Gieo mầm hạnh phúc từ 'sợi tơ hồng quân - dân'

Sau gần một năm triển khai, mô hình 'Sợi tơ hồng quân - dân' ở Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã trở thành nhịp cầu đặc biệt giúp nhiều cán bộ trẻ có cơ hội gặp gỡ, kết nối và gắn kết nghĩa tình quân - dân. Qua các buổi giao lưu, những câu chuyện tình đẹp đã nảy nở, những mái ấm mới được vun đắp và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào hậu phương ngày càng được củng cố.

Chiều cuối tuần, trong căn nhà nhỏ ngập tiếng cười tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, Trung úy Nguyễn Trường Nam và vợ là Nguyễn Thị Thanh đang cùng nhau chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Mối lương duyên ấy bắt đầu từ mô hình “Sợi tơ hồng quân - dân” do Sư đoàn 3, Quân khu 1 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai. Một năm trước, anh Nguyễn Trường Nam là sĩ quan trẻ của Trung đoàn 2. Công việc huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu dày đặc khiến anh gần như không có thời gian cho những mối quan hệ riêng tư. Còn chị Nguyễn Thị Thanh là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Bắc Lũng, chuyên tâm với công việc được giao tại địa phương.

 Trung úy Nguyễn Trường Nam và chị Nguyễn Thị Thanh thông qua mô hình “Sợi tơ hồng quân - dân” đã nên duyên vợ chồng.

Trung úy Nguyễn Trường Nam và chị Nguyễn Thị Thanh thông qua mô hình “Sợi tơ hồng quân - dân” đã nên duyên vợ chồng.

“Chúng tôi gặp nhau trong một chương trình giao lưu do mô hình Sợi tơ hồng quân - dân tổ chức. Hôm đó tôi tham gia với tâm thế là đi thực hiện nhiệm vụ nhưng không gian gần gũi, những trò chơi kết nối đã giúp tôi có cơ hội làm quen và trò chuyện với Thanh”, Trung úy Nguyễn Trường Nam nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Thanh cũng không giấu được nụ cười khi kể về lần gặp đầu tiên ấy. Trước đó, trong suy nghĩ của chị, những người lính luôn nghiêm túc và có phần khó gần. Thế nhưng những buổi sinh hoạt, giao lưu đã giúp chị hiểu hơn về cuộc sống, suy nghĩ và những áp lực của người lính trẻ. “Chương trình đã tạo ra một nhịp cầu rất tự nhiên để chúng em gỡ bỏ rào cản công việc, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Chính sự quan tâm, vun vén của Ban tổ chức đã giúp chúng em có thêm niềm tin để bước tiếp”, chị Thanh chia sẻ.

Từ những cuộc trò chuyện sau giờ làm việc, những lần tranh thủ gặp gỡ cuối tuần, tình cảm của họ lớn dần theo thời gian. Tháng 4/2026, anh Nguyễn Trường Nam và chị Nguyễn Thị Thanh chính thức trở thành cặp đôi đầu tiên nên duyên từ mô hình “Sợi tơ hồng quân - dân”. Giờ đây, sau những buổi huấn luyện trên thao trường, người sĩ quan trẻ đã có một mái ấm riêng. Với anh, đó là nguồn động viên lớn lao giúp bản thân thêm yên tâm công tác. “Có gia đình rồi mới thấy hạnh phúc giản dị nhưng quý giá biết bao. Tôi càng trân trọng hơn sự quan tâm của đơn vị và địa phương đã tạo điều kiện để chúng tôi gặp nhau. Nếu không có mô hình này, có lẽ đến giờ tôi vẫn còn độc thân”, Trung úy Nguyễn Trường Nam tâm sự.

Không chỉ có câu chuyện viên mãn của anh Nguyễn Trường Nam và Nguyễn Thị Thanh, mô hình đang tiếp tục se duyên cho nhiều đôi bạn trẻ khác. Trong số đó, Thượng úy Nguyễn Đức Thế, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 và bạn gái Vũ Thị Hường, quê xã Cẩm Lý đã tổ chức lễ ăn hỏi, dự kiến lễ cưới tổ chức vào cuối năm. Thượng úy Nguyễn Đức Thế kể rằng từ những lần tham gia các hoạt động giao lưu, anh và Hường dần tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách sống. Điều khiến anh trân trọng nhất ở Hường là sự chân thành, thấu hiểu, luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của người lính.

Sau gần một năm triển khai, mô hình “Sợi tơ hồng quân - dân” đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Hiện đã có một cặp đôi kết hôn, một cặp tổ chức dạm ngõ, 6 cặp đang xây dựng tình cảm và gần 50 ứng viên nam, nữ tiếp tục được kết nối, tìm hiểu.

“Có những thời điểm đơn vị bận huấn luyện, diễn tập liên tục, nhưng Hường luôn động viên, cảm thông và chờ đợi. Chính điều đó khiến tôi càng thêm quyết tâm xây dựng một mái ấm hạnh phúc”, Thượng úy Thế chia sẻ. Còn với chị Vũ Thị Hường, niềm vui lớn nhất lúc này là ngày cưới đang đến gần. “Mỗi ngày trôi qua đều là những cảm xúc háo hức và hạnh phúc. Chúng em biết ơn chương trình đã cho mình cơ hội gặp được người phù hợp để đồng hành trong chặng đường phía trước”, chị Hường nói.

Đằng sau những câu chuyện tình đẹp ấy là sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương. Theo Đại tá Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Sư đoàn 3, mô hình “Sợi tơ hồng quân - dân” được triển khai với mục tiêu tạo điều kiện để sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chưa lập gia đình có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, đoàn viên, giáo viên, công nhân, người lao động tại địa phương nơi đơn vị đóng quân. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp cán bộ trẻ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Mô hình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cán bộ, chiến sĩ và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Chị Đoàn Huyền Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Bắc Lũng cho rằng, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. “Mô hình không đơn thuần là kết nối các bạn trẻ trong độ tuổi kết hôn mà còn góp phần xây dựng gia đình bền vững, tăng cường tình đoàn kết quân - dân. Những mái ấm được hình thành từ sự thấu hiểu, trách nhiệm và niềm tin sẽ trở thành nền tảng để người lính yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chị Hà chia sẻ.

Nhìn rộng hơn, “Sợi tơ hồng quân - dân” không chỉ dừng lại ở việc se duyên cho những trái tim đồng điệu. Điều giá trị hơn mà mô hình mang lại chính là sự gắn bó giữa đơn vị với địa phương, giữa người lính với Nhân dân nơi đóng quân. Những đám cưới đã diễn ra, lễ ăn hỏi đang được chuẩn bị, nhiều cuộc hẹn hò vẫn tiếp tục nối dài để “sợi tơ hồng” mới được se kết, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tình yêu, hạnh phúc và nghĩa tình quân - dân giữa đời thường.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/gieo-mam-hanh-phuc-tu-soi-to-hong-quan-dan--postid450021.bbg