'Giao hưởng mùa yêu': Đêm nhạc chạm cảm xúc đầu năm 2026

Chương trình 'Giao hưởng mùa yêu' diễn ra tại khán phòng Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của Tuấn Hưng, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương và Uyên Linh, thu hút hàng nghìn khán giả yêu nhạc.

Với 25 ca khúc được “khoác” những chiếc áo mới, kết hợp cùng dàn nhạc semi-classic (bán cổ điển), nhóm bè Cadillac đình đám và các bản phối do Giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn trực tiếp thực hiện, chương trình mang đến một không gian âm nhạc vừa quen thuộc vừa tươi mới. Những ca khúc quen tai được làm mới tinh tế, trở nên sống động hơn nhưng vẫn giữ trọn vẹn cảm xúc vốn có.

Trên sân khấu đêm diễn, ca sĩ Bùi Lan Hương mở màn chương trình với bốn ca khúc đơn ca gồm: "Một ngày hay trăm năm", "Ngày chưa giông bão", "Tình ca" và đặc biệt là phần trình diễn "Tết gòy cưới luôn" mang đến không khí rộn ràng, vui nhộn như một đám cưới miền Tây sông nước, khiến khán phòng trở nên đầy ắp tiếng cười và sự thích thú. Ca khúc là sáng tác của Bùi Lan Hương cùng các “chị đẹp” trong chương trình "Đạp gió rẽ sóng" mà cô tham gia gần đây.

Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương song ca trong "Giao hưởng mùa yêu"

Không dừng lại ở đó, khán giả còn lần đầu được thưởng thức màn song ca giữa “lãng tử Hà thành” Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương trong ca khúc "Vẫn nhớ" – bản "hit" gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ. Sau màn song ca ngọt ngào, khi chia sẻ về bạn diễn, Tuấn Hưng có chút ngập ngừng khiến khán giả tưởng anh quên tên cô. Tuy nhiên, Bùi Lan Hương nhanh chóng hiểu ý và tung hứng duyên dáng: “Anh đừng giới thiệu em là cô gì ấy ấy của Duku nhé!”, khiến cả khán phòng bật cười. Những màn đối đáp hóm hỉnh, ăn ý của cả hai đã mang lại tiếng vỗ tay không ngớt. Tuấn Hưng cũng chia sẻ, nếu có thêm thời gian, anh rất muốn tiếp tục song ca cùng Bùi Lan Hương ở nhiều ca khúc khác.

Trong phần biểu diễn solo, Tuấn Hưng đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc như: "Tìm lại bầu trời", "Nắm lấy tay anh", "Gấp đôi yêu thương", không gian chương trình trở nên lãng mạn hơn khi anh thể hiện "Tình yêu tôi hát". Trên sân khấu “Giao hưởng mùa yêu”, Tuấn Hưng còn giới thiệu hai ca khúc mới do chính anh sáng tác là "Trời xanh vẫn ở phía trước" và "Em" nằm trong album "Chạm" vừa ra mắt. Trong đó, "Trời xanh vẫn ở phía trước" cho thấy một Tuấn Hưng trầm ổn, sâu lắng hơn, khi “con ngựa hoang” trong anh dường như đã bớt phần bất kham.

Tuấn Hưng trở lại sân khấu sau những biến cố trong cuộc sống riêng, đặc biệt là sự ra đi của người mẹ thân yêu

Chia sẻ trên sân khấu, Tuấn Hưng tâm sự rằng những biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là sự ra đi của người mẹ anh yêu thương, đã có lúc khiến anh tưởng chừng không thể thoát ra khỏi nỗi buồn. Trong quãng thời gian ấy, mọi tâm tư, cảm xúc của anh đều được gửi gắm vào âm nhạc, cũng là lý do khán giả thấy anh xuất hiện nhiều hơn với vai trò nhạc sĩ sáng tác. Những buổi viết nhạc, làm việc cùng các nghệ sĩ hòa âm phối khí, cùng sự đồng hành, sẻ chia từ gia đình và người thân đã tiếp thêm cho anh động lực để trở lại sân khấu. Trước khi biểu diễn trong “Giao hưởng mùa yêu”, cùng ngày, Tuấn Hưng và gia đình cũng vừa làm lễ 49 ngày cho mẹ tại một ngôi chùa ở Hà Nội.

Tiếp nối Tuấn Hưng, không gian khán phòng được tô điểm bởi sự ngọt ngào, ấm áp trong giọng hát Uyên Linh. Qua loạt ca khúc quen thuộc như: "Người hát tình ca", "Giữa đại lộ Đông Tây", "Như giấc mơ dài", "Anh", "Khi giấc mơ về"…nhiều khán giả, đặc biệt là những người lớn tuổi, như được đắm mình trong từng giai điệu, ca từ đầy cảm xúc. Màn song ca giàu cảm xúc của Uyên Linh và Quốc Thiên trong "Mong manh tình về" cũng trở thành một điểm nhấn đáng nhớ của chương trình.

Quốc Thiên và Uyên Linh trên sân khấu đêm nhạc

Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội, khán giả “Giao hưởng mùa yêu” dường như “tan chảy” khi giọng hát trữ tình của Quốc Thiên vang lên trên sân khấu. Những ca khúc chất chứa nỗi niềm day dứt trong tình yêu như: "Thiếu em như thiếu mặt trời", "Kẻ say tình", "Tự dưng thành người lạ", "Anh đau từ lúc em đi", "Rất lâu rồi mới khóc"…đã khiến không ít khán giả bồi hồi, xúc động.

Khép lại chương trình, Nhà hát Hồ Gươm trở nên rộn ràng khi các nghệ sĩ cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, hòa giọng trong ca khúc quen thuộc "Lắng nghe mùa xuân về". Đây không chỉ là lời chào tạm biệt mà còn là lời chúc mừng năm mới ấm áp mà chương trình gửi tới khán giả.

Là lần đầu tiên tổ chức một chương trình nghệ thuật quy mô, Absolute Media đã cho thấy sự nghiêm túc và đầu tư bài bản vào chất lượng. Với sự tham gia của Giám đốc sản xuất Chiến Tạ, Tổng đạo diễn Hữu Nam, Giám đốc âm nhạc Quân Nguyễn, đạo diễn sân khấu Phú Trần, đạo diễn ánh sáng Phùng Lê Minh Anh cùng phần thiết kế do Loujio thực hiện, “Giao hưởng mùa yêu” đã để lại nhiều dư âm cảm xúc. Đại diện đơn vị sản xuất Đạt Nguyễn cũng tiết lộ, dù mới bước chân vào “đường đua” tổ chức chương trình nghệ thuật, nhưng toàn bộ vé của “Giao hưởng mùa yêu” đã được bán hết trước giờ diễn 6 tiếng. Đây là động lực lớn để Absolute Media tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và hứa hẹn mang đến thêm nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong thời gian tới.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn:

Minh Vân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giao-huong-mua-yeu-dem-nhac-cham-cam-xuc-dau-nam-2026-post634558.antd