Sắt son niềm tin với Đảng

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, bất chợt được nghe những vần thơ quen thuộc của nhà thơ Tố Hữu: 'Đời vui thế khi ta làm chủ/Anh em ơi, đồng chí mình ơi!/ Trẻ lại rồi thế kỷ 20/Và trẻ mãi, mỗi người/ Một nhành xuân của Đảng' (Một nhành xuân)... đã thôi thúc chúng tôi về nguồn, thăm lại những mảnh đất anh hùng, những lão thành cách mạng, những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã trọn đời cống hiến cho lý tưởng cách mạng, sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Lan (thứ 2 từ trái sang), Chi bộ Tổ dân phố 15, phường Trung Sơn. Ảnh: Đức Lam

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Lan (thứ 2 từ trái sang), Chi bộ Tổ dân phố 15, phường Trung Sơn. Ảnh: Đức Lam

Cùng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Từ Quán, xã Nam Hồng (trước là xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ), chúng tôi đến thăm gia đình cụ Trần Kim Thành - đảng viên vừa vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Chỉ tay lên bức tường treo trang trọng những Bằng khen, Kỷ niệm chương, Huân chương kháng chiến, dù ở độ tuổi xưa nay hiếm, mắt đã yếu, tay đã run, giọng nói đã chậm, cụ Thành vẫn bồi hồi xúc động khi nhớ về những kỷ niệm trong quá trình tham gia cách mạng. Năm 1945, cậu thanh niên Thành mới 18 tuổi đã tham gia Đoàn Thanh niên cứu quốc với cương vị là trưởng đoàn.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, không may bị địch bắt, dù bị tra tấn, khảo cung, nhưng cậu Thành vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng, cương quyết không khai báo bất kỳ điều gì gây tổn hại đến tổ chức, đồng đội.

Nói về Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày” cùng những năm tháng đấu tranh anh dũng, giọng cụ Thành chùng xuống, mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động: “Dù biết chiến trường khốc liệt, có thể hi sinh bất cứ lúc nào, nhưng vẫn tiếp tục đi và quyết đi tới cùng. Hồi đó, khí thế lắm, nhiệt huyết lắm…”.

Chính sự kiên định ấy đã giúp cụ vượt qua thử thách, giữ trọn vẹn niềm tin vào con đường cách mạng mà mình lựa chọn. Sau này, khi tham gia nhiều vị trí công tác như cán bộ tổ chức Huyện ủy Nam Ninh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Ninh, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy Nam Ninh, cán bộ tuyên huấn tỉnh Nam Hà, cán bộ Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Ninh và trực tiếp tham gia viết Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Ninh…, cụ đều xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Khi về hưu, cụ luôn sống giản dị, gần gũi với bà con lối xóm, thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Cụ luôn tiên phong, đi đầu thực hiện các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là trong việc quyên góp ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; tham gia đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thôn, xã…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Từ Quán cho biết: Cụ Thành rất thích đọc báo, nhất là Báo Ninh Bình, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân và được con cháu kể cho nghe các sự kiện lớn của tỉnh, của thôn, xã mỗi ngày. Giờ mắt cụ đã kém, mỗi khi tôi vào thăm, biếu ít báo mới rồi đọc cho cụ nghe là cụ mừng lắm. Cụ thường nhắc nhở chúng tôi rằng: Cán bộ phải là công bộc của dân.

Là cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ; sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Điều đặc biệt và đáng tự hào nhất đối với đảng viên Trần Kim Thành chính là ngọn lửa cách mạng được thắp sáng và lan tỏa. Gia đình cụ từng được Chính phủ tặng “Bằng có công với nước” vì có thành tích giúp đỡ và bảo vệ cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Từ truyền thống cách mạng của gia đình, đặc biệt là từ tấm gương của ông bà, cha mẹ, các thành viên trong gia đình cụ Thành luôn tự hào, trân trọng và coi đây là nguồn động viên to lớn trong cuộc sống cũng như trong công tác. Đồng thời, là hành trang quý giá, nguồn động lực để các thế hệ con cháu tiếp tục phấn đấu, sống xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình.

