Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, người đàn ông bàng hoàng chứng kiến hành động đáng sợ của vợ mình
Một người đàn ông ở Sydney, Úc đã bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm khi phát hiện vợ mình đang dùng dao đâm liên tiếp ba đứa con đang ngủ say.
Vào khoảng 5h20 sáng thứ Hai, ngày 31/3/2025, cảnh sát bang New South Wales (NSW) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một ngôi nhà trên đường Jamieson Avenue, Sydney. Theo tờ The Sydney Morning Herald, người cha trong gia đình đã kịp thời ngăn chặn thảm kịch khi phát hiện vợ mình, một phụ nữ 47 tuổi, đang dùng dao đâm ba đứa con – 10, 13 và 16 tuổi – ngay trong lúc chúng đang ngủ.
Thanh tra Thám tử Naomi Moore cho biết: “Người cha tỉnh giấc vì những tiếng la hét. Anh ta lập tức lao đến, tước dao từ tay vợ và gọi cảnh sát.” Người phụ nữ, được cho là tự đâm vào bụng mình, sau đó bị bắt và buộc tội tại Bệnh viện Westmead. Cảnh sát NSW xác nhận bà ta đối mặt với ba cáo buộc gây thương tích hoặc tổn hại nghiêm trọng với ý định giết người.
Thông cáo từ cảnh sát cho hay, khi lực lượng khẩn cấp đến hiện trường, họ phát hiện cậu bé 10 tuổi, bé gái 13 tuổi, bé gái 16 tuổi cùng người mẹ 47 tuổi đều bị thương do dao đâm. Cả bốn nạn nhân được nhân viên y tế NSW Ambulance sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Westmead và Bệnh viện Westmead. Hiện tại, tình trạng của họ đã ổn định. Cảnh sát khu vực The Hills đã phong tỏa hiện trường và mở cuộc điều tra ngay sau đó.

Ảnh minh họa.
Theo báo cáo từ The Sydney Morning Herald và ABC, cậu bé 10 tuổi bị hai nhát đâm, bé gái 13 tuổi chịu ba vết thương, còn cô chị 16 tuổi – vốn bị liệt nửa người – bị một nhát đâm cùng nhiều vết cắt khác. Thanh tra Moore nhận định vụ tấn công “hoàn toàn bất ngờ”, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên cảnh sát phải can thiệp vào gia đình này vì vấn đề bạo lực gia đình. “Chúng tôi tin rằng người cha và các con đang ở trong phòng, có thể đang ngủ khi người mẹ ra tay,” bà nói với ABC.
Người mẹ được mô tả là có hành vi “bất thường” trước vụ tấn công. Thanh tra Moore bày tỏ sự tiếc nuối: “Thật bi kịch. Đây không phải điều mà tôi hay nhân viên của mình muốn đối mặt vào sáng thứ Hai. Chúng tôi rất nghiêm túc với bạo lực gia đình ở khu vực The Hills. Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là liệu chúng tôi đã từng xử lý gia đình này chưa, và thật buồn là chưa bao giờ.” Bà cho rằng nếu có dấu hiệu sớm, cảnh sát có thể đã can thiệp kịp thời để hỗ trợ gia đình này.
Hàng xóm mô tả gia đình này là những người “yên tĩnh” và “thân thiện”. Một người kể: “Tôi thấy người cha đứng ngoài, rất bình tĩnh. Anh ấy chạy vào lấy túi rồi lên xe cứu thương cùng gia đình.” Một người khác nói thêm: “Họ thường sang nhà tôi vào Giáng sinh, tặng sô-cô-la, và chúng tôi cũng gửi quà cho ba đứa trẻ. Họ khá khép kín.”
Người mẹ hiện bị từ chối bảo lãnh và sẽ xuất hiện tại phiên điều trần bên giường bệnh ở Tòa án Địa phương Parramatta vào ngày 1/4. Vụ việc không chỉ gây sốc vì mức độ tàn nhẫn mà còn làm dấy lên lo ngại về những vấn đề tiềm ẩn trong các gia đình tưởng chừng bình thường. Thanh tra Moore thừa nhận rằng ngay cả với nỗ lực phòng chống bạo lực gia đình, những trường hợp như thế này vẫn có thể xảy ra mà không ai lường trước.
Sức khỏe của ba đứa trẻ, dù đã ổn định, vẫn là tâm điểm lo lắng. Đặc biệt, cô con gái 16 tuổi bị liệt càng khiến câu chuyện thêm phần đau lòng. Người cha, người hùng bất đắc dĩ trong đêm kinh hoàng, giờ đây phải đối mặt với thực tế gia đình tan vỡ và những vết thương không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn các con.