Gieo mầm thói quen từ tập truyện song ngữ Làng quê tớ

Làng quê tớ là tập truyện song ngữ của tác giả Nguyễn Ngọc Nam Phương (lớp 6, Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương, phường Trấn Biên) và anh trai Nguyễn Tuấn Khải, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2026. Với 155 trang, tập truyện dẫn dắt người đọc bước vào thế giới tuổi thơ qua các truyện ngắn: Hạ nhớ, Làng quê tớ và Nhật ký Hội An.

Nhân vật chính của truyện Làng quê tớ là Thành, một cậu học sinh thành phố được cha mẹ cho về quê ngoại ở làng Tô Tô trong dịp hè. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, Thành dần hòa nhập với cuộc sống nơi làng quê, kết thân với những người bạn mới, cùng nhau trải qua một mùa hè đáng nhớ với nhiều hoạt động gần gũi, đậm chất tuổi thơ như: tắm suối, thả diều, chăn trâu, tham gia hội làng, xem đoàn lô tô hay khám phá những điều thú vị của cuộc sống thôn quê.

Với ngôn ngữ giản dị, cách viết hồn nhiên, Làng quê tớ mang đến những câu chuyện chân thật, gần gũi. Qua góc nhìn trẻ thơ, hình ảnh làng Tô Tô hiện lên đầy sức sống với con suối đầu làng, những hàng dừa, vườn cây trái, ngôi đình cổ kính, khu chợ quê nhộn nhịp và những con người chất phác, nghĩa tình. Tác phẩm gợi cho bạn đọc về một miền ký ức tuổi thơ trong trẻo, nơi trẻ em được tự do vui chơi giữa thiên nhiên và học cách yêu thương, sẻ chia.

Điểm nhấn làm nên giá trị khác biệt của tập truyện Làng quê tớ là khéo léo lồng ghép các bài học thực tế về cuộc sống. Đó là tinh thần rèn luyện thói quen hiệu quả theo mục tiêu S.M.A.R.T (cụ thể - đo đếm được - thực tế - thời gian hoàn thành); là thói quen dậy sớm, lập kế hoạch, học tập chủ động và nuôi dưỡng lòng biết ơn từ những việc làm nhỏ bé hàng ngày. Đặc biệt, chi tiết các bạn nhỏ cùng nhau thu gom rác làm sạch con suối đầu làng Tô Tô, cùng nhau dựng một kệ sách trước đình làng, quyên góp sách và xây dựng nội quy để mọi người cùng sử dụng… mang ý nghĩa lớn, góp phần hình thành ý thức công dân ngay từ tuổi thiếu nhi.

Đọc Làng quê tớ, người đọc còn cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, sự đồng hành kiên trì của người cha, người mẹ trong việc làm gương và định hình nhân cách cho con trẻ. Những trang viết Nơi “bến đò” đưa hai thế hệ của ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cha của 2 tác giả, cựu học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Long Bình) không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ “người đưa đò”, mà còn là chiếc cầu nối góp phần gìn giữ, gắn kết tình cảm gia đình và trao truyền, tiếp nối mạch nguồn văn hóa và những giá trị sống tốt đẹp - nền tảng dẫn lối thành công.

Tập truyện Làng quê tớ vì thế không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học thiếu nhi mà còn là món quà ý nghĩa truyền cảm hứng sống đẹp đến người trẻ trên hành trình trưởng thành. Tác phẩm giúp khơi gợi tinh thần sống chủ động, biết lắng nghe lời khuyên từ người lớn, luôn nhìn nhận ưu điểm ở bạn bè và nuôi dưỡng lòng biết ơn qua từng suy nghĩ, lời nói, việc làm hàng ngày.

M.N

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202606/gieo-mam-thoi-quen-tu-tap-truyen-song-ngu-lang-que-to-f8a22be/