Mang theo nhiều xúc cảm về một chiến sĩ cách mạng kiên trung, một gia đình giàu truyền thống cách mạng, chúng tôi đến thăm cụ Phan Thị Lan, tổ dân phố 15, phường Trung Sơn - một trong những đảng viên vừa vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2025).

Trong căn phòng nhỏ của cụ Lan được sắp xếp gọn gàng, trên kệ, tủ có khá nhiều sách, báo và những tư liệu về Đảng, Bác Hồ. Với cụ Lan, đó chính là những “tài sản” vô giá mà cụ gìn giữ, nâng niu, dù đọc mãi cũng không thấy chán.

Cụ Lan nguyên là cán bộ Nông trường Đồng Giao và vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960 khi Người về thăm nông trường. Trong quá trình công tác, cụ từng đảm nhận nhiều chức vụ như Ủy viên Ủy ban khởi nghĩa giành chính quyền; Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Chi bộ, Đội trưởng đội chăn nuôi, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn đội Yên Khánh, Tổ trưởng Công đoàn tổ chăn nuôi lợn Nông trường Đồng Giao.

Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng và lao động sản xuất, cụ Phan Thị Lan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều danh hiệu cao quý: “Đảng viên 4 tốt”, “Dũng sĩ Khe Sanh”, “Lao động tiên tiến”, “Phụ nữ ba đảm đang” và nhiều giấy khen của các cấp, ngành. Năm 1983, cụ nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt Đảng tại tổ dân phố 15, phường Trung Sơn và tích cực tham gia các tổ chức hội đoàn thể ở khu dân cư.

Cụ luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, ngành, địa phương phát động, là tấm gương tiêu biểu về “tuổi cao gương sáng”. Đồng thời, cụ luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ tổ dân phố, đảng bộ phường Trung Sơn trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trong gia đình, cụ luôn là chỗ dựa tinh thần của các con, cháu.

Nói về những đóng góp của đảng viên Phan Thị Lan, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Sơn khẳng định: Gần 100 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, cụ Phan Thị Lan là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Cụ luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước mỗi kỳ Đại hội, cụ luôn có những ý kiến đóng góp tâm huyết, sát với thực tiễn vào văn kiện Đại hội Đảng bộ phường. Việc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân và gia đình đảng viên Phan Thị Lan mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ phường Trung Sơn và Chi bộ tổ dân phố 15. Những thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ hôm nay luôn vinh dự và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của cha ông, tự hào về những thế hệ đảng viên ưu tú như cụ Lan.

Với cá nhân cụ Lan, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý, mà còn là lời nhắc nhở bản thân tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, mãi xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. “Còn nhớ khi mới 19 tuổi, lần đầu tiên được đứng dưới lá cờ Đảng mà mắt tôi rưng rưng. Sự đổi thay của quê hương, đất nước, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân hôm nay chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng” - câu nói của bà Lan như tiếp thêm niềm tin cho thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu, nguyện theo Đảng trọn đời.

Năm 2025, toàn tỉnh có 17.704 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 9 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. May mắn được trò chuyện với cụ Thành, cụ Lan - 2 trong số 9 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng năm nay cũng như được lắng nghe những chia sẻ của người thân trong gia đình các cụ, chúng tôi hiểu rằng, đối với gia đình, câu chuyện về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của các cụ không chỉ là ký ức mà còn là kim chỉ nam để con cháu noi theo, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, lòng trung thành, đức hi sinh, tận tụy và nhân cách cao đẹp của người đảng viên mẫu mực.

Còn với quê hương, đó là một câu chuyện đẹp về những tấm lòng sắt son với Đảng, với Tổ quốc của những thế hệ cha anh, như một lời nhắc nhở thiêng liêng và bất tận.

Một mùa Xuân mới đang về - mùa Xuân của ấm no, tự do và hạnh phúc, xin được gửi lời tri ân các đảng viên, lão thành cách mạng - những “nhành xuân của Đảng” luôn khỏe mạnh, trường thọ, mãi là tấm gương sáng ngời về đạo đức và trí tuệ, bản lĩnh để các đảng viên trẻ và con cháu học tập, nối tiếp truyền thống, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Oanh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/sat-son-niem-tin-voi-dang-rd48ef-260205090532440.html