Giáng sinh an lành
Những ngày này, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Không rực rỡ, náo nhiệt như những năm trước, Giáng sinh năm nay ở những vùng vừa trải qua lũ lụt giản dị, trầm lắng hơn song vẫn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự bình an.
Đơn sơ, giản dị
Tại Giáo xứ Hà Dừa (xã Diên Lạc), nơi vừa hứng chịu nhiều thiệt hại của trận lũ lịch sử vào cuối tháng 11, khung cảnh chuẩn bị Giáng sinh năm nay khiến nhiều người xúc động. Trong khuôn viên nhà thờ, một số giáo dân tranh thủ thời gian rảnh để quét dọn, lau chùi bàn ghế, dựng tiểu cảnh mừng Chúa Giáng sinh. Không có những vật liệu mới hay trang trí cầu kỳ, tất cả đều được tận dụng từ tre, rơm, gỗ và những đồ dùng còn sót lại từ các mùa Giáng sinh trước. Linh mục Trần Công Luận - Phó xứ Hà Dừa cho biết, cơn lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm hầu hết nhà cửa của giáo dân Hà Dừa, cuốn trôi nhiều tài sản. Ngay cả thánh đường của giáo xứ cũng bị ngập sâu. Sau lũ, đời sống giáo dân còn rất nhiều khó khăn, ưu tiên lớn nhất là khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Vì vậy, việc trang hoàng Giáng sinh được giản lược nhưng vẫn giữ trọn ý nghĩa thiêng liêng. Thay vì làm hang đá Bê-lem truyền thống, năm nay, giáo xứ sáng tạo tiểu cảnh gia đình Chúa Giêsu ngồi trên thuyền với mái chèo. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến những ngày nước lũ dâng cao, khi linh mục và giáo dân dùng xuồng đưa người già, trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập, đồng thời thể hiện sự đồng hành, che chở của Chúa Giêsu Hài Đồng với người dân vùng bị thiên tai.

Trang trí Giáng sinh tại Giáo xứ Cư Thịnh (xã Suối Hiệp).
Tại Giáo xứ Bình Cang (phường Tây Nha Trang), không khí chuẩn bị Giáng sinh diễn ra song hành với việc sửa chữa những hạng mục bị hư hỏng do mưa lũ. Trước sân nhà thờ, một nhóm giáo dân đang cẩn thận treo lại những dây đèn led đã cũ, trong khi nhóm khác sửa cửa, rửa bàn ghế bị ngâm nước lâu ngày. Nhiều vật dụng còn ngổn ngang, chưa kịp sắp xếp. Ông Nguyễn Văn Thắng (Tổ dân phố Đồng Nhơn) chia sẻ, mọi năm vào thời điểm này, không chỉ nhà thờ mà hầu hết các gia đình giáo dân đều trang hoàng rực rỡ để đón Noel. Thế nhưng, năm nay, phần lớn nhà dân vừa mới khắc phục xong hậu quả lũ lụt nên việc trang trí Giáng sinh gần như được gác lại. Theo linh mục Nguyễn Đình Phúc - Quản xứ Bình Cang, giáo xứ tận dụng lại toàn bộ đèn led, cây thông, khung sắt… để dựng hai hang đá trong và ngoài nhà thờ. Việc trang trí được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, nhưng vẫn cố gắng tạo không khí vui tươi, giúp bà con giáo dân cảm nhận được niềm hân hoan khi đến tham dự các thánh lễ.

Tiểu cảnh gia đình Chúa Giêsu ngồi trên thuyền với mái chèo.
Những năm trước, Giáo xứ Chợ Mới (phường Tây Nha Trang) có hơn chục hang đá lớn nhỏ trong khuôn viên nhà thờ, còn năm nay chỉ dựng một hang đá chính từ các vật liệu sẵn có. Chương trình diễn nguyện, hoạt cảnh canh thức đêm Noel cũng được rút gọn để phù hợp với hoàn cảnh chung của giáo dân. Ở các xứ đạo: Diên Đồng (xã Diên Lâm), Cây Vông, Đại Điền (xã Diên Điền), Cư Thịnh (xã Suối Hiệp)…, bà con giáo dân cũng tạm gác lại những lo toan để hướng đến ngày lễ Chúa giáng trần với bầu không khí ấm cúng.
Lan tỏa tinh thần bác ái, sẻ chia
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tinh thần bác ái, sẻ chia tiếp tục là điểm sáng trong mùa Giáng sinh năm nay của cộng đồng Công giáo. Thay vì dành nhiều kinh phí cho trang trí, các giáo xứ đã ưu tiên dùng nguồn quỹ để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ cả giáo dân và lương dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực đóng góp, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai. Theo báo cáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều giáo dân đã có những đóng góp thiết thực như: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh ủng hộ hơn 200 triệu đồng; ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa (DT Group) hỗ trợ 100 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ông Nguyễn Văn Thắng trang trí hang đá tại Giáo xứ Bình Cang (phường Tây Nha Trang).
Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, các linh mục quản xứ đã tích cực vận động giáo dân chung tay góp sức. Kết quả, cộng đồng Công giáo đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà mới, sửa chữa 38 căn nhà và xây dựng 27 nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân. Bên cạnh đó, các dòng tu trên địa bàn tỉnh còn duy trì nhiều hoạt động bác ái thường xuyên như: Chăm sóc hơn 300 trẻ mồ côi, trẻ cơ nhỡ, người bệnh phong, người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Những việc làm âm thầm, bền bỉ ấy đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu thương, gắn kết trong cộng đồng.
Không rực rỡ, náo nhiệt, Giáng sinh năm nay vẫn ấm áp bởi nghĩa tình và niềm hy vọng. Trong gian khó, tinh thần đoàn kết, bác ái của cộng đồng giáo dân tiếp tục được khơi dậy, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng xã hội bình an, phát triển bền vững.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202512/giang-sinh-an-lanh-cb400ed/












