Giao lưu thơ nhạc Nam Bắc một nhà
Ngày 29/4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Giao lưu thơ nhạc Nam Bắc một nhà, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tiết mục Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự có các thành viên CLB Thơ Lâm Đồng, các nghệ nhân, nghệ sĩ CLB Dân ca quan họ Kinh Bắc, Nhóm dân vũ Phường 9 - Đà Lạt, cùng công chúng yêu thơ, nhạc.
20 tiết mục đặc sắc được ngâm đọc, múa, hát trong chương trình giao lưu là những vần thơ, giai điệu thấm đẫm niềm tự hào, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, ngợi ca quê hương, đất nước sau 50 năm hòa bình, thống nhất.

Nhà thơ Phạm Vũ (Vũ Thuộc) - một nhân chứng lịch sử trở về từ cuộc chiến đọc bài thơ "Vùng đất nợ"
Có thể kể những vần thơ: Vùng đất nợ (Phạm Vũ), Ba mươi tháng Tư đã đi vào trang sử (Thanh lịch), 50 năm đất nước thống nhất (Thanh Hòa), Gửi anh bên ấy (Hoàng Mai), Đường đổi mới như vầng dương tỏa sáng (Thanh Toàn)…
Xen lẫn những bài thơ là những bài hát đi cùng năm tháng với không khí hào hùng cả nước ra trận, niềm hân hoan sục sôi ngày toàn thắng. Có thể kể: Bão nổi lên rồi, Tiến bước dưới quân kỳ, Đường tôi đi dài theo đất nước, Giai điệu Tổ quốc, Nổi lửa lên em, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, Âm vang ngày hội non sông, Quan họ mời trầu…

Tiết mục Dân ca quan họ Mời trầu
Chương trình đã tái hiện những ngày tháng lịch sử không quên cách đây nửa thế kỷ, khơi dậy trong lòng người xem tinh thần yêu nước, khí thế sục sôi, niềm tự hào dân tộc, niềm hân hoan khi nước nhà hòa bình thống nhất, không ngừng phát triển đi lên trong vận hội mới, kỷ nguyên mới.