Giáng sinh an lành đang về

Trên xứ Trà đất Thái, những ngày cuối cùng của tháng 12 sắp đi qua, khép lại năm 2025 đầy gian khó. Trong không khí rộn ràng chào đón Giáng sinh có thông điệp chữa lành từ đêm ca nguyện của cộng đồng Công giáo, có những khoảng lặng tri ân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng)...

Quán cà phê Trầm được trang hoàng rực rỡ màu sắc Giáng sinh.

Quán cà phê Trầm được trang hoàng rực rỡ màu sắc Giáng sinh.

Phố phường “thay áo mới”

Những ngày cuối cùng của năm 2025, dạo qua các tuyến phố thuộc phường Phan Đình Phùng, người dân dễ dàng cảm nhận được nhịp sống sôi động và không khí chào đón Giáng sinh đang hiện hữu. Điểm nhấn đáng kể trong mùa Giáng sinh này là sự “thay da đổi thịt” của các cơ sở kinh doanh nằm sát Nhà thờ Giáo xứ Thái Nguyên.

Tại quán cà phê Trầm (tọa lạc trên đường Phan Đình Phùng), không gian được trang hoàng tươi vui với cây thông, đèn hoa rực rỡ. Anh Trần Quang Vinh, chủ quán, chia sẻ: Tôi đã bắt đầu trang trí đón mùa Giáng sinh từ một tháng trước. Việc đầu tư bài bản không chỉ để kinh doanh mà còn để tạo không khí vui vẻ, ấm áp cho mọi người sau những ngày tháng khó khăn. Nhìn khách hàng check-in với nụ cười rạng rỡ, tôi thấy công sức bỏ ra thực sự ý nghĩa.

Sự “thay áo mới” ấy không chỉ diễn ra ở những góc quán nhỏ. Cách đó không xa, Khách sạn Prime (4 sao) cũng khoác lên mình những tiểu cảnh Giáng sinh, làm tươi mới không gian và thu hút sự chú ý của mọi người. Sự rực rỡ, tươi vui tại phường Phan Đình Phùng hôm nay là minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt, xóa dần những dấu vết ảm đạm của đợt thiên tai vừa qua.

Chị Lăng Thu Ngân phấn khởi chia sẻ: Không khí Giáng sinh năm nay rất nhộn nhịp. Nhìn phố xá trang hoàng đẹp mắt, ai cũng cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng tích cực cho những ngày cuối năm.

Hòa nhịp cùng sự phục hồi của đời sống thường nhật, cộng đồng hơn 34.000 tín đồ Công giáo thuộc Giáo hạt Thái Nguyên cũng đang sống trong bầu khí hân hoan chuẩn bị đại lễ.

Dàn hợp xướng Giáo xứ Thái Nguyên sẽ trình diễn trong đêm Giáng sinh (24-12), gửi gắm thông điệp chữa lành và niềm hy vọng tới mọi người.

Dàn hợp xướng Giáo xứ Thái Nguyên sẽ trình diễn trong đêm Giáng sinh (24-12), gửi gắm thông điệp chữa lành và niềm hy vọng tới mọi người.

Giáo hạt Thái Nguyên hiện có 52 cơ sở tôn giáo, 77 giáo họ với sự dẫn dắt của 42 linh mục và hơn 500 chức việc. Cộng đồng Công giáo luôn giữ vững phương châm “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Tại Nhà thờ Giáo xứ Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng), không khí chuẩn bị đang bước vào giai đoạn nước rút. Ông Phạm Đức Nghị, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thái Nguyên, cho biết dù dư âm của trận lũ lịch sử vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều gia đình, nhưng tinh thần hướng về đêm Thánh của bà con giáo dân không vì thế mà trầm lắng. Công tác chuẩn bị đã được chúng tôi khởi động từ cách đây một tháng.

Năm nay, Giáo xứ chủ trương điều chỉnh quy mô, tiết kiệm hơn để phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng và đủ đầy. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là tạo dựng một không gian ấm cúng, vui tươi để đón tiếp mọi người, không phân biệt lương giáo, cùng về chung vui và tìm thấy sự bình an sau những ngày gian khó.

Thông điệp chữa lành

Điểm nhấn đặc biệt mở đầu mùa lễ năm nay tại Giáo xứ Thái Nguyên là chương trình Ca nguyện với chủ đề “Lần bước trong tăm tối”. Giữa bối cảnh mọi người đang nỗ lực sau thiên tai, đêm nhạc tựa như một nốt trầm da thiết, mời gọi cộng đồng buông bỏ những âu lo thường nhật để tìm về miền ánh sáng an lành.

Là người trực tiếp chỉ huy dàn hợp xướng trong đêm diễn ngày 20-12 vừa qua, chị Dương Thị Hương, Trưởng nhóm hợp xướng Giáo xứ Thái Nguyên, không giấu được xúc động: Chủ đề năm nay thực sự chạm đến trái tim của tất cả thành viên. Khi đứng trên bục chỉ huy, hòa mình vào những bản thánh ca quốc tế và bản đã được dịch lời Việt, tôi cảm giác như trút bỏ được mọi mệt mỏi, yếu đuối để hướng về cuộc sống phía trước.

Nhà thờ Giáo xứ Thái Nguyên được trang hoàng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh 2025.

Nhà thờ Giáo xứ Thái Nguyên được trang hoàng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh 2025.

Cũng theo chị Hương, thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, nhóm mong muốn đưa nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với công chúng. Những giai điệu chữa lành này sẽ tiếp tục được trình diễn trong đêm Giáng sinh (24-12), hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho bà con giáo dân cũng như du khách thập phương.

Giữa không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh, tại phường Gia Sàng, những hoạt động tri ân cũng diễn ra xuyên suốt những ngày này. Trong không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, từ trước lễ đến ngày 24-12, từng đoàn người nối tiếp nhau về đây tưởng nhớ 60 Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh vào đúng đêm Giáng sinh năm 1972.

Chuỗi hoạt động này là lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi người, rằng bình yên hôm nay đã được đánh đổi từ máu xương và sự hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước.

Từ ánh đèn rực rỡ nơi phố thị, ánh sáng của đức tin trong các thánh đường, đến khoảng lặng tri ân thiêng liêng nơi Gia Sàng, Thái Nguyên đang đón mùa Giáng sinh 2025 trọn vẹn nghĩa tình. Mùa lễ năm nay, không chỉ là niềm hân hoan thông thường mà còn là biểu hiện của sự gắn kết cộng đồng vượt lên mọi thử thách, cùng thắp lên hy vọng về một năm mới bình yên, sung túc và hạnh phúc.

Kim Tuyến

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202512/giang-sinh-an-lanh-dang-ve-51745d3/