Giao thừa ấm áp ở Vùng 1 Hải quân
Trong khi nhiều gia đình đang sum vầy đón Tết, các cán bộ, chiến sĩ vẫn vững vàng làm nhiệm vụ nơi chốt trực, trạm radar, trên những con tàu và các đảo xa, chắc tay súng bảo vệ bình yên biển trời Tổ quốc.
Để mùa xuân nơi đơn vị thêm ấm áp, rộn ràng, nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết được tổ chức sôi nổi, tiếp thêm động lực và khí thế cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Chương trình Chào năm mới tại Vùng 1 Hải quân.
Tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, không khí vô cùng sôi động. Những ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi mùa xuân, ca ngợi người lính biển được thể hiện đầy khí thế. Tiếng vỗ tay, chúc mừng năm mới hòa cùng tiếng nhạc xuân rộn ràng. Các cán bộ, chiến sĩ quây quần bên nhau, gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui, sự háo hức đón chào khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời vào xuân.
Chương trình càng “nóng” lên với những trò chơi, giao lưu mang đậm chất lính, như: Ai hiểu đồng đội nhất, thử thách tốc độ, hái hoa dân chủ… Khoảng cách xa nhà trong đêm giao thừa đã được lấp đầy bằng tình đồng đội và không khí ấm áp.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (ở phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và kết nối trực tuyến với các đơn vị thuộc Vùng 1, với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên những vùng biển, hải đảo xa.
Hạ Sĩ Vũ Đức Thiện, quê ở xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Vùng 1 Hải quân chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa nhà, em rất vui khi được tham dự một chương trình đón Xuân đặc biệt thế này, bên các cấp chỉ huy, đồng chí, đồng đội. Dù có một chút nhớ nhà, nhưng em luôn xác định cố gắng huấn luyện tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".
Chương trình chào Xuân mới được tổ chức trực tiếp tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (ở phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và kết nối trực tuyến với các đơn vị thuộc Vùng 1, với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên những vùng biển, hải đảo xa. Những lời chúc Tết vang lên các từ đảo xa gửi về đất liền, giản dị nhưng chứa đựng biết bao niềm tin và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, lời chúc của gia đình nơi quê nhà đã trở thành món quà bất ngờ đối với các cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà.
Tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, niềm tự hào và tinh thần người lính đang hòa quyện thành một không khí xuân thật đặc biệt. Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân luôn phát huy truyền thống của Quân đội, của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng giữ trọn niềm tin, lời thề giữ biển. Xin hứa với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân quyết tâm giữ và xây dựng biển đảo Việt Nam trong hòa bình, ổn định và phát triển, để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trọn vẹn cả mùa Xuân. Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng, chào đón năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt cán bộ, chiến sĩ vùng 1 Hải quân, xin kính chúc quân và dân cả nước một năm mới vững niềm tin, bền ý chí, trọn bình an. Chúc mừng năm mới!".
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-thua-am-ap-o-vung-1-hai-quan-post1269655.vov












