đang thiếu cơ sở vật chất, kinh phí hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch. Do kinh phí dự phòng của địa phương rất thấp, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ. Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ ở các chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn để cùng nhau chống dịch.

Thời tiết khắc nghiệt, lượng người di chuyển đông, cơ sở vật chất thiếu… những khó khăn đó đang được các cán bộ, chiến sỹ nỗ lực khắc phục và đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Họ đang cần nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/345802-gian-nan-phong-chong-dich-covid19-tai-cac-duong-mon-loi-mo