Giàu hơn TS Lê Thẩm Dương quá dễ?

Cách đây mấy năm báo Sinh Viên Việt Nam- Hoa Học Trò luôn có rất đông cộng tác viên là sinh viên các trường đại học. Nhiều bạn đến tòa soạn không chỉ để viết bài cộng tác mà còn để được tham gia tổ chức các sự kiện, thậm chí chỉ đến để nói chuyện chia sẻ thông tin với các anh chị phóng viên, biên tập viên.

Có lần có một bạn đến xin gặp tôi vì biết tôi chấp bút các cuốn sách của TS Lê Thẩm Dương. Bạn ấy hỏi anh có biết TS Lê Thẩm Dương giàu cỡ nào không? Tôi trả lời chung chung là hình như ông ở trong nhóm những người đóng nhiều thuế thu nhập cá nhân nhất ở Sở thuế TP.HCM. Bạn hỏi tiếp: Anh có muốn giàu hơn TS Lê Thẩm Dương không? Tôi hỏi ngược lại: Bằng cách nào? Bạn trả lời: Bằng thương hiệu của anh hiện tại. Nghe đã thấy không lô-gích rồi, nhưng tôi tò mò yêu cầu giải thích kỹ hơn, bạn bắt đầu thao thao bất tuyệt: Trước hết anh phải có khát vọng làm giàu hơn TS Lê Thẩm Dương, anh phải làm những việc anh chưa từng làm, TS Lê Thẩm Dương làm được thì tại sao anh không làm được hơn thế, tầm như anh bây giờ không phải động chân động tay vào việc gì cụ thể, anh chỉ cần nghĩ thôi... Và anh lưu ý giúp em một chân lý: Lựa chọn quan trọng hơn cố gắng!

Nghe bạn sinh viên năm hai lên lớp khoảng một tiếng đồng hồ mà thấy hoa mắt chóng mặt, nhiều ý cậu nói rất thuyết phục. Cậu nói say sưa, chân thành khiến có lúc tôi có cảm tưởng như mình sắp giàu đến nơi rồi. Rồi cậu hẹn: Mai em sẽ mời một anh là một bậc thầy đào tạo rất thành đạt đến nói chuyện với anh, dạy anh cách làm giàu, anh mà không giàu thì còn ai xứng đáng hơn nữa?... Tôi hỏi tiếp có thể cho xem ảnh thầy của em không. Tôi xem ảnh mà không biết người thầy thành đạt đấy là ai...

Chắc bạn cũng từng bị thuyết phục làm giàu ít nhất một lần như thế?

Trong mấy năm vừa qua tôi có may mắn được làm sách cho nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu (cả trong và ngoài nước), nhưng tuyệt nhiên không thấy ai dám khẳng định làm giàu lại dễ đến vậy

Trong mấy năm vừa qua tôi có may mắn được làm sách cho nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu (cả trong và ngoài nước), nhưng tuyệt nhiên không thấy ai dám khẳng định làm giàu lại dễ đến vậy. Trở lại trường hợp của TS Lê Thẩm Dương. Đúng là ông rất giàu nhờ quá trình lao động chính đáng không biết mệt mỏi của mình, nhưng chắc chắn một điều là ông chưa bao giờ đi dạy làm giàu theo như nghĩa mà bạn sinh viên kia hiểu. Ông là một ví dụ sống động về tinh thần làm việc hăng say, có làm thì mới có ăn. Cuốn sách “Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công” phiên bản 2021 ra mắt bạn đọc vào ngày 13/3/2021 là một ví dụ minh chứng cho tinh thần làm việc đó: Trong hai năm gần đây nhất, ông xuất bản tới 5 tựa sách best-seller. “Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công” phiên bản 2021 được bổ sung nhiều nội dung hấp dẫn chưa từng xuất hiện trong 3 phiên bản trước đó, bạn nên sở hữu nó để thành công trong công việc và cuộc sống.

Nhân đây, cũng xin nói lại một ý mà tôi cũng đã từng nhắc đến trong một vài bài viết trước đây là thường thì những người giàu thật chẳng có thời gian đi dạy cách làm giàu đâu. Mà nếu làm giàu dễ như vậy thật thì cả xã hội thành tỉ phú hết rồi.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/giau-hon-ts-le-tham-duong-qua-de-post1317695.tpo