Gieo mầm hạnh phúc giữa lòng Thủ đô
Với bản lĩnh, quyết đoán của một người lãnh đạo và trái tim ấm áp của một người phụ nữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ (Hà Nội) Trần Thị Tố Tâm đã để lại những dấu ấn đậm nét tại mỗi nơi mình đi qua, viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về sự tận hiến và lòng nhân ái.

Hình ảnh quen thuộc trong bộ trang phục dân quân tự vệ của chị Trần Thị Tố Tâm thời điểm còn đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá (quận Ba Đình cũ). Ảnh: QT
Bản lĩnh vượt khó tại "điểm nóng" Phúc Xá
Lần nào gặp chị Trần Thị Tố Tâm, chúng tôi dường như đã quen với hình ảnh chị trong bộ trang phục dân quân tự vệ như hồi chị còn làm Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá (quận Ba Đình cũ). Với bộ quần áo màu xanh ấy, khuôn mặt vui tươi và nụ cười xởi lởi với mọi người, chị giống với một người phụ nữ trong gia đình hơn là một lãnh đạo cấp ủy của một địa bàn “khó”.
Trải qua nhiều cương vị khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quá trình công tác của chị Tâm ghi dấu ấn mạnh mẽ bắt đầu từ tháng 2-2018, khi chị về nhận nhiệm vụ tại phường Phúc Xá. Đây là địa bàn có vị trí địa lý đặc thù, nằm tách biệt bên ngoài đê sông Hồng, nơi có chợ đầu mối Long Biên hoạt động nhộn nhịp về đêm và khu vực bãi giữa xa xôi. Những đặc điểm này khiến công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và an ninh trật tự tại đây luôn là một bài toán nan giải.
Với chị Tâm - người đứng đầu cấp ủy phường, chìa khóa để giải quyết những phức tạp ấy chính là "dựa vào dân" và phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể. Chị đã cùng Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Xá lăn lộn thực tế, khảo sát từng ngõ ngách để xây dựng các nghị quyết chuyên đề sát thực tiễn.
Chị quan niệm, người lãnh đạo phải thực hiện "3 cùng" với cán bộ cơ sở: Cùng trao đổi, cùng làm việc, cùng chia sẻ khó khăn. Chính phong cách làm việc sâu sát, nêu gương đã giúp giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống người dân, mang lại sự bình an cho mảnh đất ven sông Hồng này.

11.000m² dọc bờ vở sông Hồng trên địa bàn Phúc Xá đã được chị Tâm (áo trắng) cùng hệ thống chính trị quận Ba Đình (cũ) giải tỏa sạch đẹp. Ảnh: MH
Một trong những thành tựu nổi bật của chị Tâm tại Phúc Xá chính là công trình "Bến hoa Phúc Xá". Từ một khu vực bị lấn chiếm làm chuồng trại, lều lán nhếch nhác và ô nhiễm rác thải, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chị cùng hệ thống chính trị, diện tích 11.000m² dọc bờ vở sông Hồng đã được giải tỏa. Bằng nguồn lực xã hội hóa, nơi đây đã hồi sinh thành không gian xanh, sạch, đẹp, trở thành điểm đến thu hút du khách và bảo vệ môi trường sinh thái cho dòng sông Hồng.
Cho đến hiện tại, khi chúng tôi trở lại khu vực "Bến hoa Phúc Xá" (bây giờ thuộc phường Hồng Hà), người dân và đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn nhớ về nguyên Bí thư Đảng ủy phường với tất cả sự trìu mến - người đã góp công, góp sức tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ngay dưới chân cầu Long Biên.
Bên cạnh dấu ấn về đô thị, tinh thần vì dân của chị Tâm còn tỏa sáng rực rỡ trong những ngày đại dịch Covid-19 cam go. Thấu hiểu nỗi lo của những lao động tự do và dân xóm trọ nhập cư trong địa bàn, chị đã cùng tập thể Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Phúc Xá chỉ đạo triển khai các mô hình sáng tạo như "shipper áo xanh", "đi chợ hộ", "cây ATM gạo" và "phiên chợ 0 đồng". Với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng, hàng nghìn suất quà nhu yếu phẩm đã đến tay người dân trong lúc khó khăn nhất. Sự tận tụy ấy của chị đã được ghi nhận xứng đáng bằng danh hiệu "Người tốt việc tốt" do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng.

