Gieo 'mầm thiện' cho đời

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Thành Trung (SN 1998, ngụ phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An) tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ trao tặng quà cho người nghèo đến xây nhà tình thương, hỗ trợ mai táng, chở bệnh nhân miễn phí,... anh đều hăng hái, nhiệt tình hỗ trợ.

Anh Nguyễn Thành Trung (bìa trái, phường 6, TP.Tân An) cùng Đại đức Thích Lệ Ngôn - Trụ trì chùa Ân Thọ, trao tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học

Anh Nguyễn Thành Trung (bìa trái, phường 6, TP.Tân An) cùng Đại đức Thích Lệ Ngôn - Trụ trì chùa Ân Thọ, trao tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học

Mẹ của anh Trung làm thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo gần 20 năm nên từ nhỏ, anh được ươm "mầm thiện”, thích giúp đỡ người khác. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm của dịch Covid-19, khi cả nước đang "căng mình" chống dịch, chàng trai trẻ không quản khó khăn vận chuyển vật tư y tế, cung cấp nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình, hỗ trợ mai táng những trường hợp không đủ kinh phí.

Ngoài ra, anh và gia đình còn cho Bệnh viện Đa khoa Long An, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh mượn hơn 80 cặp rạp để che mưa, nắng cho người dân đến test Covid-19; phối hợp thầy Thích Vĩnh Tuệ (tỉnh Tiền Giang) tổ chức Phiên chợ 0 đồng, tặng nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.

Sau đại dịch, anh Trung cùng mẹ quản lý và điều phối Hội Từ thiện Như Ý với hơn 45 thành viên, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, anh đều xác minh các trường hợp cần giúp đỡ qua chính quyền địa phương và trao tặng 30-60 phần quà (chủ yếu là gạo, nhu yếu phẩm,...) cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, anh trao tặng 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của Trường THCS Phường 5 (TP.Tân An) để mua tập, sách, hỗ trợ 30 học sinh nghèo hiếu học; vận động nhà hảo tâm tặng khoảng 30 xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật.

Trong đợt hạn, mặn kéo dài nhiều tháng liền, mỗi ngày, anh Trung chở khoảng 5-10 bồn nước, mỗi bồn 20m³ nước đến vùng hạn ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ,... giúp người dân có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt.

Trong đợt dịch Covid-19, anh Nguyễn Thành Trung (thứ 3, trái qua) thường chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm đến cho người dân

Trong đợt dịch Covid-19, anh Nguyễn Thành Trung (thứ 3, trái qua) thường chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm đến cho người dân

Trong năm 2024, anh cùng các nhà hảo tâm xây tặng 6-7 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 50-80 triệu đồng. Anh còn thành lập dịch vụ Mai táng 0 đồng, cùng Đội từ thiện chùa Ân Thọ mai táng 117 trường hợp qua đời do tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo, truyền nhiễm,... Tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện này tính đến nay đã chạm mốc 1 tỉ đồng.

Để giúp được nhiều người hơn, anh Trung quyết định kinh doanh thêm trại hòm Hòa An Thọ, góp phần đỡ đần phần nào chi phí của các tang gia. Đối với những gia đình không đủ điều kiện, anh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng và an táng. Nguồn lực cho hoạt động này được trích từ 20% lợi nhuận của trại hòm Hòa An Thọ.

Tháng 7/2024, anh Trung thành lập Đội xe cứu thương 0 đồng (hiện có 2 chiếc) chuyên chở bệnh nhân nội tỉnh và các tỉnh lân cận.

Trong quá trình hoạt động, đôi khi anh và gia đình vấp phải những hoài nghi nhưng anh vẫn kiên trì làm từ thiện vì lòng nhân ái. “Giúp được những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, tôi mừng lắm! Đáng nhớ nhất chắc phải kể đến trường hợp của một anh ở huyện Tân Trụ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh ấy không đủ điều kiện mai táng cho cha. Tôi và anh em trong Đội mai táng 0 đồng quyết định hỗ trợ toàn bộ. Anh mừng phát khóc. Kể từ đó, anh thường lên thăm và còn tặng quà quê cho tôi” - anh Trung kể.

Chia sẻ về dự định tương lai, anh Trung cho biết tiếp tục thực hiện công tác thiện nguyện, vận động nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người yếu thế như trẻ em, người già, khuyết tật. Trong thời gian tới, anh và các cộng sự dự định thành lập Hội Tương tế trợ táng, dự kiến mỗi hội viên đóng quỹ 50 ngàn đồng/tháng; đồng thời, mở rộng quy mô của dịch vụ Mai táng 0 đồng, sắm thêm nhiều xe chuyên chở bệnh nhân./.

Ngọc Hân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/gieo-mam-thien-cho-doi-a182424.html