Gieo mầm nhân ái!
Sống là để yêu thương mà. NXD đang nói đến chuyện chi vậy?

Thư ngỏ của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu) trong dịp 20-11 năm nay.
- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, nhiều trường học tại Đà Nẵng đã chọn cách kỷ niệm rất khác là không nhận hoa, không tổ chức rình rang, thay vào đó dành toàn bộ tình cảm và nguồn lực để gieo hạt mầm yêu thương, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Ví dụ như Trường Mầm non Bình Minh (phường Cẩm Lệ) tổ chức chương trình: “Kết nối trái tim, chia sẻ yêu thương” tại xã biên giới A Vương. Theo đó, từ sự vận động của nhà trường, giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp hơn 90 triệu đồng hỗ trợ người dân thôn A Têế́p (xã A Vương) sửa sang nhà cửa, mua trang thiết bị và nhu yếu phẩm để sớm ổn định cuộc sống. Tương tự, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu) cũng gửi thư ngỏ đến phụ huynh, các đối tác và đơn vị kết nghĩa, xin phép không nhận hoa, không nhận quà trong ngày 20-11 năm nay. Nhà trường bày tỏ mong muốn phụ huynh chuyển lời tri ân thành những món quà ý nghĩa gửi tặng giáo viên và học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.
- Theo Tư Đà thành biết, còn rất nhiều trường học trên địa bàn Đà Nẵng luôn chia sẻ yêu thương đến đồng bào, học sinh, thầy cô vùng chịu thiệt hại do thiên tai. Hàng nghìn cuốn sách, vở, bút viết, đồng phục, áo ấm, cặp sách và nhu yếu phẩm được thầy trò các trường học quyên góp chuyển đến thầy, trò ở những vùng bị thiệt hại do thiên tai không chỉ là vật chất, mà còn gửi gắm tình yêu thương, nghĩa đồng bào... được vun đắp.
- NXD nhận thấy những hành động hướng về đồng bào vùng lũ chính là cách tri ân thiết thực và nhân văn nhất trong dịp 20-11 năm nay. Thiết nghĩ, tinh thần sẻ chia này nên tiếp tục được lan tỏa, để mỗi mùa tri ân không chỉ là lời cảm ơn dành cho người thầy, mà còn là dịp gieo thêm những hạt mầm thiện lành cho cộng đồng, đúng với bản chất của nghề giáo: Tận tâm, nhân ái và luôn hướng về con người.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gieo-mam-nhan-ai-post322845.html











