Giáo viên chạy lũ trong đêm và ngày trở lại lớp học ở rốn lũ Hòa Thịnh
Giữa tâm lũ Hòa Thịnh, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Diễm ôm hai con chạy giữa đêm khi nước dâng sát mái tôn, để rồi trở lại trong cảnh căn phòng trống trơn và điểm trường ngập bùn sau trận lũ lịch sử.
Chạy lũ trong đêm, cô giáo vẫn lo học trò phải nghỉ học quá lâu
Gần một tuần sau trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, giáo viên lớp 4 điểm trường Phú Hữu (Trường tiểu học Hòa Thịnh), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc dòng nước đục cuồn cuộn ập vào khu nội trú.
Ba mẹ con chị sống trong căn phòng nhỏ phía sau điểm trường. Tối ấy, khi lũ từ thượng nguồn đổ về, nước dâng lên chỉ trong vài tiếng, nhanh đến mức chị không kịp trở tay.

Chị Diễm bên cạnh những gì còn sót lại sau trận lũ lớn.
Trong chốc lát, phòng ở đã chìm trong biển nước. Đồ đạc nổi lên rồi bị cuốn trôi: sách vở, quần áo, xoong nồi, những vật dụng ít ỏi của một giáo viên vùng sâu, không còn sót lại thứ gì.
Khi nước chạm sát mái tôn, chị chỉ kịp ôm hai con chạy sang nhà dân cao hơn để trú nhờ. "Chạy không kịp mang theo gì", chị kể trong tiếng thở dài. Ba mẹ con thoát nạn, nhưng khi quay lại thì mọi thứ đã tan hoang.
Chị chia sẻ thêm, chị quê ở Sơn Hòa, nước lũ không lớn như Phú Hữu, nhưng lại bị lốc xoáy tàn phá trong đợt mưa bão vừa rồi. Ba mẹ chị ở nhà cũng chịu cảnh tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng.
"Ở nhà nước không lớn bằng ở đây, nhưng lốc xoáy làm hư hại nhiều lắm. Còn khu nội trú thì coi như hỏng hết, phòng nào cũng ngập sâu", chị nói. Đồ đạc ba mẹ con tích cóp bấy lâu đều bị cuốn trôi theo dòng nước hung hãn.

Chị Diễm mong sớm ổn định chỗ ở để có thể trở lại lớp học dạy học sinh.
Những ngày sau lũ, chị phải tá túc tạm nhà dân, đợi nước rút hết, trường sửa sang lại rồi mới dám trở về thu dọn căn phòng đã phủ đầy bùn đất.
Trong những ngày bão lũ cuốn phăng mọi thứ, điều khiến chị Diễm lo nhất không phải mất mát tài sản, mà là việc dạy học phải tạm gián đoạn. "Chỉ mong sớm ổn định chỗ ở để yên tâm đứng lớp trở lại", chị bộc bạch.
Dọn lớp, giúp học sinh sớm trở lại học
Theo ghi nhận, điểm trường nơi chị công tác cũng là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ vừa qua. Nhiều phòng học ngập sâu, bàn ghế ngã đổ ngổn ngang, thiết bị dạy học hư hỏng. Sách vở của học sinh trôi mất, đồ dùng dạy học cũng gần như không thể sử dụng lại.



Điểm trường Phú Hữu, Trường tiểu học Hòa Thịnh, chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ vừa qua.
Ban giám hiệu và giáo viên phối hợp cùng chính quyền địa phương để khắc phục, dọn dẹp từng phòng học, kê lại bàn ghế, phơi sách, lau bùn. Công việc chất chồng, nhưng ai cũng chung mong muốn xong càng sớm càng tốt, học trò được trở lại lớp.
Cô Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phó hiệu trưởng phụ trách trường, đứng trước hành lang lớp học bám đầy bùn đã không kìm được xúc động: "Nhìn lớp, nhìn đồ dùng mà xót lắm. Nhưng học sinh đang mong được trở lại trường nên thầy cô phải cố gắng", cô nói.

Bộ đội hỗ trợ nhà trường dọn dẹp sau lũ.
Ngay khi nước rút, giáo viên trở lại kiểm tra. Nhưng lượng bùn quá lớn khiến nhiều phòng gần như không thể bước vào. Sức giáo viên không thể dọn nổi. May mà bộ đội vào rất nhanh, nếu không chắc chúng tôi phải mất nhiều ngày, cô Kiều nói.
Trong góc sân, các nữ giáo viên xắn quần, nhặt từng cuốn vở đã nát vụn. Có quyển còn dính bùn thành từng mảng, cô Kiều nói: "Sách hư hết rồi, giờ chỉ mong nhận được hỗ trợ để các em kịp có đồ dùng mới".

Chiến sĩ Trần Quốc Phi (bên phải) đang hỗ trợ nhà trường lau sạch bàn ghế.
Những ngày qua, sân trường rộn tiếng xẻng, tiếng chổi, tiếng bộ đội hô nhau chuyển bàn ghế. Hàng chục chiến sĩ Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chia nhau từng khu vực: người xúc bùn, người múc nước, người rửa bàn ghế, người chà lại từng mét sàn lớp học.
Anh Trần Quốc Phi, vừa lau sạch bàn ghế trên sân trường, vừa cười: "Dân cần là chúng tôi có mặt. Mấy ngày nay vất vả nhưng thấy thầy cô lo lắng, thấy học sinh đứng ngoài nhìn vào lớp mà thương".

Chiến sĩ Lê Văn Rin cho biết, dù rất mệt nhưng khi nghĩ đến các em sớm đến trường lại có động lực.
Bàn tay anh đỏ rát vì ngâm nước, da nhăn lại sau nhiều giờ bám bùn. "Khó nhất là lớp bùn khô bám từng mảng, phải cạy từng chút. Nhưng nghĩ đến việc chỉ cần mình làm nhanh hơn chút là các em có chỗ học, tự nhiên có động lực", anh Lê Văn Rin chia sẻ.
Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết, các lực lượng quân đội đã có mặt từ những ngày đầu để hỗ trợ cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm và nay tập trung dọn bùn, sửa đường, khắc phục thiệt hại tại các trường học, trạm y tế, nhà dân.
Ông cho biết, tỉnh đã tổ chức 15 bếp ăn dã chiến, mang cơm nóng và nhu yếu phẩm đến từng hộ dân bị cô lập nhiều ngày, đồng thời huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ quần áo, thuốc men, chăn màn, dụng cụ nấu nướng cho người dân hết sạch đồ dùng sau lũ. "Quyết tâm của bộ đội là chỉ về đơn vị khi hoàn thành khắc phục hậu quả", đại tá Hưng nói.