Nữ Bí thư Đảng ủy phường (đội mũ cối xanh) phát đồ cứu trợ cho người dân gặp khó khăn do ngập lụt từ ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình cũ) vào năm 2024. Ảnh: MH
Dù bận rộn với công tác, chị Tâm vẫn dành một khoảng thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Chị cùng nhóm "Chia sẻ yêu thương" đã tổ chức các hoạt động đi thăm, tặng quà trẻ em vùng cao như trẻ em Sìn Hồ (Lai Châu), Mường Khương (Lào Cai), Trường dân tộc nội trú Lóng Sập (Sơn La); thăm, tặng quà bà con bị ảnh hưởng bão lũ ở Quảng Trị, Nghệ An, Huế… Mỗi chuyến đi, kinh phí hỗ trợ trung bình 100-200 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa.
Bên cạnh đó, chị cũng tham gia thêm các hoạt động thiện nguyện như nấu cháo từ thiện tại “Bếp cháo từ bi” chùa Kim Cổ dành cho bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản trung ương; nấu xôi và tặng quà cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai; tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Thời điểm công tác tại phường Phúc Xá, chị Tâm cùng Hội Chữ thập đỏ và Hội Phụ nữ phường duy trì chương trình “Suất ăn nhân ái” hằng tuần cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Hòe Nhai và bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi trung ương….

Khó có thể nhận ra chị Tâm là một nữ lãnh đạo địa phương những lúc chị thực hiện công việc thiện nguyện. Ảnh: TT
Nữ thủ lĩnh Mặt trận năng động tại Giảng Võ
Từ ngày 1-7-2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, chị Tâm tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính. Chị đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, ổn định tổ chức bộ máy và tư tưởng cán bộ.
Với sự khéo léo và tầm nhìn của một người làm công tác Mặt trận, chị đã tạo ra sự gắn kết, đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mọi hoạt động tại địa phương mới được vận hành trơn tru và hiệu quả ngay từ những ngày đầu. Bên cạnh đó, chị cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội để xây dựng Đảng và chính quyền phường.
Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà nhận định, chị Trần Thị Tố Tâm là người rất tâm huyết, năng nổ và trách nhiệm trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. “Chị Tâm đã có đóng góp rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh, giám sát và phản biện xã hội, qua đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của phường thời gian qua”, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm (hàng trên, áo dài tím) và đại diện các Hội quần chúng trên địa bàn phường Giảng Võ, ngày 23-12. Ảnh: MH
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự đồng hành của UBND phường và tâm huyết của chị Tâm cùng tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, công tác an sinh xã hội tại phường đã đạt được những con số ấn tượng: Hỗ trợ người khó khăn trên 800 triệu đồng; ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên, phía Bắc hơn 4,3 tỷ đồng. Những nỗ lực ấy đã mang về cho cá nhân chị Bằng khen của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội.
Công tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội các phường thuộc quận Ba Đình (cũ) cùng chị Tâm cách đây hơn 10 năm trước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Giảng Võ Ngô Minh Tuấn cho biết, từ trước đến nay, trong công việc, chị Tâm luôn là một tấm gương sáng, là người luôn nhiệt huyết, tiên phong, có năng lực chuyên môn, tích cực triển khai các hoạt động xã hội ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phong trào địa phương. Trong cuộc sống, chị cũng luôn giữ gìn lối sống mẫu mực, giản dị, có mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với đồng nghiệp; được mọi người khen ngợi, xem như là tấm gương để phấn đấu noi theo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Giảng Võ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TT
Để có được những thành công ấy, chị Tâm đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để cân bằng giữa thiên chức làm vợ, làm mẹ và trách nhiệm lãnh đạo. Khi được hỏi về bí quyết để cân bằng giữa một khối lượng công việc và thiên chức người phụ nữ trong gia đình, chị mỉm cười chia sẻ rằng, phụ nữ làm lãnh đạo vất vả hơn vì không thể sao lãng gia đình. Tuy nhiên, nhờ sự sắp xếp khoa học và nghệ thuật "dân vận khéo" ngay trong chính ngôi nhà mình, chị đã nhận được sự đồng hành tuyệt vời từ người thân. Hình ảnh con trai chị cùng mẹ tham gia các chuyến thiện nguyện chính là trái ngọt cho sự giáo dục bằng tình thương và sự nêu gương.
Chị Trần Thị Tố Tâm luôn tâm niệm: "Người lãnh đạo giỏi là người biết lan tỏa năng lượng tích cực, tạo sự đồng thuận để cả tập thể cùng làm". Bằng chính cuộc đời và sự nghiệp của mình, chị đã và đang tiếp tục lan tỏa năng lượng ấy, góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, giàu lòng nhân ái.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gieo-mam-hanh-phuc-giua-long-thu-do-728075.html












