Giao nộp 'kỷ vật thời chiến'
Trong lúc dọn dẹp bàn thờ gia tiên, ông Nguyễn Hữu Đức (1961, trú đường Nguyễn Hữu Dật, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện 'kỷ vật thời chiến' là một khẩu súng ngắn P-64 cùng 24 viên đạn đầu đồng của cha ông để lại.

Ông Đức giao nộp súng và đạn cho Công an phường Hòa Cường.

Ngay sau đó, ông Đức mang khẩu súng và số đạn đến Công an phường Hòa Cường để giao nộp. Ngày 20-7, Công an phường Hòa Cường cho hay, rất biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của ông Đức. Cơ quan Công an kêu gọi người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, chung tay cùng lực lượng chức năng trong công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn.
MAI VINH

Công an phường Trà Câu tặng bình chữa cháy cho anh Vinh.
* Ngày 20-7, Công an phường Trà Câu (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, vừa tiếp nhận 2 quả đạn mỏ vịt và 1 quả đạn cối do các anh Thới Xuân Vinh và Nguyễn Hữu Phú (đều trú phường Trà Câu) giao nộp. Được biết, số vũ khí trên do 2 anh nhặt được khi dọn rẫy trồng keo. Công an phường đã trao tặng 2 bình chữa cháy xách tay cho 2 anh Vinh và Phú theo chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giao-nop-ky-vat-thoi-chien-post316395.html