'Giao thừa đặc biệt' của một nữ công nhân môi trường Hà Nội
Chị Nguyễn Thị Nụ là Tổ trưởng tổ môi trường số 7 (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Ba Đình), suốt 29 năm qua, vì nhiệm vụ làm sạch, đẹp đường phố Thủ đô, hầu như chị không đón Giao thừa bên gia đình. Thay vào đó, chị Nụ và các đồng nghiệp đã chọn cho mình cách chào mừng năm mới rất đặc biệt.
Một ngày làm việc đặc biệt "xuyên 2 năm" của chị Nguyễn Thị Nụ:

Ngày làm việc cuối năm của chị Nụ bắt đầu từ 4 giờ sáng. Khi người dân Thủ đô còn đang say giấc, chị Nụ đẩy xe rác từ phố Nguyễn Chí Thanh tới phố Phạm Huy Thông để bắt đầu công việc quét, thu gom rác xung quanh khu vực hồ Ngọc Khánh.



Nhịp chổi của chị rất khẩn trương, nhịp nhàng, đảm bảo quét, thu gom rác nhanh chóng. Chị cũng chú ý quan sát, ở đâu có rác, lá rụng là chị quét dọn ngay.

Chị Nguyễn Thanh Tú, cư trú trên địa bàn phường Giảng Võ tập thể dục sớm rất xúc động khi thấy chị Nụ đang quét rác trên đường. Chị dừng lại để trò chuyện và tìm hiểu thêm về công việc thầm lặng mà ý nghĩa của chị Nụ và các công nhân vệ sinh môi trường. Chị Tú nói: “Nhờ có các công nhân như chị Nụ mà đường phố Hà Nội luôn sạch, đẹp. Tôi mong có thêm nhiều chính sách để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho các anh chị”.

Chị Nụ kể, chị rất ít khi nghỉ phép vì chỉ cần 1 ngày thiếu đi công nhân vệ sinh là rác thải, chất bẩn sẽ bị ứ đọng trong thành phố. Vào dịp Tết, các chị làm cả ngày 2 ca, 3 kíp để đảm bảo phố phường luôn sạch, đẹp, phục vụ nhân dân Thủ đô vui Xuân.

Khi trời sáng, khu vực hồ Ngọc Khánh đã trở nên sạch, đẹp sau những nhịp chổi tre của chị Nụ, sẵn sàng phục vụ người dân đến xem bắn pháo hoa

7 giờ sáng, chị Nụ chuyển sang đi xe điện nhặt rác, khơi thông lòng rãnh dọc các tuyến phố chính từ Kim Mã, Ngọc Khánh, Nguyễn Công Hoan...


Đi trên đường, thấy đoạn nào có rác thải là chị dừng xe, quét và hót rác đổ vào thùng đựng phía sau xe điện. Khi thùng rác đầy, chị đưa về đổ tại điểm tập kết rồi tiếp tục hành trình.




Tính đến nay, chị Nụ đã tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại nhiều con phố thuộc các phường, như: Giảng Võ, Ngọc Hà... Có những con phố, con ngõ chị thuộc tới từng gốc cây, ngã rẽ, từng cửa hàng. Nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh cũng rất quen thuộc với tấm áo xanh của chị. Chị nói, chị làm công việc này không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn bởi tình yêu với Thủ đô, mong Thủ đô luôn sạch, đẹp.





Xúc động khi thấy chị miệt mài làm sạch phố phường xuyên Tết khi nhiều người đều đã được nghỉ ngơi và đang quây quần bên gia đình, anh Huỳnh Văn Nam, chủ cửa hàng Top nông sản (số 97 Nguyễn Công Hoan) đã gửi tặng chị một giỏ quà Tết, thay cho lời cảm ơn và chúc mừng năm mới dành cho chị và gia đình.


Trên chiếc xe đạp điện đã chở đầy rác, phía trước xe, chị Nụ trân trọng chở giỏ quà Tết vừa được người dân gửi tặng.


Sau giờ nghỉ trưa được về nhà để tranh thủ nấu bữa cơm Tết, chị Nụ lại tiếp tục công việc của mình là đẩy xe rác vào các phố, ngõ để báo người dân mang rác tới đổ.

20 giờ, khi đường phố lại lên đèn, chị Nụ trở lại hồ Ngọc Khánh tiếp tục quét dọn, đảm bảo khu vực này luôn sạch sẽ.


22 giờ đêm 29 Tết, chị Nụ và các đồng nghiệp về tới điểm tập kết, dành cho mình một chút nghỉ ngơi bên hè phố rồi tiếp tục đưa rác lên xe ô tô thu gom để vận chuyển rác đi trước thời điểm Giao thừa. Khi màn bắn pháo hoa kết thúc, người dân ra về, các chị lại tiếp tục công việc quét dọn, góp phần làm sạch, đẹp Thủ đô

Và cuối cùng, khép lại những vất vả, chị Nụ và các công nhân đã chào đón năm mới với đầy đủ bánh chưng, gà, mâm ngũ quả... ở khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Cũng như bao người, các chị mong cầu năm mới Bính Ngọ 2026 gặp nhiều bình an, may mắn.












