Giành quyền chế áp trên không, Israel lần đầu tấn công thẳng vào 'trái tim của Tehran'
Không quân Israel đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu ở 'trái tim Tehran' vào hôm 1/3, một ngày sau khi các đòn tấn công phối hợp Mỹ–Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay dẫn tuyên bố của quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm thiết lập quyền chế áp trên không và “mở đường tới Tehran”.
Xem video cho thấy hai tòa nhà tại thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy trong các cuộc không kích (xem video dưới. Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Israel - IDF).
Trong tuyên bố đưa ra, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhấn mạnh rằng lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Sư tử rống (Operation Roaring Lion), các lực lượng của họ đang tấn công các mục tiêu của Iran ngay tại “trái tim Tehran”.
Tuyên bố nêu rõ: “Trong ngày qua, Không quân Israel đã tiến hành các đòn không kích quy mô lớn để thiết lập ưu thế trên không và mở đường tới Tehran”.
Trên thực tế, Đài truyền hình nhà nước Tehran cũng đã bị tấn công.
Israel nhắm tới ít nhất 30 mục tiêu trong loạt không kích thứ hai nhằm vào Iran
Trong thông báo đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 1/3, quân đội Israel cho biết cùng ngày họ đã nhắm tới ít nhất 30 địa điểm ở miền Tây và miền Trung Iran trong các đợt không kích, đánh trúng các hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa, mục tiêu của chính quyền và các trung tâm chỉ huy quân sự của Iran.
Hai quan chức Mỹ xác nhận với CBS News rằng Mỹ và Israel đã tiến hành loạt tấn công thứ hai sau đòn đánh mở màn hôm 28/2.
Phóng viên của hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) tại Tehran cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp khắp thành phố; các đòn đánh trúng các quận phía Bắc và phía Đông, với khói bốc lên từ nhiều điểm trúng đạn.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những cột khói dày đặc bốc cao từ nhiều khu vực của thủ đô Iran
Nhà chức trách Iran chưa đưa ra bình luận về các đòn tấn công mới nhất nhằm vào Tehran.
Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran: các đòn đánh diễn ra gần bệnh viện ở Tehran
Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran cho biết các đòn không kích Mỹ–Israel đã được tiến hành gần một tòa nhà của Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran và nhiều bệnh viện tại Tehran, làm dấy lên lo ngại về việc hạ tầng dân sự bị ảnh hưởng khi chiến dịch oanh kích ngày càng leo thang.
Các đòn đánh vào Tehran diễn ra trong bối cảnh Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran trước đó đã báo cáo 201 người thiệt mạng và 747 người bị thương trên 24 tỉnh của Iran từ các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel ngày 28/2.
Israel huy động thêm 20.000 quân dự bị cho mặt trận hậu phương
Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Israel cho biết đã huy động khoảng 20.000 quân dự bị trong 24 giờ qua để hỗ trợ dân thường sau các đợt tên lửa trả đũa của Iran.
Con số này bổ sung vào 70.000 quân dự bị được gọi nhập ngũ hôm 28/2, nâng tổng số quân dự bị được huy động lên khoảng 90.000 trong hai ngày đầu của xung đột.
Lực lượng bổ sung được triển khai nhằm tăng cường các đơn vị của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa trên toàn quốc, trong bối cảnh các loạt tấn công trả đũa của Iran tiếp tục kích hoạt còi báo động khắp Israel.
Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei
Ngày 1/3, theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước phát sóng, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói: “Hành động ám sát nhân vật có thẩm quyền chính trị cao nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran và là một lãnh đạo nổi bật của dòng Shiite trên toàn thế giới… bị coi là một tuyên bố chiến tranh công khai chống người Hồi giáo và đặc biệt là chống người Shiite ở khắp nơi trên thế giới”.
Ông nói thêm rằng trả thù cho cái chết của ông Khamenei là quyền và nghĩa vụ của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Trong ngày 1/3, Hội đồng Chuyên gia Iran nhóm họp và bắt đầu tiến trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.
Trước đó, truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn IRNA xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng song không đưa tin chi tiết.
Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin 4 người thân của ông Khamenei, trong đó có con gái, cháu và con rể, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.














