Giáo hoàng Francis lần đầu lên tiếng sau thông tin sức khỏe nguy kịch
Giáo hoàng Francis hôm 23/2 cho biết ông tự tin tiếp tục điều trị trong bệnh viện, một ngày sau khi Vatican thông báo ông đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo Washington Post, Giáo hoàng Francis hôm 23/2 lần đầu chia sẻ về tình hình sức khỏe. Phần chia sẻ được viết trong văn bản lời cầu nguyện Kinh Truyền Tin (Angelus) thường lệ của ông.
Trong đó, ông cảm ơn sự quan tâm của mọi người - những người Công giáo trên toàn cầu tụ họp tại Thánh lễ và nhiều nơi khác để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, cũng như những lá thư và bức vẽ các em nhỏ gửi đến ông.
Giáo hoàng viết: "Về phần mình, tôi tự tin tiếp tục nằm tại Bệnh viện Gemelli, tiếp tục nhận điều trị cần thiết và hiểu rằng nghỉ ngơi cũng là một phần của liệu trình này. Tôi chân thành cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện vì sự quan tâm họ dành cho tôi, cũng như sự tận tụy của họ khi phục vụ những người bệnh".
Người dân cầu nguyện bên ngoài bệnh viện Giáo hoàng Francis điều trị.
Theo truyền thống, Đức Giáo hoàng thường đọc kinh Truyền Tin vào buổi trưa Chủ nhật từ một cửa sổ mở tại căn hộ của người ở Quảng trường Thánh Peter. Năm 2021, khi trải qua ca phẫu thuật đại tràng, ông từng đọc lời cầu nguyện từ ban công bệnh viện nơi ông đang điều trị. Tuy nhiên, Chủ nhật tuần trước và cả tuần này, ông gửi lời cầu nguyện của mình bằng văn bản. Giáo hoàng nhập viện từ hôm 14/2 vì nhiễm trùng đường hô hấp, sau đó được chẩn đoán viêm phổi kép.
Trong lời cầu nguyện, Giáo hoàng Francis cũng đề cập đến mốc đánh dấu 3 năm chiến tranh ở Ukraine, gọi đó là "dịp đau thương và đáng xấu hổ cho toàn thể nhân loại".
Đức Giáo hoàng 88 tuổi nhiều lần bị tổn thương phổi trước đây và từng phẫu thuật cắt một phần phổi. Hôm 22/2, Vatican thông báo ông gặp tình trạng nguy kịch, phải truyền máu và oxy sau khi gặp "cơn hen suyễn kéo dài" và bị giảm tiểu cầu. Ông vẫn tỉnh táo và ngồi trên ghế bành nhưng đau nhiều hơn.
Giáo hoàng Francis.
Theo Washington Post, một viên chức cấp cao giấu tên của Vatican cho biết Giáo hoàng Francis không cần truyền thêm máu sau lần truyền hôm 22/2. Ngoài ra, ông ăn một mình và không tiếp khách. Ông trải qua đêm 22/2 ổn định.
Một số bác sĩ cho biết ông sẽ phải nằm viện ít nhất một tuần nữa, trong khi đó một số viên chức Vatican nói để hồi phục, ông sẽ phải nằm viện lâu hơn cho đến ít nhất là đầu tháng 3.
Các nguồn tin cũng nói Giáo hoàng Francis phải chịu cơn đau nhiều ngày trước khi nhập viện. Trong một năm đại lễ bận rộn và nhiều sự kiện Giáo hoàng thu hút hàng triệu người hành hương đến Rome, ông từ chối nhập viện sớm nhiều lần.
Một bác sĩ của Giáo hoàng cho biết: “Giáo hoàng rất quan tâm đến nhà thờ. Ngài đặt nhà thờ lên hàng đầu”. Đây là lần nhập viện dài thứ 4 và là lần dài nhất trong gần 12 năm làm Giáo hoàng của ông.