Giáo dục truyền thống ở một đơn vị anh hùng

Chuyến xe khởi hành từ Hà Nội sáng sớm với trận mưa đầu mùa thu dịu mát, sau hơn một tiếng đồng hồ đã đưa chúng tôi có mặt tại Trung đoàn Sông Lô anh hùng.

Ấn tượng đẹp đầu tiên với chúng tôi là một khung cảnh với sự bố trí hài hòa, xen kẽ vườn hoa cây cảnh trong không gian doanh trại đơn vị, giống như khuôn viên của khu nghỉ dưỡng đã từng gặp đâu đó.

Tại nhà truyền thống đơn vị, chúng tôi được Đại úy Hoàng Văn Chất, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7 say sưa giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Sông Lô anh hùng. Đặc biệt ấn tượng là thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã có nhiều người trở thành lãnh đạo quân đội, trong đó có Đại tướng Lê Trọng Tấn và nhiều tướng lĩnh Quân đội trưởng thành từ Trung đoàn Sông Lô, như Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Cùng có mặt tại thao trường, bãi tập khi bộ đội huấn luyện, luyện tập, rồi trực tiếp hỏi thăm cán bộ, chiến sĩ, được thấy bộ đội trong các hoạt động về quân sự, chính trị. Điều đó đã trả lời đúng cho câu hỏi tại sao Trung đoàn Sông Lô luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong hơn suốt 72 năm qua.

Gặp, tâm sự với Trung úy Phạm Trần Hoàn, Trợ lý tuyên huấn Trung đoàn, tôi hỏi: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng thì theo đồng chí yếu tố nào quan trọng nhất? Trung úy Hoàn cho biết: “Theo em đó là sự vào cuộc của mọi các tổ chức, cá nhân trong đơn vị, thường xuyên cổ vũ khơi dậy, động viên bộ đội xuyên suốt trong quá trình công tác, làm cho mọi quân nhân luôn thấy niềm vinh dự, tự hào là quân nhân của đơn vị Anh hùng, từ đó luôn tự giác nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ”, câu trả lời của Hoàn cũng như suy nghĩ của tôi về điều đó.

Tại Tiểu đoàn 7, gặp lại Đại úy Hoàng Văn Chất, Chính trị viên phó, khi tâm sự về công tác giáo dục phát huy truyền thống của đơn vị, chúng tôi cùng quan điểm là: Giáo dục truyền thống là việc làm thường xuyên, không ngừng xây dựng tinh thần vinh dự, lòng tự hào, tình cảm gắn bó quân nhân với đơn vị, tạo động lực cổ vũ cho quân nhân yêu quý công việc, từ đó tự giác, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, tiếp tục củng cố phát huy truyền thống vẻ vang đơn vị.

 Tiểu đội trưởng Nguyễn Hữu Bằng đang chỉnh lại động tác huấn luyện chiến sĩ tại tiểu đội.

Tiểu đội trưởng Nguyễn Hữu Bằng đang chỉnh lại động tác huấn luyện chiến sĩ tại tiểu đội.

Khi đề xuất được muốn gặp gỡ một quân nhân để hỏi thăm, trao đổi nhận thức về vấn đề đó, thì Anh hỏi: “Anh muốn gặp quân nhân có thành tích hay sao?”, tôi trả lời: Không, muốn gặp một quân nhân “bình thường” và “bất kỳ” chứ không cần chọn trước.

Anh vui vẻ trả lời: “ Cũng đã đến giờ nghỉ giải lao, thế mời anh vào phòng Hồ Chí Minh, lúc này bộ đội đang đọc sách thì anh có thể gặp bất cứ chiến sĩ nào”. Khi đến phòng Hồ Chí Minh, thấy một số chiến sĩ đang chăm chú đọc sách, để không phiền mọi người, tôi nhanh chóng vào góc phòng gặp một chiến sĩ tại đây, sau khi làm quen, tạo không khí gần gũi và tâm sự, được biết em là Trung sĩ Nguyễn Hữu Bằng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9, Trung đội 9, Đại đội 3, nhập ngũ tháng 3 năm 2018, quê ở Thiệu Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa về công tác tại đơn vị tháng 12-2018, đang tranh thủ giờ nghỉ vào đọc sách tại đây.

 Trung sĩ Nguyễn Hữu Bằng (ngoài cùng bên trái) đọc sách trong giờ nghỉ.

Trung sĩ Nguyễn Hữu Bằng (ngoài cùng bên trái) đọc sách trong giờ nghỉ.

Khi hỏi về công việc thường ngày của tiểu đội trưởng là gì, Trung sĩ Bằng cho biết: “Việc thường ngày của tôi là trực tiếp huấn luyện, rèn luyện, duy trì nền nếp chế độ cũng như quan tâm đôn đốc, nhắc nhở chiến sĩ của tiểu đội trong thực hiện nhiệm vụ. Với nhiệm vụ chính trị của đơn vị là sẵn sàng chiến đấu, bản thân luôn xác định rõ trách nhiệm, luôn sâu sát với tiểu đội để huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, điều lệ và những chế độ quy định của quân đội, đồng thời làm tốt công tác động viên các chiến sĩ phát huy vai trò để thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Trung sĩ Bằng cho biết: Tôi nghĩ rằng, truyền thống vẻ vang của đơn vị chính là “bệ đỡ tinh thần” để tôi làm tốt việc “thường ngày”, ngược lại khi làm tốt việc thường ngày là củng cố vun đắp truyền thống vẻ vang đó và càng có ý nghĩa hơn khi bản thân là tiểu đội trưởng gương mẫu sẽ lan tỏa đến từng chiến sĩ của tiểu đội.

Lời tâm sự của Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9 làm cho tôi thỏa mãn những điều cần tìm hiểu về tại sao truyền thống vẻ vang luôn được giữ vững, phát huy của Trung đoàn Sông Lô, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đó chính bởi được sự quan tâm giáo dục thường xuyên, không ngừng củng cố, vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành.

Bài, ảnh: MINH THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giao-duc-truyen-thong-o-mot-don-vi-anh-hung-592927