Gieo lòng yêu nước từ lễ chào cờ nơi rẻo cao
Sáng thứ Hai đầu tuần ở trường Tiểu học Châu Tiến, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng trống Đội rộn rã và tiếng hát Quốc ca vang vọng.

Học sinh trường Tiểu học Châu Tiến thực hiện nghi lễ chào cờ thứ Hai đầu tuần
Dưới cờ, 214 học sinh, đa số là người dân tộc Thái, đứng trang nghiêm, ánh mắt trong veo hướng về lá cờ Tổ quốc. Ít ai biết, để có được những giây phút thiêng liêng và nền nếp ấy là hành trình bền bỉ của thầy giáo Lê Văn Đạo, người đã dạy các em biết “đứng nghiêm dưới cờ” bằng cả trái tim mình.
TỪ NHỮNG ĐÔI MẮT NGƠ NGÁC ĐẾN HÀNG NGŨ THẲNG TẮP
Năm 2017, thầy Lê Văn Đạo (SN 1989), một người con dân tộc Thái, chính thức nhận công tác tại trường Tiểu học Châu Tiến (nay thuộc xã Châu Hồng, Nghệ An). Ngôi trường nằm giữa núi đồi, đường đến trường là 15km đường đất đầy bụi vào mùa nắng và lầy lội khi mưa. Đa số gia đình ở đây thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bố mẹ thường đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà. Với 92% học sinh là người dân tộc Thái, việc dạy và học ban đầu gặp không ít trở ngại, từ sự thiếu thốn đồ dùng học tập đến sự rụt rè, bỡ ngỡ của các em.
Thầy Lê Văn Đạo vốn là giáo viên dạy Mĩ thuật nhưng thầy được nhà trường phân công kiêm nhiệm làm Tổng phụ trách Đội từ năm học 20202021. “Lần đầu làm công tác này, không có nghiệp vụ, tôi thực sự rất bỡ ngỡ và lo lắng”, thầy Đạo chia sẻ. Công việc đầu tiên và cũng là thử thách lớn nhất chính là tổ chức lễ chào cờ đầu tuần.

Thầy Lê Văn Đạo hướng dẫn đội nghi lễ chuẩn bị chào cờ
Những buổi chào cờ đầu tiên là hình ảnh lộn xộn khi các em nhỏ không hiểu ý nghĩa của việc chào cờ, nhiều em đứng không ngay ngắn, nói chuyện riêng. Các em chỉ làm theo một cách máy móc chứ chưa cảm nhận được sự thiêng liêng của nghi lễ. Nhìn những đôi mắt ngơ ngác, hàng ngũ xô lệch, thầy Đạo trăn trở: Phải làm sao để các em hiểu và trân trọng giây phút này?
Thế là hành trình “dạy các em đứng nghiêm dưới cờ” bắt đầu. Sau khi tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ của huyện Đoàn, thầy Đạo về trường, lên kế hoạch chi tiết. Thầy lựa chọn những em học sinh lớp 4, lớp 5 có tố chất để thành lập đội nghi thức. Việc tập luyện không hề dễ dàng, nhất là với đội trống. Thầy kiên nhẫn hướng dẫn, cho xem video và trực tiếp thị phạm từng động tác, từ cách giơ tay chào, cách cầm cờ, đến cách đánh trống sao cho đúng nhịp, hùng hồn. Thầy không chỉ dạy động tác, mà còn rèn cả tác phong, từ ánh mắt đến lời nói của một người đội viên.
Kỷ niệm mà thầy Đạo nhớ mãi là câu chuyện về bộ trống cũ của trường, “Cách đây hai năm, nhà trường còn dùng bộ trống đã thủng, hỏng, tiếng không còn vang. Đến buổi tập, các con trong đội trống cứ tranh nhau chiếc trống còn lành. Thấy vậy, tôi ra điều kiện, bạn nào đánh tốt hơn thì sẽ được đánh chiếc trống đó. Sau lời khích lệ, các con đã nỗ lực rất nhiều và đội trống có thêm nhiều bạn đánh tốt. Đó là những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên”.
Từ sự kiên trì của người thầy, hàng ngũ dần thẳng tắp, những động tác dần đều và chuẩn xác. Quan trọng hơn, thầy Đạo biết rằng, để các em thực sự nghiêm trang, các em phải hiểu được ý nghĩa của việc mình đang làm.
KHI QUỐC CA VANG LÊN TỪ TRÁI TIM
Song song với việc tập luyện nghi thức, thầy Đạo luôn tìm cách để ý nghĩa của Quốc kỳ, của Quốc ca thấm sâu vào tâm hồn non nớt của học trò. Trong mỗi buổi sinh hoạt, thầy thường đặt những câu hỏi giản dị: “Tất cả chúng ta được sống, được đi học, được ăn ngon mặc đẹp như hôm nay là nhờ ai? Ý nghĩa của màu cờ đỏ sao vàng là gì?”. Thầy phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, lồng ghép giáo dục lòng yêu nước vào các giờ học. Thầy kể cho các em nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Dần dần, các em bắt đầu hiểu. Sự thay đổi không chỉ đến từ hành động bên ngoài mà còn từ trong nhận thức. Các em không còn hời hợt mà thực hiện nghi lễ với thái độ trân trọng.
Em Vi Anh Phách, học sinh lớp 5, thành viên đội trống, chia sẻ: “Năm nay, được chọn vào đội trống, em vui lắm, vì vừa là người đánh trống cho cả trường chào cờ vừa hát Quốc ca”. Khi được hỏi về cảm xúc lúc hát Quốc ca, Phách xúc động nói: “Em nghĩ đến hình ảnh các chú bộ đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đất nước. Nhờ các chú mà chúng em mới có ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô”.

Em Vi Anh Phách, học sinh lớp 5, thành viên đội trống, thực hiện nghi lễ chào cờ
Không chỉ dừng lại ở lễ chào cờ, thầy Đạo còn tổ chức nhiều hoạt động Đội để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. Các buổi sinh hoạt sao theo chủ điểm, cuộc thi “Rung chuông vàng,” “Hái hoa dân chủ” tìm hiểu về lịch sử, các hoạt động văn nghệ, kể chuyện, vẽ tranh về những ngày lễ lớn của đất nước đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học đường của các em. Qua đó, các em hiểu hơn về cội nguồn, về lịch sử dân tộc và thêm yêu mảnh đất mình đang sống.

Thầy Lê Văn Đạo hướng dẫn đội viên tập đánh trống nghi lễ
Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, câu chuyện của thầy giáo Lê Văn Đạo và những học trò nhỏ ở trường Tiểu học Châu Tiến như một nốt nhạc trong trẻo trong bản hòa ca hòa bình. Từ những việc làm giản dị như dạy các em đứng nghiêm trang, hát Quốc ca bằng cả trái tim, thầy Đạo đã gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm yêu thương, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. Mai sau, dù ở đâu, làm gì, các em cũng sẽ luôn nhớ về lá cờ Tổ quốc và những bài học đầu đời về tình yêu đất nước...
"Sự tự giác của học sinh trong các hoạt động chính là thành công của người giáo viên. Nhìn các em nghiêm trang dưới cờ, đồng thanh hát Quốc ca, tôi cảm thấy một niềm tự hào lâng lâng, một cảm xúc rất khó tả. Tôi thấy thêm yêu nghề, yêu các em và yêu quê hương mình hơn”, thầy Lê Văn Đạo, giáo viên trường Tiểu học Châu Tiến (xã Châu Hồng, Nghệ An).